Tấm lòng đáng quý

Đầu tháng 1-2021, chị Đỗ Thúy Hoa ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) có việc dưới Hà Nội nên đến ở nhờ một tuần tại nhà người thân ở ngõ 46, tổ dân phố 4, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm). Liên tục trong những ngày ở nhà người thân, buổi sáng nào, chị Hoa cũng thấy một phụ nữ lớn tuổi quét sạch ngõ phố. Hỏi chuyện, người thân chị Hoa cười, nói:

- Đó là bà Trần Thị Ngoan sống ở gần đây em ạ. Ngày nào bà Ngoan cũng đem chổi ra quét dọn ngõ này sạch sẽ.

- “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tấm lòng của bà Ngoan thật đáng quý - chị Hoa nói.

- Ngoài việc tự giác dọn vệ sinh ngõ chung, bà Ngoan còn rất tích cực tham gia làm từ thiện. Bà đã xin được 6 chiếc xe đạp cũ, bỏ tiền ra sửa chữa rồi tặng cho những gia đình khó khăn. Ngoài ra, bà xin nhiều quần áo cũ của các hộ dân, đem về giặt sạch, phơi khô, phân loại, đem tặng những ai cần dùng. Những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo hay tai nạn trên địa bàn đều được bà Ngoan quan tâm giúp đỡ.

Nghe chuyện kể về bà Ngoan, chị Hoa rất cảm động và thêm một lần nhận ra rằng: Nếu mỗi người đều hết lòng vì cộng đồng và giúp đỡ người khó khăn, yếu thế hơn ở xung quanh, chắc cuộc sống sẽ có thêm những điều đáng sống.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/990181/tam-long-dang-quy