Tấm lòng của cô giáo vùng biên

8 năm gắn bó với mảnh đất biên giới, cô Phạm Thị Kim Tuyến (SN 1987) - giáo viên (GV) Trường Tiểu học và THCS Bình Thạnh (xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen từ tỉnh đến cơ sở vì có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục.

"Bén duyên" với vùng đất khó

Là người con của tỉnh Đồng Tháp, sinh ra trong gia đình có cha làm GV tiểu học, khi còn nhỏ, cô Kim Tuyến đã nuôi ước mơ trở thành GV. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp, cô về công tác tại Trường Tiểu học Nha Mân 1 (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi lập gia đình, cô chuyển đến sinh sống, làm việc tại tỉnh Long An.

Cô Phạm Thị Kim Tuyến luôn tận tâm giảng dạy cho học sinh

Cô Phạm Thị Kim Tuyến luôn tận tâm giảng dạy cho học sinh

Tháng 10/2014, cô nhận công tác tại Trường Tiểu học và THCS Bình Thạnh, phụ trách dạy lớp 4 ở điểm trường phụ (ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa). Điểm phụ có 3 phòng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, lớp vỏn vẹn có 10 học sinh (HS). Mỗi ngày, cô vượt 17-18km đến "gieo chữ" cho HS vùng biên. Khi đó, đường đi rất khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Đôi lúc cũng chạnh lòng vì những khó khăn, thiếu thốn trong quá trình dạy nhưng cô luôn cố gắng vượt qua vì thương HS, thương vùng đất khó. “Mặc dù điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng tình cảm của mọi người nơi đây luôn đong đầy. Tôi nhận được sự động viên, giúp đỡ rất nhiều từ đồng nghiệp, sự yêu thương, tôn trọng từ phụ huynh, HS. Điều đó “tiếp lửa” cho tôi gắn bó với công việc này. Tôi tin những khó khăn rồi sẽ qua đi” - cô Kim Tuyến tâm sự.

Hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Năm học 2017-2018, cô Kim Tuyến được điều về điểm trường chính. Hiện cô là GV chủ nhiệm lớp 2A1 với 23 HS. Theo cô Kim Tuyến, bên cạnh giảng dạy về kiến thức, kỹ năng sống, GV phải quan tâm, yêu thương và biết lắng nghe, quan sát HS. Những ngày đầu tiếp nhận lớp, thấy em N.T.C.T. tiếp thu chậm hơn so với các bạn nên mỗi ngày, cô dành 30 phút kèm cho em. Hiện tại, em C.T. đã tiến bộ nhiều trong học tập.

Đặc biệt, trong mỗi giờ lên lớp, cô đều khơi dậy niềm đam mê, sự hứng thú cho các em bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy. Năm học 2021-2022, cô Kim Tuyến đăng ký đề tài Chiến sĩ thi đua cơ sở Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho HS lớp 2. Đề tài đưa vào thực tiễn, góp phần nâng chất, mang lại hiệu quả trong giảng dạy.

Cô Kim Tuyến được học sinh yêu quý, tôn trọng (Trong ảnh: Cô Kim Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Bình Thạnh)

Cô Kim Tuyến được học sinh yêu quý, tôn trọng (Trong ảnh: Cô Kim Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Bình Thạnh)

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô còn là Tổ khối trưởng khối 1, 2, 3. Mỗi tháng, tổ sinh hoạt 2 lần. Ngoài trao đổi chuyên môn, đây còn là dịp để nắm những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của các GV, từ đó, mọi người cùng nhau tìm hướng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được, cô đề xuất nhà trường hỗ trợ. Dù ở cương vị nào, cô cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhắc đến cô Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bình Thạnh - Trần Thanh Hiền đánh giá cao chuyên môn, nhiệt huyết của cô. Thầy Trần Thanh Hiền cho biết: “Cô Kim Tuyến mẫu mực, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào do ngành Giáo dục, địa phương phát động và đạt nhiều thành tích cao. Cô luôn chan hòa với đồng nghiệp, được HS yêu quý, phụ huynh tin tưởng”.

Bằng tình yêu nghề, sự say mê, tâm huyết, cô Kim Tuyến không ngừng cố gắng, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Năm học 2017-2018, cô nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; là GV dạy giỏi cấp tỉnh, huyện; nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;...

Trò chuyện cùng cô Kim Tuyến, chúng tôi cảm nhận gắn bó với nghề giáo không có bí quyết hay bất kỳ công thức nào, mọi người đến với nghề bằng niềm say mê, tình yêu thương với HS./.

Nguyễn Dung

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tam-long-cua-co-giao-vung-bien-a143841.html