Tấm lòng của một cán bộ về hưu

Sau khi về hưu, ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1958, ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn.

Theo chân cán bộ xã, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hùng. Giữa trưa, căn nhà cấp 4 của ông đóng kín cửa. Được biết, ông đang đi hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân mất điện nhiều ngày qua tại khu vực ấp 4. Khoảng 10 phút sau cuộc gọi, ông Hùng trở về nhà trong bộ quần áo ướt sũng vì lội qua sông để đến nơi sửa điện. Từ ngày về hưu, ông luôn thầm lặng làm đẹp cho đời bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực như vậy.

Không sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Long An nhưng ông luôn dành cho nơi đây nhiều tình cảm đáng trân trọng. Từng công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang, sau khi về hưu, nhiều năm qua, gia đình ông chuyển đến sinh sống tại xã Thạnh An. Nhận thấy người dân và học sinh tại ấp 4 còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, ông xin địa phương chủ trương vận động kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn. Ông Hùng cho biết: “Sau khi xin chủ trương và được duyệt, tôi phối hợp Công an xã tuyên truyền, vận động kinh phí để xây dựng cầu. Cầu 19/8 có tổng kinh phí 80 triệu đồng, sau gần 1 tháng thi công đã được đưa vào sử dụng. Mọi người rất vui mừng, phấn khởi khi có cầu mới, người dân không còn tâm trạng lo lắng khi lưu thông qua khu vực này vào ban đêm hay những khi trời mưa”.

Không sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Long An nhưng ông Nguyễn Minh Hùng (bên phải) luôn dành cho nơi đây nhiều tình cảm đáng trân trọng

Không sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Long An nhưng ông Nguyễn Minh Hùng (bên phải) luôn dành cho nơi đây nhiều tình cảm đáng trân trọng

Song song đó, ông còn tận tâm chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Trần Văn Nam (ấp 4, xã Thạnh An) thuộc diện hộ nghèo của xã, gia đình có 2 thành viên đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Ông Nam qua đời, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, khi ấy, ông Hùng chủ động hỗ trợ kinh phí và vận động mọi người tiền mặt và nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình lo đám tang cho ông Nam. Ngoài ra, 2 năm nay, mỗi năm, ông hỗ trợ địa phương 10 triệu đồng để chăm lo cho gia đình chính sách nhân dịp 27/7.

Thạnh An là địa bàn giáp ranh tỉnh Tiền Giang nên tình hình an ninh, trật tự khá phức tạp. Thời gian qua, ông tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Mặt khác, ông Hùng phối hợp địa phương vận động người dân tham gia mô hình Ánh sáng phòng, chống tội phạm. Được biết, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tuyến đường dài hơn 1km có đèn chiếu sáng đã đưa vào sử dụng. Theo ông Hùng, mô hình này giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm và góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trò chuyện cùng ông Hùng, chúng tôi cảm nhận được cái tâm, sự chân tình mà ông dành cho địa phương và người dân. “Còn sức khỏe là còn tham gia các hoạt động. Để thực hiện tốt công tác vận động, trước tiên, bản thân mình phải gương mẫu, góp kinh phí trước, sau đó, mới vận động mọi người” - ông Hùng tâm sự.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An - Phạm Tấn Lộc cho biết, ông Hùng rất tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Thời gian qua, ông luôn quan tâm đến việc chăm lo công tác an sinh cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn; phối hợp vận động mạnh thường quân xây dựng cầu giao thông nông thôn. Là cán bộ công an về hưu nên ông đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Ông phối hợp tham gia xây dựng mô hình Ánh sáng phòng, chống tội phạm và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Ông Hùng là một trong những tấm gương sáng có nhiều đóng góp tích cực tại địa phương./.

Nguyễn Dung

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tam-long-cua-mot-can-bo-ve-huu-a136730.html