Tận tình với nhân dân

Lần đầu tham gia tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế công dân trở về từ nước ngoài, song bằng tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) luôn tận tình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, bảo đảm tốt nhất đời sống mọi mặt, giúp người dân yên tâm...

Xa quê đã 10 năm, đây là lần đầu tiên chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) được về Việt Nam thăm gia đình. Vậy nhưng thật trớ trêu, trong thời gian cách ly y tế tập trung, chị bất ngờ nhận được tin báo mẹ già ở quê bị nhồi máu cơ tim, đang trong tình trạng nguy kịch. Mong muốn được gặp mẹ, chị vội viết đơn xin lãnh đạo, chỉ huy khung tiếp nhận công dân, đặc cách cho phép về quê. Lá đơn chưa kịp gửi đi, chị Hoa như ngã quỵ hoàn toàn khi biết tin người mẹ thân yêu đã qua đời. Chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của chị, ngay ngày hôm ấy, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh Ninh Thuận trực tiếp đến chia buồn, thăm hỏi, động viên, đồng thời phân tích, giải thích rõ các quy định về PCD để chị Hoa hiểu và yên tâm ở lại. Hết thời hạn cách ly, chị Hoa được Trung đoàn 896 hỗ trợ đặt vé máy bay và đưa ra sân bay quốc tế Cam Ranh từ sáng sớm. Phút chia tay, nước mắt chảy dài, chị siết chặt tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị cảm động không nói nên lời.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) tiễn công dân hoàn thành thời gian cách ly về địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận) tiễn công dân hoàn thành thời gian cách ly về địa phương.

Ngày thứ hai về khu cách ly, chị Hoàng Thị Nguyệt Minh (26 tuổi, quê ở Nghệ An) rất bất ngờ khi nghe các chiến sĩ đưa cơm thông báo: “Biết chị thích món canh gà lá giang, anh em nhà bếp nấu riêng cho chị đấy. Chúc chị ngon miệng!”. Trò chuyện với chúng tôi, chị Minh cho biết: “Tối hôm trước, trong lúc trò chuyện với các chị em trong phòng, tôi vô tình tiết lộ mình đang thèm món canh gà lá giang, nhưng tiếc là ở Malaysia, các chợ đều không bán loại lá này. Vậy mà các anh bộ đội nghe được và đáp ứng nguyện vọng của tôi. Tôi thực sự xúc động!”.

Là người ăn chay, những ngày sinh hoạt trong khu cách ly, chị Hồ Thị Loan (30 tuổi, quê ở Thái Bình) cảm nhận rất rõ sự quan tâm, thương yêu mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 dành cho mình. Chỉ vào chiếc ba lô để ở cạnh giường, chị Loan khoe với chúng tôi: “Không muốn làm phiền các anh bộ đội, nên trước khi về Việt Nam, tôi đã tự chuẩn bị cho mình rất nhiều lương khô và các loại thực phẩm chay. Nào ngờ, mấy anh, mấy chú ở đây chu đáo quá, ai muốn ăn cơm, ăn cháo, ăn chay hay ăn kiêng đều được phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo. Các món chay do bộ đội tự tay làm rất ngon và hợp khẩu vị. Thấy các anh ấy vất vả, bà con thương lắm!”.

Là Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 60mm (Tiểu đoàn 610), vốn chỉ quen với súng đạn, hầm hào, huấn luyện, song khi được tăng cường cho lực lượng nuôi quân, Trung sĩ Trương Thế Thịnh vẫn được Đại úy Hà Văn Cường, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 896 đánh giá cao bởi khả năng nội trợ. Để bảo đảm cơm ngon, canh ngọt phục vụ người dân trong khu cách ly, hằng ngày, Trung sĩ Trương Thế Thịnh và bộ phận nhà bếp phải thức dậy từ 4 giờ sáng, lo chế biến thực phẩm, vệ sinh nhà bếp... khá vất vả. Để hỗ trợ và giúp đỡ đồng đội, nhiều đêm vừa hoàn thành ca gác, Trung sĩ Trần Văn Tuấn, Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 60mm lại hăng hái xuống bếp phụ các anh chuẩn bị chu đáo các suất ăn. Niềm vui của các anh là mỗi buổi tối sinh hoạt, được nghe những nhận xét, đánh giá, phản hồi tích cực của bà con về chất lượng bữa ăn.

Thượng tá Đậu Ngọc Tân, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 896 cho biết: “Qua theo dõi, nắm bắt từ sinh hoạt, trao đổi, gặp gỡ hằng ngày, bà con đều đánh giá cao về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong những ngày qua. Ngay sau khi 232 công dân đầu tiên hoàn thành thời gian cách ly y tế, chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt, rút kinh nghiệm toàn đơn vị, đồng thời khẩn trương củng cố doanh trại, tổng dọn vệ sinh, phun khử khuẩn, giặt giũ quân trang để sẵn sàng tiếp nhận thêm 230 công dân từ Nhật Bản trở về vào ngày 3-9. Được tham gia phục vụ bà con, góp phần chung tay cùng cả nước từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, dù vất vả, gian khổ đến đâu chúng tôi cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG - ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tan-tinh-voi-nhan-dan-633533