Tất cả vì sức khỏe của nhân dân

Sắp xếp lại công việc và gia đình, sẵn sàng trực 24/24 giờ và đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho người dân đang thực hiện cách ly, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở cách ly tập trung tại Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã không quản ngại hy sinh, vất vả, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tất cả vì sức khỏe của nhân dân

Tổ quân y thường xuyên kiểm tra sức khỏe và trao đổi cùng người thực hiện cách ly.

Tổ quân y thường xuyên kiểm tra sức khỏe và trao đổi cùng người thực hiện cách ly.

Gác lại việc riêng

Một tháng kể từ ngày Bình Thuận ghi nhận ca mắc Covid-19 (đợt 4) đầu tiên, cũng là từng ấy thời gian Thiếu tá chuyên nghiệp Huỳnh Mai Thụy Đông Vân, nhân viên quân y cơ sở cách ly tập trung Hải đội 2 gác lại chuyện gia đình để cùng tổ quân y thường trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ của một cán bộ y tế tại cơ sở cách ly tập trung.

Chị Vân tâm sự: Chồng mình cũng là lính biên phòng nên thường xuyên vắng nhà, nhưng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, là người lính, lại là người thầy thuốc nên khi cơ sở cách ly được kích hoạt, đón nhận công dân cách ly mình cũng động viên, trao đổi với chồng con, sắp xếp chuyện gia đình để xung phong cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Cũng như chị Vân, Đại úy chuyên nghiệp Lê Sỹ Minh, tổ viên tổ bảo vệ dù điều kiện gia đình khó khăn, con nhỏ, vợ hay ốm đau nhưng khi cơ sở cách ly được kích hoạt anh đã chủ động sắp xếp công việc gia đình, xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly.

Không chỉ riêng chị Vân, anh Minh mà tất cả cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động gác lại chuyện gia đình, động viên người thân để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ấm tình quân - dân

Được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận, cơ sở cách ly tập trung tại Hải đội 2 có 75 giường, hiện nay cơ sở đang tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung cho 35 trường hợp đến từ nhiều địa phương.

Thiếu tá Tô Văn Huân, Hải đội trưởng, Trưởng Ban điều hành cơ sở cách ly cho biết: Xác định đây nhiệm vụ kép vừa hoàn thành tốt công tác biên phòng, vừa đảm bảo phòng chống dịch, đơn vị đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chăm sóc tốt, phục vụ nhiệt tình và tạo môi trường sống tốt nhất cho người dân khi thực hiện cách ly tại đơn vị.

Theo đó, mọi chế độ tiêu chuẩn từ ăn, uống, ngủ nghỉ đến chăm sóc y tế, đảm bảo đời sống tinh thần cho người dân thực hiện cách ly luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Với phương châm “đúng - đủ - ngon - sạch” đảm bảo cơm ngon, canh ngọt, 3 bữa/ngày; đều đặn hàng ngày tổ phục vụ gồm 10 đồng chí phải thực hiện nhiệm vụ gần 14 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 4 giờ sáng và thường kết thúc vào gần 20 giờ đêm. Mỗi người một nhiệm vụ, người nhóm bếp, người vo gạo thổi cơm, người chế biến thức ăn…

Bên cạnh việc đảm bảo tốt về chế độ dinh dưỡng đối với người cách ly, công tác khử khuẩn, vệ sinh nơi cách ly cũng được thực hiện định kỳ 1 lần/ngày; việc thăm khám, kiểm tra thân nhiệt được thực hiện 2 lần/ngày và ghi chép đầy đủ kết quả về tình trạng sức khỏe vào sổ theo dõi. Việc quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ đối với người cách ly được thực hiện thường xuyên.

Chị Phạm Thị Mỹ H, người dân TP. Phan Thiết cho biết: Qua thời gian thực hiện cách ly tại đây mình thấy cuộc sống khá đầy đủ, tiện nghi, chế độ ăn uống cũng rất đảm bảo; cán bộ, chiến sĩ thì vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo trong hỗ trợ và chăm sóc người cách ly.

Không giống như chị H, ngư dân Dương Đăng H. ngụ tỉnh Cà Mau cùng bạn thuyền của mình thực hiện cách ly ngay sau khi tàu cá cập Cảng Phan Thiết vào ngày 15/7. Suốt ngày lênh đênh trên biển, quen với cuộc sống biển trời nên thực hiện cách ly những ngày đầu với ông và bạn thuyền gặp không ít khó khăn.

Ngư dân H tâm sự: Ngày đầu vào khu cách ly tôi và các anh em cũng rất khó chịu bởi không quen, tuy nhiên với sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây giúp chúng tôi hiểu và động viên nhau cùng thực hiện tốt các quy định cách ly.

Trong hành trang của người lính không bao giờ có 2 chữ khó khăn mà chỉ có tinh thần vượt lên tất cả, đó không chỉ còn là khẩu hiệu mà là sự quyết tâm của tập thể cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly Hải đội 2. Bởi với những chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi đây sức khỏe, bình an của nhân dân với họ mới là điều quan trọng nhất.

Trung Thành

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/tat-ca-vi-suc-khoe-cua-nhan-dan-139865.html