Tặng tranh nghệ thuật cho bệnh viện để tiếp thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật

Chiều 15/1, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức, Chủ tịch Quỹ tranh 'Buttta sweet life' thuộc Mạng xã hội Phật giáo đã phối hợp với đại diện Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á châu, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao 50 bức tranh tặng Bệnh viên Đa khoa Saint Paul (Hà Nội).

Họa sỹ Kim Đức trao tặng ảnh cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Saint Paul Nguyễn Đình Hưng. (Nguồn: Butte sweet life)

Họa sỹ Kim Đức trao tặng ảnh cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Saint Paul Nguyễn Đình Hưng. (Nguồn: Butte sweet life)

Khởi xướng từ ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức - tác giả bức tranh Vỏ tương lai (Cover of Future) từng được chọn làm quà tặng chính thức của Đại lễ Phật Đản Vesak 2019, Quỹ tranh “Butta sweet life” thuộc Mạng xã hội Phật giáo Butta chính thức được thành lập vào cuối năm 2020.

Quỹ tranh được thành lập để quyên góp ủng hộ tặng tranh nghệ thuật cho các bệnh viện, cơ sở y tế tại Việt Nam với mục đích trang trí, cải tạo môi trường không gian làm việc của các bác sĩ, nhân viên y tế, góp phần giảm căng thẳng và áp lực, nâng cao hiệu quả công việc cũng như môi trường điều trị của các bệnh nhân.

Các bức tranh trong bộ sưu tập có chủ đề về thiên nhiên, con người góp phần động viên tinh thần của những bệnh nhân nằm viện, đặc biệt là những bệnh nhân phải nằm trong thời gian dài.

Các bệnh viện thường treo tranh để động viên tinh thần bệnh nhân. (Nguồn: Butte Sweet life)

Các bệnh viện thường treo tranh để động viên tinh thần bệnh nhân. (Nguồn: Butte Sweet life)

Trên thực tế, ở nhiều nước phát triển, các bệnh viện thường treo các bức tranh để nâng cao tính thẩm mỹ tại đây. Gần đây ở Việt Nam, đây đó đã hình thành một số phòng tranh ở bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ, khuyết tật và bệnh nhi.

Sau gần 3 tháng thành lập, với thông điệp “Ngọt ngào chia sẻ”, Quỹ tranh “Butta sweet life” đã 2 lần tổ chức trao 35 bức tranh tặng Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp tại huyện Thanh Trì và 35 bức tranh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Chương trình tặng tranh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ, nhân viên y tế và sự tham gia của đông đảo họa sĩ Việt Nam là giảng viên của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á châu.

Với tấm lòng yêu nghệ thuật, bên cạnh việc sáng tác, họa sĩ Kim Đức và các thành viên quỹ tranh đã tuyển chọn những bức tranh phù hợp với màu sắc tươi tắn, tạo những cảm nhận tích cực, ấm áp, động viên các bác sĩ và người bệnh.

Bên cạnh việc sáng tác, họa sĩ Kim Đức và các thành viên quỹ tranh đã tuyển chọn những bức tranh phù hợp để trao tặng các bệnh viện nhằm động viên tinh thần các y, bác sĩ. (Nguồn: Butta sweet life)

Bên cạnh việc sáng tác, họa sĩ Kim Đức và các thành viên quỹ tranh đã tuyển chọn những bức tranh phù hợp để trao tặng các bệnh viện nhằm động viên tinh thần các y, bác sĩ. (Nguồn: Butta sweet life)

Trong nhiều năm qua, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng: từ trồng cây, gây Quỹ trồng rừng, giờ đây là tặng tranh cho các bệnh viện. Chuỗi chương trình tặng tranh cho các bệnh viện là một hành động tốt đời đẹp đạo mà Giáo hội Phật giáo Viêt Nam nói chung và Mạng xã hội phật giáo Butta nói riêng luôn hướng tới.

Trong khuôn khổ lễ trao tặng tranh, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức và Mạng xã hội Phật giáo Butta cũng đã trao tặng 100 cuốn tiểu thuyết Xứ Đoài mây trắng của cố tác giả Nguyễn Sơn Đỗng đến các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Saint Paul.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tang-tranh-nghe-thuat-cho-benh-vien-de-tiep-them-niem-tin-chien-thang-benh-tat-134100.html