Tâm hướng thiện của doanh nhân làm 'bố đỡ đầu' cho hàng trăm đứa trẻ

Trước khi trở thành bố của cô con gái 6 tháng tuổi, Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đã làm 'bố đỡ đầu' cho hàng trăm em nhỏ mồ côi. Từ tấm lòng nhân hậu và khát khao sẻ chia, doanh nhân trẻ Trọng Dũng đã không ngừng lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em vượt qua nghịch cảnh và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Trong những năm qua, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu 111 cháu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khó khăn ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trong những năm qua, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu 111 cháu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khó khăn ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Từ nghịch cảnh để thấu hiểu hơn

Một bản tin về Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã nhận nuôi 20 cháu học sinh mồ côi trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền 1 tỷ đồng cho đến năm 18 tuổi, đồng thời nếu khi ra trường không tìm được việc làm thì sẵn sàng tạo điều kiện, đào tạo nghề nhận vào làm khiến tôi hết sức tò mò. Tôi đã liên hệ và trò chuyện với người đàn ông “đặc biệt” này. Tôi xin được gọi đó là “đặc biệt” bởi, anh là người “cha đỡ” đầu cho cả trăm cháu bé mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, ngay cả khi Dũng chưa làm bố.

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại huyện Nam Đàn, sau khi học đại học trở về, Dũng khởi nghiệp với nhiều công việc, năm 2017, Dũng thành lập Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (đóng tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, Dũng đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để có chỗ đứng trong thương trường. Năm 2021, tai họa ập xuống, Dũng bị suy thận nặng, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến cho tâm lý hoang mang tột độ.

Dũng cho biết, trong lúc đang bị bệnh và trở nên chán chường với cuộc sống, tính nết cũng thay đổi do lo nghĩ nhiều vì sợ cái chết đến với mình, thì tình cờ gặp được bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, sau khi trò chuyện thì Dũng được tặng một cuốn sách. Cùng với đó, qua trò chuyện thì Dũng như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm được nghị lực để bước lên bàn mổ.

Lúc lên bàn mổ cũng là lúc đã nghĩ đến cái chết cận kề rồi, vì không biết sau khi ca phẫu thuật thì số phận mình đi về đâu. Nhưng may mắn đã đến với tôi khi sau ca mổ sức khỏe tôi tiến triển tốt hơn và dần hồi phục thì mới nghiệm ra là cuộc đời cho mình nhiều thứ. Mình quá nhiều may mắn hơn so với những người cùng số phận khi cũng mắc bệnh như mình nhưng không thể cứu chữa hoặc không có điều kiện để cứu nên thôi thúc mình làm gì đó để giúp người khác. Tôi quan niệm rằng, mọi khó khăn nếu có người cho mình mục tiêu hay cho mình một câu nói để mình có động lực vượt qua…”, anh Dũng kể lại.

Anh Dũng nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho nhiều trẻ mồ côi

Anh Dũng nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho nhiều trẻ mồ côi

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 diễn ra, nhiều hoàn cảnh đáng thương vì mất bố, mất mẹ khi mắc bệnh, Dũng cũng hồi phục sức khỏe và dần trở lại công việc. Qua nhiều kênh thông tin, anh Dũng nhận lời tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu” với 37 cháu mồ côi tại huyện Nam Đàn. Ban đầu Dũng muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mồ côi ngay tại địa phương để vừa thuận tiện đi lại, vừa sát sao hơn trong việc quan tâm hàng ngày. Từ đó, sau khi thực hiện các dự án tại địa phương nào đó thì Dũng sẽ trích một phần lợi nhuận để làm công tác từ thiện tại địa phương đó. Điều đáng nói là không chỉ nhận đỡ đầu các cháu trong một hai năm mà nhận đến 18 tuổi, khi ra trường không tìm được việc làm thì sẽ hỗ trợ, đào tạo các em có được công ăn việc làm.

Câu chuyện với tôi và Dũng chững lại chừng ít giây khi nhắc đến một hoàn cảnh khó khăn của cháu Ngọc Ánh (trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) mồ côi cả cha và mẹ, sống với ông với ánh mắt rớm lệ. Gần đây, ông nội ốm nặng nằm bệnh viện, nên khi hai đứa nhỏ ở nhà rất lo lắng, khi ông vừa từ bệnh viện trở về dù chưa hồi phục nhưng vì là chỗ dựa của hai đứa trẻ nên phải về nhà. Qua đó, Dũng càng thấu hiểu hơn những mất mát đối với các em nhỏ, để cố gắng thật nhiều hơn để có điều kiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn.

Bố đỡ đầu cả trăm đứa trẻ

Nguyễn Hoàng Trung Dũng cho biết, mỗi khi nhận đỡ đầu các em, Công ty luôn để lại một phần lợi nhuận là tài sản bất động sản làm tài sản để đề phòng rủi ro khi công ty gặp khó khăn. Nếu không dùng đến thì tài sản này sẽ sinh lợi trong tương lai nhiều hơn, có nhiều điều kiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khác.

