SVĐ Indonesia quá tải khi nổ ra thảm kịch giết chết 129 người

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết số lượng người có mặt tại sân vận động Kanjuruh vượt quá sức chứa của nó tại thời điểm xảy ra thảm kịch khiến ít nhất 129 người chết.

 Khoảng 40.000 người đã có mặt tại sân vận động Kanjuruhan khi vụ bạo loạn nổ ra. Ảnh: AP.

Khoảng 40.000 người đã có mặt tại sân vận động Kanjuruhan khi vụ bạo loạn nổ ra. Ảnh: AP.

Trong một bài đăng trên Instagram hôm 2/10, ông Mahfud MD cho biết khoảng 42.000 vé đã được bán ra cho trận đấu tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, trong khi cơ sở này có sức chứa 38.000 người, theo ReutersAFP.

Các báo cáo địa phương cho biết có tới 3.000 cổ động viên đã ùa xuống sân cỏ sau trận đấu trong số hơn 40.000 khán giả có mặt tại sân vận động.

Cảnh sát cho biết có 13 phương tiện bị hư hỏng, trong đó có 10 xe cảnh sát. Các phương tiện bị thiêu rụi, bao gồm xe tải của cảnh sát, rải rác trên đường phố bên ngoài sân vận động vào sáng 2/10.

Ít nhất 129 người đã thiệt mạng - trong đó có 2 cảnh sát và 34 cổ động viên tử vong ngay trong sân bóng - và hơn 180 người bị thương.

Ẩu đả giữa những người ủng hộ hai đội bóng đối thủ đã nổ ra vào tối muộn 1/10 bên trong sân vận động Kanjuruhan sau khi trận đấu thuộc Giải Ngoại hạng Indonesia kết thúc và Persebaya Surabaya đánh bại Arema Malang với tỷ số 3-2.

Cảnh sát đã xịt hơi cay sau khi 2 sĩ quan thiệt mạng trong lúc cố thuyết phục người hâm mộ quá khích quay trở lại khán đài, khiến hàng trăm người hoảng loạn chạy đến một cổng thoát hiểm.

 Hiện trường thảm kịch 129 người chết ở Indonesia. Ảnh: Reuters.

Hiện trường thảm kịch 129 người chết ở Indonesia. Ảnh: Reuters.

Video được quay từ bên trong sân vận động vào đêm muộn và được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cổ động viên xông vào sân cỏ và đụng độ với lực lượng an ninh Indonesia, những người mặc đồ chống bạo động.

Hơi cay được nhìn thấy phủ dày trong các video. Nhiều người sau đó được khiêng đi. Các quan chức nói rằng nhiều người đã được đưa vào các bệnh viện gần đó trong tình trạng “thiếu oxy và khó thở”.

CNN đã liên hệ với FIFA, cơ quan quản lý quốc tế của bộ môn bóng đá, để đưa ra tuyên bố nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra sau trận đấu và sẽ đình chỉ giải đấu trong vòng một tuần.

“Chúng tôi đã công bố quyết định đình chỉ giải đấu sau khi nhận được chỉ đạo từ chủ tịch của PSSI”, Akhmad Hadian Lukita - Chủ tịch PT Liga Indonesia Baru (LIB) - cho biết. “Chúng tôi đang làm điều này để thể hiện sự tôn trọng và chờ đợi quá trình điều tra từ PSSI”.

Câu lạc bộ Arema cho biết họ gửi lời chia buồn sâu sắc và lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.

Đội Persebaya đã ra một thông báo sau sự việc, nói rằng: “Đại gia đình Persebaya gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự mất mát nhân mạng sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya. Bóng đá không đáng để bất kỳ ai phải bỏ mạng”.

Cảnh sát Indonesia cũng đang đối mặt với chỉ trích mỗi lúc một tăng về cách xử lý của họ góp phần dẫn đến thảm kịch.

Trong một tuyên bố hôm 2/10, nhóm Giám sát Cảnh sát Indonesia (IPW) kêu gọi phía cảnh sát giải trình và "cách chức" Cảnh sát trưởng Malang Ferli Hidayat. “Đây là sự kiện tồi tệ nhất của nền bóng đá Indonesia. Cảnh sát trưởng nên xấu hổ và từ chức. Số người chết phải được điều tra kỹ lưỡng và Tổng thống Jokowi phải chú ý", IPW nói.

Cảnh bạo loạn khiến hơn 100 CĐV thiệt mạng ở Indonesia Sự cố đau thương xảy ra sau thất bại 2-3 của chủ nhà Arema trước Persebaya ở vòng 11 giải vô địch quốc gia Indonesia hôm 1/10.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/svd-indonesia-qua-tai-khi-no-ra-tham-kich-giet-chet-129-nguoi-post1361256.html