Tài năng hội họa nhí

Hội họa nước nhà có nhiều tài năng nhí, trong đó Xèo Chu và Trần Nam Long được nhiều người ngưỡng mộ dù có số phận khác nhau.

Từ cậu bé đi qua nghịch cảnh, làm người có ích

Sinh ra không may bị câm điếc bẩm sinh, có biểu hiện tăng động và sau này là tự kỷ, nhưng gia đình đã luôn đồng hành, che chở để Trần Nam Long đi qua những trắc trở cuộc đời. Bộc lộ năng khiếu và yêu thích vẽ từ bé, Long được gia đình cho học lớp tập vẽ. Năm 2016, Long tham gia cuộc thi “Cảm xúc trong em” và đoạt giải Đặc biệt, nhận được học bổng toàn phần học vẽ tại Trung tâm Art Tree. Ấn tượng với các bức tranh của Long, một thầy giáo tại trung tâm đã nhận dạy em miễn phí.

Kể từ bước ngoặt này, vượt lên tất cả, Long sống với đam mê sắc màu. Những bảng màu rực rỡ và vô tri qua bàn tay bé nhỏ của cậu bé bỗng sống động với sắc hoa, màu nắng, thấm đẫm tình yêu cuộc sống và sự lạc quan. Mẹ đăng ảnh của Long lên facebook, rất nhiều người vào xem và bình luận tích cực. Thậm chí có người mua tranh của Long qua “sàn phây” của mẹ, nhờ đó Long mua được máy trợ thính và cậu bé 14 tuổi lần đầu tiên nghe được những âm thanh kỳ diệu của cuộc sống.

Trong năm 2020, tranh của Long được giới thiệu vào chương trình bán đấu giá tranh của cộng đồng Vietnam Art Space để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Bức tranh Biệt thự 39 Tô Hiến Thành của Long được chọn đưa lên sàn đấu giá, sau đó được một người mua với mức 25 triệu đồng. Long và mẹ tiếp tục tham gia một chương trình đấu giá tranh khác, với bức ký họa Phố Châu Long. Số tiền bán tranh có được, Long và mẹ gửi ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ. Bên cạnh đó, một bức tranh khác cũng được Long đấu giá để ủng hộ đồng bào miền Trung xây nhà chống lũ vào mùa thu năm ngoái.

Hiện tại Long đang là thành viên của nhóm chuyên vẽ ngoại cảnh phố cổ Hà Nội. Một bức tranh của Long gần đây đã được chọn in trong cuốn sách Ấn tượng Hà Nội - ký họa từ những công trình thời Pháp. “Từ bé đến giờ, lúc nào Long cũng chỉ nói với tôi một câu duy nhất về tương lai: Con sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng” - chị Hiếu, mẹ Long chia sẻ.

Họa sĩ nhí Trần Nam Long (bên phải) và Xèo Chu.

Họa sĩ nhí Trần Nam Long (bên phải) và Xèo Chu.

Đến Jackson Pollock “phiên bản Việt”

Với người yêu mỹ thuật trong và ngoài nước, họa sĩ nhí Xèo Chu (tên thật Phó Vạn An) không còn là cái tên xa lạ. Trái với Trần Nam Long, Xèo Chu sinh ra trong gia đình khá giả và bố mẹ có một phòng tranh lớn nhất nhì tại TP.HCM.

14 tuổi nhưng Xèo Chu đã có 10 năm cầm cọ vẽ, với hơn 300 tác phẩm được triển lãm tại Việt Nam và nước ngoài. Triển lãm gần đây nhất của Xèo Chu diễn ra vào cuối 2020 với chủ đề Hoa 2020 - Thế giới lớn, đôi mắt nhỏ với 20 bức đã được bán ngay trong giờ khai mạc. Điều đặc biệt, những tác phẩm này được Xèo Chu sáng tác trong quãng thời gian giãn cách vì COVID-19. Lúc đó em đã rất sợ, nhưng nhờ vẽ tranh mà Xèo Chu quên đi nỗi sợ hãi.

Ngắm nhìn những bức tranh của Xèo Chu trong triển lãm nói trên, công chúng dễ dàng nhận thấy nhiều bức tranh vẽ về cây, hoa, phong cảnh rực rỡ đất Sài thành, để người xem đắm chìm vào một miền của nắng gió phương Nam. Bộ tranh của Xèo Chu vừa ngây thơ, vừa mang cái nhìn cuộc sống cỏ cây ở tuổi mới lớn. Nhát bút khỏe, minh mẫn, tươi sáng, tương phản, hồn nhiên... đặt trong khoảng đậm lớn, đưa người xem đến khoái cảm thị giác gây xúc động là những gì mà mọi người cảm nhận được qua tranh của Xèo Chu.

Theo họa sĩ Đinh Quang, tranh của Xèo Chu có điểm đặc biệt, đó là không tập trung vào một phong cách nào cả, cứ vẽ như cảm tưởng, vẽ như hình dung của mình. Nói chung thích gì vẽ nấy, không gò mình vào một quy tắc, một kỹ thuật nào, dù người xem có thể gọi tên chúng bằng các thuật ngữ khác nhau. Lúc ấn tượng, lúc biểu hiện, lúc ngẫu biến, lúc hành động... Điều này tưởng đơn giản, nhưng thực ra rất khó, vì trẻ em thường thích bắt chước, nhưng khi quen tay rồi, thì cứ thích làm như điều đã quen. Giới phê bình, nhà báo chuyên về hội họa ví Xèo Chu như Jackson Pollock (1912 - 1956) - một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ.

Tranh của Xèo Chu đã được nhiều người sưu tập, mua với giá cao như bức tranh Gladiolus được đấu giá với số tiền 22.000 USD trong một sự kiện ở TP.HCM. Họa sĩ nhí này cũng từng có triển lãm cá nhân tại Singapore năm 2018.

Mộc Lan

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tai-nang-hoi-hoa-nhi-n193952.html