Khi đến tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn thì mình cảm nhận được rằng mình nhận được nhiều hơn là cho. Động lực để cố gắng làm nhiều hơn là khi tiếp xúc các hoàn cảnh khó khăn mà mình giúp đỡ họ, để họ bớt đi muộn phiền khi mất mát về tinh thần để họ tìm được nhiềm vui để tiếp tục cuộc sống”, anh Dũng nói.

Doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đã sẻ chia và lan tỏa được cái tâm thiện trong mình đến các nhân viên trong công ty, đến nay đã trở thành quy chế của doanh nghiệp này. Đó là, từ năm 2023 Công ty sẽ trích từ 20% - 30% lợi nhuận từ kinh doanh để đưa vào quỹ để dành riêng cho các hoạt động thiện nguyện. Hàng năm, cứ đến dịp Tết thiếu nhi, Trung thu, Tết Nguyên đán… thì Công ty tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các cháu để các cháu không bị bỏ lại, cảm nhận được tình thương và được quan tâm. Mỗi phòng ban trong công ty đảm nhận 1-2 cháu khi có các vấn đề cần thiết thì trực tiếp giải quyết.

Trong những năm qua, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu 111 cháu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khó khăn ở hai tỉnh tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tổng số tiền Công ty Hoàng Gia Phát đã chi cho việc làm công tác từ thiện xã hội là hơn 12 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.000 suất học bổng; tiền đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng nông thôn mới… Hoàng Nguyễn Trọng Dũng không chỉ là doanh nhân trẻ thành đạt, mà còn là một biểu tượng của lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Ngoài ra, các dự án công việc thì luôn đặt ra một mục tiêu là giúp đỡ trường hợp nào đó. Như gần đây nhất, có một dự án tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mục tiêu là trích lợi nhuận để giúp đỡ em Nguyễn Thị Hải (18 tuổi, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 45 triệu đồng cho 3 năm học phí tại Trường Cao Y tế Huế.

Trong buổi nhận đỡ đầu 20 cháu bé mồ côi tại Hà Tĩnh mới đây, Công ty Hoàng Gia Phát cũng nhận lời ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho một em học sinh mồ côi cả bố mẹ tại huyện Hương Khê vừa khởi công ngày 8/10 vừa qua. Dũng chia sẻ, tại xã Gia Hanh, Công ty đang thực hiện một dự án, trước tình trạng nhiều trẻ đuối nước, Công ty Hoàng Gia Phát đã tài trợ bể bơi cho Trường THCS Hà Tĩnh, 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, ngoài ra tại đây cũng thành lập Quỹ học bổng Hoàng Gia Phát…

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, anh Dũng là một người có tâm, có trách nhiệm với xã hội, là thanh niên công giáo tiêu biểu, yêu nước, yêu đồng bào, biết sẻ chia. Dũng rất nhiệt tình trong công tác xã hội, cái mà không phải ai cũng làm được bố đỡ đầu, mà cái đặc biệt là có một kế hoạch cho việc làm bố đỡ đầu của mình, kể cả trong kinh doanh đã tính đến việc có nhiều rủi ro thì việc tài trợ cho các cháu nhận nuôi vẫn có tài sản đảm bảo để có thể đồng hành cho đến năm 18 tuổi.

Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được anh Dũng nhận giúp đỡ

Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được anh Dũng nhận giúp đỡ

Hiện nay, anh Dũng là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An của nhiệm kỳ 2024-2029, được Đại hội bầu và cử đi gia dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, anh Dũng cũng được lựa chọn gương thanh niên người công giáo đi ra Trường Sa, sau khi về thì Dũng cũng càng có nhiều thay đổi, ngày càng có nhiều hoạt động lan tỏa hơn về ý nghĩa của chuyến đi cũng như sự hi sinh của lớp lớp cha anh vì chủ quyền của Tổ quốc.

Bà Võ Thị Minh Sinh cho biết thêm, Dũng được sinh ra trong một gia đình có nền tảng, bố của Dũng là Ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo của tỉnh Nghệ An 4 nhiệm kỳ vừa qua; năm 2019 bà nội của Dũng được Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen Điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Cuộc đời đôi khi được định nghĩa bởi những hành động yêu thương giản dị. Với Dũng, niềm vui lớn nhất không phải là những thành tựu cá nhân, mà là khi nhận được tin nhắn từ các con đỡ đầu “Bố ơi, hôm nay con được tặng một bộ quần áo mới!".

Những việc làm của Dũng đã gieo mầm yêu thương, không chỉ cứu giúp hàng trăm đứa trẻ, mà còn khơi dậy sự cảm thông và hành động tích cực từ nhiều người xung quanh. Hành trình của anh là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, một lời nhắn nhủ rằng dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể làm điều tốt đẹp cho người khác, để cuộc sống này trở nên tươi sáng và ấm áp hơn.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tam-huong-thien-cua-doanh-nhan-lam-bo-do-dau-cho-hang-tram-dua-tre-post528426.html