Tấm lòng sẻ chia trong đại dịch

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Hớn Quản đang quy tụ được sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Và người nông dân cũng không đứng ngoài 'pháo đài' đoàn kết đó. Tiêu biểu ở thị trấn Tân Khai có một nông dân đã dành cả vườn hoa thiên lý rộng 6 sào cung cấp rau xanh miễn phí, chung tay chống dịch.

Trước đây, mỗi ngày vườn hoa thiên lý xanh mướt rộng 6 sào của gia đình chị Lê Thị Phương, khu phố 2, thị trấn Tân Khai cho thu trên 1 tạ hoa, cao điểm ngày tết chị bán với giá 80 ngàn đồng/kg, cho thu khoảng 40 triệu đồng/tháng, chưa trừ chi phí. Cách đây hơn 3 tháng, do điều kiện đi lại hạn chế, gia đình chị dự định chuyển sang cây trồng khác phù hợp hơn. Thế nhưng, trăn trở trước đại dịch, chị quyết định giữ lại vườn tiếp tục chăm sóc để phục vụ rau miễn phí những nơi đang cần. Chị Phương chia sẻ: Tôi thấy trong đại dịch, mọi người mua rau đắt đỏ nên vườn nhà có sẵn thì hỗ trợ, chung tay góp sức với chính quyền và nhân dân địa phương chống dịch. Tôi nghĩ cho là nhận.

Chị Lê Thị Phương (bìa trái) chăm sóc vườn hoa thiên lý để tiếp tục phục vụ rau miễn phí cho người dân khó khăn, các chốt trực kiểm soát dịch

Chị Lê Thị Phương (bìa trái) chăm sóc vườn hoa thiên lý để tiếp tục phục vụ rau miễn phí cho người dân khó khăn, các chốt trực kiểm soát dịch

Vậy là vườn thiên lý gia đình chị từ đó được nhiều người biết đến. Các đơn vị đến thu hái cung cấp nguồn rau xanh, sẻ chia khó khăn với người dân vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, khu vực phong tỏa, cách ly, lực lượng các chốt trên địa bàn. Chị Bùi Thị Thu Vân, giáo viên Trường THCS Tân Khai, thị trấn Tân Khai đã đến vườn hái hoa thiên lý hỗ trợ công tác hậu cần phục vụ các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện. Chị Vân cho biết: Vườn thiên lý của chị Phương từ đầu mùa đến giờ, chúng tôi đến hái rất nhiều lần để hỗ trợ người dân bị cách ly, các chốt trực kiểm soát dịch… Khi vườn ra hoa đợt mới, chị Phương lại gọi chúng tôi đến hái. Tôi luôn cảm kích tấm lòng biết nghĩ cho mọi người của chị.

Lan tỏa tinh thần chia sẻ, yêu thương, nhiều người cũng đến vườn phụ thu hái, vận chuyển rau hỗ trợ các lực lượng, người dân trong đại dịch. Chị Nguyễn Thị Trang ở khu phố 1, thị trấn Tân Khai, làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành. Tranh thủ thời gian công ty cho nghỉ để sắp xếp phương án sản xuất “3 tại chỗ”, chị thường xuyên đến vườn hái hoa thiên lý gửi tặng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do đại dịch. Chị Trang chia sẻ: “Tôi cũng muốn góp một chút tinh thần “lá lành đùm lá rách” để động viên nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vượt qua đại dịch… Dù đứng hái hoa thiên lý giữa trời nắng oi bức, tôi cũng cảm thấy rất vui vì được góp một phần công sức động viên bà con khó khăn nơi tâm dịch. Còn chị Phương - chủ vườn thiên lý rất tuyệt vời và tình cảm.

Để phòng chống dịch bệnh, duy trì nguồn rau xanh cho đi trong thời gian dài, ngoài tiếp tục đầu tư, chăm sóc, chị Phương còn hướng dẫn người hái tỉ mỉ, cẩn thận. Cảm kích tấm lòng biết nghĩ vì cộng đồng của chị, mọi người đều nêu cao ý thức bảo quản khu vườn cũng như phòng chống dịch.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, trong đại dịch đã có rất nhiều tấm lòng cho đi như thế. Tất cả họ đều cùng chung ý chí, quyết tâm chống dịch, lập nên một “pháo đài” vững chắc về niềm tin đất nước sớm đẩy lùi “giặc Covid-19”, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Thanh Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126993/tam-long-se-chia-trong-dai-dich