Tam mã đua xuôi, ngược

Vòng 6 V.League chứng kiến sự hình thành thế tam mã ở cả 2 đầu đỉnh và đáy của bảng xếp hạng.

Nguyễn Văn Quyết cán mốc 100 bàn thắng nhưng mới đứng thứ 8 trong danh sách các “vua dội bom” V.League

Nguyễn Văn Quyết cán mốc 100 bàn thắng nhưng mới đứng thứ 8 trong danh sách các “vua dội bom” V.League

* Bắt đầu phân hóa

Cả 3 CLB: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định đều giành trọn 3 điểm trên sân nhà để không chỉ tiếp tục dẫn đầu mà còn bắt đầu tách tốp. Đã hay còn hên, ĐKVĐ Hà Nội FC được hưởng quả phạt đền ngay phút đầu tiên để mở màn cho chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng. Với cú đúp trong trận này, Văn Quyết chạm cột mốc 100 bàn thắng ở V.League.

CLB Thanh Hóa bất ngờ bị Hà Tĩnh dẫn trước nhưng cũng nhờ quả 11m làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục 4-1. Chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa giải với 4 bàn thắng, bằng cả 5 trận trước đó của đội bóng xứ Thanh, tiếp tục ghi dấu ấn của HLV Popov. Trong 2 cầu thủ được tung vào sân thay người thì Quốc Phương với pha đột phá táo bạo mang về quả penalty, còn “lão tướng” Lê Văn Thắng là người ấn định tỷ số ở phút 90+4.

Nam Định tiếp tục nhờ sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh cùng một chút may mắn đã bảo vệ được chiến thắng tối thiểu trước SLNA.

Với việc Bình Định sau thất bại trước Thanh Hóa ngay trên sân nhà lại mất điểm trước CLB TP.HCM (hòa 1-1) tự tụt lại, 3 đội phía trên đã nới rộng khoảng cách lên 4 và 2 điểm. Không chỉ vậy, vị trí thứ 4 của đội bóng đất võ còn bị đe dọa bởi CAHN (thắng B.Bình Dương 2-1) và HAGL (có trận bất bại thứ 6).

Ở đáy bảng, may mắn có 1 điểm trên sân nhà trước Viettel trong trận cầu không tỷ số, nhưng SHB.Đà Nẵng tiếp tục chôn chân vì vẫn chưa biết thắng. Rơi xuống áp chót là cựu vương B.Bình Dương với cùng 3 hòa, 3 thua. Cùng tham gia cuộc đua tam mã ngược còn có CLB TP.HCM với chỉ 1 điểm nhiều hơn.

Nếu vòng 5 không đội chủ nhà nào giành chiến thắng thì vòng 6 chỉ có 1 đội khách ra về với 3 điểm (CAHN) và CĐV Hải Phòng lại trở thành những vị khách xấu xí. Dù Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn xin đội chủ nhà Hà Nội FC tài trợ 1 ngàn vé với cam kết không để xảy ra đốt pháo sáng, nhưng các CĐV Hải Phòng đã 2 lần “nổi lửa” trên khán đài Hàng Đẫy, đồng thời còn liên tục đồng thanh kêu gọi: “Đốt pháo lên! Đốt pháo lên!”.

* Ai kê cao gối xem SEA Games?

Vòng 7 diễn ra ngay vào cuối tuần này. Không chỉ đánh dấu nửa chặng đường giai đoạn 1, mà sau vòng này V.League tiếp tục dừng 1 tháng để đội tuyển U.22 tham dự SEA Games 32. Vì vậy, các đội sẽ bung hết sức để có một vị trí tốt hơn trước khi xuất phát lại một lần nữa.

Trận đấu sớm nhất chiều nay 15-4 giữa SLNA - HAGL (18 giờ) là cuộc chiến cho tốp 6 giữa 2 CLB đang là “vua hòa” với cùng 5 trận không thua cũng chẳng thắng. Nếu chủ nhà xứ Nghệ xóa được “dớp” để có chiến thắng đầu tiên, đôi bên sẽ có cùng 8 điểm.

Trong ngày chủ nhật 16-4, 2 đội chót bảng cùng có chuyến làm khách: SHB.Đà Nẵng có trận “derby miền Trung” với Khánh Hòa, còn B.Bình Dương hành quân ra Hà Tĩnh. Không chỉ 2 cựu vương đang “cầm đèn đỏ” mà cả 2 CLB chủ nhà cũng được điểm tên trong nhóm đua trụ hạng. Việc mới vòng 7 Ban tổ chức đã quyết định mời trọng tài Malaysia điều khiển cho thấy “sức nóng” của 2 trận cầu 6 điểm này.

CAHN - Nam Định lại là cuộc đối đầu “thượng đỉnh” giữa 2 “đại gia” mới nổi, mua sắm rầm rộ nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa này, nhưng kết quả mang lại đều chưa như ý bởi gặp cùng một vấn đề.

Đánh bại B.Bình Dương ngay tại đất Thủ, dàn sao CAHN đã chặn được mạch 4 trận không thắng, qua đó giúp tâm lý của cả thầy và trò HLV Paulo Foiani nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, sự gắn kết và định hình lối chơi vẫn là thứ CAHN phải tiếp tục tìm kiếm. Trong khi đó, Nam Định vẫn bất bại, đang bay cao trong tốp 3, nhưng 3 chiến thắng sít sao trước các đội “chiếu dưới” TP.HCM, SHB.Đà Nẵng, SLNA và chỉ hòa HAGL, Khánh Hòa là hoàn toàn chưa thuyết phục so với đội hình trong tay HLV Vũ Hồng Việt. Đồng tiền nào sẽ cất tiếng nói?

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/tam-ma-dua-xuoi-nguoc-3163482/