Tấm lòng thơm thảo của các bậc cao niên

Những ngày qua, nhiều bậc cao niên ở huyện Nam Sách (Hải Dương) tuy không giàu có nhưng đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 hàng trăm triệu đồng. Tấm lòng của các cụ thật đáng trân quý, là tấm gương sáng với mọi người.

Cụ Nguyễn Huy Na, 95 tuổi ở xã Nam Hồng trao tặng quỹ phòng chống dịch Covid-19 hai tấn gạo.

Cụ Nguyễn Huy Na, 95 tuổi ở xã Nam Hồng trao tặng quỹ phòng chống dịch Covid-19 hai tấn gạo.

Đã bước vào tuổi 92, nhưng cụ Vũ Thị Khiếu ở xã Nam Trung vẫn rất tinh anh. Hằng ngày cụ thường nghe đài báo và rất quan tâm đến diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Thấy dịch bệnh nguy hiểm, đã khiến hàng triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và có khả năng lấy đi mạng sống của hàng trăm nghìn người, cụ Khiếu đã trăn trở nhiều đêm. Rồi cụ quyết định, dành toàn bộ số tiền tiết kiệm 90 triệu đồng của cá nhân để ủng hộ huyện Nam Sách mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ Khiếu cho biết, đây là số tiền của họ hàng, con, cháu cụ mừng tuổi vào mỗi dịp Tết; nay cụ tuổi cao, sức yếu, không thể xung phong ra tuyến đầu chống dịch nên muốn góp một phần công sức cùng với quê hương, đất nước đẩy lùi dịch bệnh.

Hình ảnh cụ Nguyễn Huy Na đã 95 tuổi (xã Nam Hồng) nhưng vẫn chống gậy đến chương trình "Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19" của huyện Nam Sách để trao tấm biển “tặng hai tấn gạo” (32 triệu đồng) khiến mọi người hết sức xúc động. Nghe cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Nam Hồng nói về gia cảnh cụ Na, mọi người càng thêm cảm phục tấm lòng thơm thảo cùng với tinh thần trách nhiệm của gia đình cụ.

Hiện nay, cụ Na và vợ ở cùng gia đình một người con trai. Vợ cụ đã 97 tuổi, từng bị tai biến nhiều lần và nằm liệt giường nhiều năm. Cả hai cụ đều không có lương hưu. Số tiền 32 triệu đồng ủng hộ là do các cụ tiết kiệm đã rất nhiều năm. Khi Ủy ban MTTQ huyện phát động phong trào ủng họ Quỹ phòng chống dịch Covid-19, cụ Na nói với con cháu: Gia đình ta tuy không giàu có, nhưng chống dịch bây giờ đúng như chống giặc; các cụ ngày xưa từng nói "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; nay ông bà có chút tiền tiết kiệm muốn được góp sức cùng quê hương chống dịch" mong các con đồng tình ủng hộ… Tình cảm, trách nhiệm của cụ Na và gia đình thực sự là tấm gương sáng trong cộng đồng; sẽ tiếp thêm sức mạnh để mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Sư cụ Thích Đàm Lượng trao quà tặng các chốt kiểm dịch.

Sư cụ Thích Đàm Lượng trao quà tặng các chốt kiểm dịch.

Với tinh thần “thương người như thể thương thân” cùng nhau chia sẻ khó khăn trong thời kỳ “cách ly” đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, gia đình ông Phạm Văn Hồi và bà Vũ Thị Chu (ngoài 60 tuổi) ở xã Nam Chính đã vận động con cháu ủng hộ số tiền 46,5 triệu đồng để hỗ trợ những hộ khó khăn trên địa bàn xã. Trong đó, 21 hộ nghèo mỗi hộ được hỗ trợ một triệu đồng; 51 hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ được hỗ trợ 500 nghìn đồng. Tấm lòng của gia đình ông Hồi, bà Chu là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Sư cụ Thích Đàm Lượng trụ trì chùa Nguyên Đào (thị trấn Nam Sách) mặc dù đã tuối cao sức yếu nhưng từ trước tới nay vẫn một lòng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sư cụ luôn nhắc nhở các phật tử phải tuân thủ, tin tưởng và làm theo hướng dẫn của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Với tâm nguyện chung tay góp sức cùng quê hương, đất nước đẩy lùi dịch bệnh, sư cụ Thích Đàm Lượng đã phát tâm ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hàng chục triệu đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch covid - 19 huyện 10 triệu đồng, ủng hộ quỹ thị trấn Nam Sách bốn triệu đồng. Bên cạnh đó, sư cụ còn ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm cho nhiều chốt kiểm dịch; giao các phật tử rà soát các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn để giúp đỡ với thiện tâm “của ít lòng nhiều”. Với tấm lòng từ bi, sư cụ Thích Đàm Lượng tin tưởng: dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và sự đồng thuận của nhân dân, Việt Nam nhất định thắng giặc Covid bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Những tấm lòng thơm thảo, không so đo về vật chất của các bậc cao niên thật đáng tôn kính. Các cụ đã phát huy đúng tinh thần tuổi cao nêu gương sáng vốn là cội nguồn sức mạnh của các thế hệ cha ông. Điều đó sẽ động viên, khích lệ và tiếp thêm sức mạnh để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm hiện nay.

QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/44060402-t%C3%A1m-l%C3%B2ng-thom-th%E1%BA%A3o-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1c-cao-nien.html