Tám năm được chọn thực hiện nghi thức 'tình phộc'

Dù đã là năm thứ tám nhận trọng trách thực hiện nghi thức 'tình phộc' trong lễ mật ở lễ hội Trò Trám nhưng vợ chồng anh Chiến và chị Huyền vẫn cảm thấy rất hồi hộp, xúc động khi được cầm linh vật Nõ và Nường trên tay.

Anh Chiến, chị Huyền cầm Nõ và Nường thực hiện nghi thức “tình phộc” trong lễ mật.

Lễ hội Trò Trám năm 2023 diễn ra trong hai ngày từ 1-2/2 (tức ngày 11-12 tháng Giêng âm lịch) tại miếu Trò, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao. Tâm điểm, phần hấp dẫn và được người dân mong chờ nhất của lễ hội là phần lễ mật diễn ra lúc sang canh (0 giờ) đêm 11, rạng sáng 12 tháng Giêng - thời gian giao hòa giữa trời và đất, ngày cũ qua và ngày mới bắt đầu. Gần đến giờ làm lễ, cụ thủ từ sẽ lấy hòm thiêng bên trong chứa sinh thực khí của nam (Nõ) và sinh thực khí của nữ (Nường) trao cho cặp vợ chồng đã được ban tổ chức và dân làng lựa chọn để chuẩn bị thực hiện nghi thức “tình phộc”. Năm nay, vợ chồng anh Chử Đức Chiến (sinh năm 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (sinh năm 1990), người dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức quan trọng này.

Ngay khi đèn nến trong miếu được tắt đi, cụ thủ từ hô khẩu lệnh “linh tinh tình phộc”, hai nhân vật chính là nam – anh Chiến cởi trần đóng khố cầm Nõ, nữ - chị Huyền mặc váy đeo yếm đào cầm Nường làm các thao tác tượng trưng cho hoạt động tính giao. Dân làng quan niệm rằng nếu năm nào đâm trúng ba lần sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng tươi tốt, sản xuất, chăn nuôi bội thu; hai lần trúng thì sẽ được mùa; còn nếu chỉ có một lần trúng thì sẽ làm ăn kém. Năm nay, hai vợ chồng anh Chiến, chị Huyền đã “tình phộc” trúng cả ba lần khiến dân làng và cả du khách thập phương đều vui mừng.

Vợ chồng anh Chiến, chị Huyền đã kết hôn được 13 năm và có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc với ba cậu con trai ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Hai anh chị hiện đang làm công việc buôn bán, kinh doanh tự do tại địa phương với thu nhập khá ổn định. Dù bận rộn, vất vả nhưng mỗi năm khi được giao nhiệm vụ, anh chị đều thu xếp công việc để luyện tập, chuẩn bị cho lễ hội Trò Trám diễn ra thành công, suôn sẻ.

Chia sẻ về cảm xúc khi thực hiện nghi thức “tình phộc” quan trọng trong lễ hội Trò Trám, anh Chiến tâm sự: “Trong ba năm dịch bệnh, ban tổ chức chỉ thực hiện phần nghi lễ mà không có người dân và du khách tham gia. Năm nay khi lễ hội được tổ chức lại, có đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đến xem thì vợ chồng tôi cảm thấy rất xúc động và còn hồi hộp hơn cả lần đầu thực hiện. Trước buổi lễ, hai vợ chồng đã luyện tập cẩn thận, chu đáo nhưng đến khi bắt đầu thực hiện nghi thức thì vẫn cảm thấy hồi hộp và có phần lo lắng vì rất đông người vây quanh, đèn nến lại tắt hết. Phải cố gắng hết sức để đâm Nõ trúng vào Nường cả ba lần”.

Vợ chồng anh Chiến, chị Huyền hiện đang có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc.

Thực hiện nghi thức “tình phộc” lúc nửa đêm, anh Chiến phải cởi trần và chị Huyền mặc áo yếm trong tiết trời Xuân lạnh giá nhưng hai anh chị không coi đó là khó khăn mà cảm thấy vinh dự khi được ban tổ chức và dân làng tín nhiệm giao cho trọng trách này, và may mắn khi được cầm vào Nõ và Nường – linh vật của người dân ở Tứ Xã mà chỉ có ông từ và đôi nam nữ được chọn là được sờ tay vào. Sau khi buổi lễ kết thúc, nhiều du khách đã đến chúc mừng và “xin vía” từ hai anh chị để mong gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong chuyện con cái, làm ăn. “Đây là năm thứ tám vợ chồng tôi được chọn để thực hiện nghi thức “tình phộc” trong lễ mật. Mỗi năm lại có một cảm xúc rất khác, nhưng đa phần đều hồi hộp. Chúng tôi cũng mong muốn sang năm sẽ có cặp vợ chồng mới được chọn để không khí lễ hội có sự thay đổi, mới mẻ và thu hút hơn. Nhưng nếu năm sau vẫn được ban tổ chức và dân làng lựa chọn thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình” – Chị Huyền chia sẻ.

Cẩm Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//phong-vi-dat-to/tam-nam-duoc-chon-thuc-hien-nghi-thuc-tinh-phoc/190655.htm