Tấn Đạo - giọng ca lạ hát về Ngày tháng cũ

Không phải là cái tên hot trong làng giải trí nhưng Tấn Đạo - một kỹ sư IT người Đà Nẵng thực sự nghiêm túc với sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt sau hơn 15 năm vừa làm nghề vừa đi hát từ Bắc chí Nam. Giọng ca từng gắn bó với các phòng trà tên tuổi ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội có cách say mê riêng với dòng nhạc trữ tình và lấy vốn sống của một người đã lăn lộn với cuộc sống để nuôi dưỡng nó.

Ca sĩ Tấn Đạo

Ca sĩ Tấn Đạo

Đầu những năm 2000, khi mà trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng "sốt" với những Ban nhạc sinh viên (SV) vừa có thể sáng tác vừa biểu diễn tại nhiều sân khấu, sự kiện lớn, thì Tấn Đạo - chàng sinh viên khoa Điện, yêu nhạc trữ tình lại chọn lối đi riêng cho mình là vừa học vừa đi hát tại các phòng trà. Mỗi đêm vài chục nghìn đồng vừa đủ cho anh trang trải học phí, sinh hoạt, vừa nuôi đam mê lại rèn phong cách chỉn chu khi đứng trên sân khấu. Đó cũng là những viên gạch đầu tiên góp phần định hình một giọng ca phòng trà có chỗ đứng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội thời điểm cực thịnh.

Album "Ngày tháng cũ" sắp ra mắt là sự lắng đọng của chặng đường hơn 15 năm trải nghiệm lấy công việc nuôi dưỡng đam mê và lưu giữ những gì đã đi qua bằng một phiên bản tốt hơn. "Vào năm cuối của cấp 3, tôi lặng lẽ làm một album tặng thầy cô, bạn bè trước ngày chia tay mái trường. Mọi người thích thú và động viên tôi rất nhiều. Khi vào đại học, đánh bạo đi xin hát ở các phòng trà nhưng bị đánh giá là còn "non" quá. Lúc đó mới biết, dù đứng trên cái sân khấu nhỏ cũng phải cần rất nhiều kỹ năng. Giờ nghĩ lại mới thấy yêu những ngày tháng ngô nghê thích sao hát vậy" - Tấn Đạo kể về những ngày đầu vừa học đại học vừa đi hát.

Sau 5 năm gắn bó với các phòng trà Đà Nẵng, đặc biệt là Tiếng Dương Cầm vốn được nhiều người dân và du khách yêu nhạc trữ tình biết đến, năm 2011, Tấn Đạo tốt nghiệp đại học và bắt đầu Nam tiến, làm việc trong những công ty về công nghệ thông tin. Ở TP Hồ Chí Minh vào giai đoạn này, xu hướng nghe nhạc phòng trà nổi lên, nhiều giọng ca ăn khách tạo cơn sốt hàng đêm. Chàng thanh niên Đà Nẵng lấy can đảm đến ATB của người đồng hương là nữ ca sĩ Ánh Tuyết đang làm mưa làm gió ở TP Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, rồi dần dần trở thành giọng ca cơ hữu ở đây. Ngày đi làm, tối đến "chạy sô" đã thỏa ước mơ từ thời còn đi học, Tấn Đạo được tiếp cận với một môi trường làm việc chỉn chu hơn, khắt khe hơn hẳn những năm tháng phóng khoáng thời SV. Năm 2013, với sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp đi trước, anh thử sức với cuộc thi Tiếng hát Truyền hình do HTV tổ chức và vào top 6 chung cuộc, liên tục giành giải Thí sinh yêu thích do khán giả bình chọn qua mỗi tuần. "TP Hồ Chí Minh là mảnh đất để có thể phát triển đam mê âm nhạc, là nơi khởi nghiệp của rất nhiều tên tuổi, cũng là nơi mà những giọng ca phòng trà có thể sống tốt dù không lên các sân khấu, các sự kiện lớn. Tôi cũng định hình cho mình con đường đi như vậy. Nhưng nếu đi một mình thì không hề dễ dàng. Thực sự tôi đã may mắn khi tới đây và gặp được những người thầy, những anh chị đi trước để có thể hoàn thiện hơn, giúp mình tạo được nền tảng tốt hơn như bây giờ".

Năm 2016, kỹ sư phần mềm Tấn Đạo ra Hà Nội theo dự án lớn của một tập đoàn nước ngoài. Những năm tháng ở Hà thành, anh là giọng ca quen mặt ở các phòng trà nhạc Trịnh và được khán giả yêu mến. Ngày đi làm công việc mình thích, tối lại đi diễn những gì mình đam mê, đó cũng là quãng thời gian với những trải nghiệm tuyệt vời để khi về lại Đà Nẵng, anh bắt tay vào thực hiện album "Ngày tháng cũ".

Giọng ca sinh năm 1988 cho biết, ý tưởng ban đầu là sẽ làm một album lưu giữ kỷ niệm với những ca khúc đã gắn với một phần ký ức trong hơn 15 năm ca hát. Để chọn ra 9 ca khúc ưng ý nhất, Tấn Đạo đã phải tự đối thoại với mình rất nhiều. Những ngày tháng ra vào Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh để làm việc với các đối tác, hòa âm, phối khí… là hành trình anh đi tìm và được gặp lại những ký ức, kỷ niệm trên con đường mà mình đã nỗ lực từng ngày. Những bài hát sau cùng chọn vào album cũng là nỗi lòng, là tâm sự đã âm ỉ sống cùng anh trong nhiều năm tháng. Tấn Đạo chia sẻ về đứa con tinh thần của mình: "Mỗi khi hát hay nhớ lại, mình đều thấy xúc động về giai điệu, ca từ lẫn những kỷ niệm mình đã có với nó. 9 ca khúc được chọn ra là sự cân nhắc về nhạc tính, khía cạnh hòa âm, phối khí để vừa hòa hợp giữa hồn bài hát và phong cách, lại vừa đảm bảo tính kết nối với không khí âm nhạc chung của toàn album".

Về cái tên "Ngày tháng cũ" của album, chàng trai Đà Nẵng trải lòng, nhờ có âm nhạc, anh được đối thoại và gặp lại những ký ức, kỷ niệm mà đôi lúc mình tưởng đã quên. Có khi nghe một bài hát quen hoặc khi ngân lên một câu hát thôi, những ký ức cứ vậy hiện lên, vẹn nguyên và sống động. Cũng nhờ có âm nhạc, anh có cơ hội gặp gỡ với người nghe thông qua lời tự tình của mình. "Tôi mong giọng hát của mình cũng như "Ngày tháng cũ" sẽ tạo được một mối giao cảm tinh tế với khán giả, là một chất xúc tác để người nghe gặp lại được chính "Ngày tháng cũ" của họ. Đó cũng là lời tri ân tất cả mọi người đã có mặt, đã cùng đi trong hành trình mười lăm năm của mình", Tấn Đạo trải lòng.

Đêm nhạc "Tấn Đạo - Ngày tháng cũ" sẽ diễn ra vào tối 15-4 tại New Orient Hotel, Đà Nẵng. Sự kiện có sự tham gia của khách mời là nữ ca sĩ Thùy Dung.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tan-dao-giong-ca-la-hat-ve-ngay-thang-cu-post275975.html