Tây Ban Nha chia điểm kịch tính với đội tuyển Đức

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2, nhưng đội tuyển Đức đã không bảo vệ được lợi thế của mình khi để các tuyển thủ Tây Ban Nha chia điểm kịch tính ở những giây cuối cùng. Ở một cặp đấu khác, Ukraina giành 3 điểm trước Thụy Sĩ để tạm thời vươn lên vị trí số 1 bảng A nhóm 4 tại UEFA Nations League.

Timo Werner là người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Đức ngay đầu hiệp 2. Ảnh: Getty Images

Timo Werner là người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Đức ngay đầu hiệp 2. Ảnh: Getty Images

Sau kết quả không được như ý ở UEFA Nations League năm ngoái, cả Đức và Tây Ban Nha đều muốn cải thiện thành tích mùa giải năm nay. Do đó, cuộc chạm trán ở ngày mở màn lượt trận bảng A nhóm 4 diễn ra rạng sáng nay (ngày 4-9) có ý nghĩa rất quan trọng với cả 2 đội.

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Joachim Low để đội tuyển Đức xuất phát với sơ đồ 3 trung vệ. Đáng chú ý là sự xuất hiện ngay từ đầu của 2 “bệnh binh” bỏ lỡ phần lớn mùa giải vừa qua ở cấp độ câu lạc bộ - Leroy Sane cùng Niklas Sule và tân binh Robin Gosens cũng được trao cơ hội đá chính. “Ngôi sao” rất được chờ đợi Timo Werner “lĩnh xướng” hàng công trong khi cái tên rất đáng chú ý là Kai Havertz chỉ ngồi dự bị.

Bên phía đội tuyển Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis Enrique tung ra những cầu thủ quen thuộc như David de Gea, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Sergio Busquets hay cầu thủ mới phải “cày ải” cùng Bayern Munich đến trận chung kết Champions League 2019-2020 là Thiago Alcantara. Ferran Torres - tân binh của Man City là cái tên mới duy nhất trong đội hình xuất phát tại sân Mercedes-Benz Arena.

Với lợi thế sân nhà, các tuyển thủ Đức đã chủ động đẩy cao đội hình trong những phút đầu trận. Phút 11, Thilo Kehrer thoát xuống từ đường chuyền của Toni Kroos rồi thử tài De Gea với cú đánh đầu ở góc hẹp. Chỉ 3 phút sau, Tây Ban Nha có câu trả lời khi Rodrigo Moreno có cơ hội ghi bàn thắng sau tình huống bắt bóng lỗi của thủ môn Kevin Trapp. Đáng tiếc, tiền đạo của tuyển Tây Ban Nha xử lý quá chậm và bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tài năng trẻ Fati bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Tài năng trẻ Fati bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Ở những phút sau, 2 đội tiếp tục “ăn miếng trả miếng” với những tình huống tấn công với tốc độ cao. Trong đó, phút 18 Sane tung ra cú cứa lòng đẹp mắt nhưng không thể thắng được De Gea. Ít phút sau, Busquets bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm quá nhẹ trong vòng cấm, để Trapp dễ dàng cản phá

Suốt 45 phút của hiệp thi đấu thứ nhất, “cỗ xe tăng Đức” có nhiều tình huống hãm thành hơn nhờ các “ngôi sao” chơi cơ động. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự lạnh lùng ở những pha dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, Tây Ban Nha chơi từ tốn và vẫn thể hiện được “bản sắc” là khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Họ cũng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng, riêng Rodrygo bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn.

Bước sang hiệp 2, Đức bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 51 khi Ilkay Gundogan tung ra đường chuyền dài tuyệt vời tìm đến vị trí của Gosens. Hậu vệ cánh của đội tuyển Đức ngay lập tức có pha trả ngược rất vừa tầm cho Werner. Tiền đạo mang áo số 9 loại bỏ cả Ramos lẫn Pau Torres trước khi dứt điểm chéo góc cực kì hiểm hóc, không cho De Gea có cơ hội chạm tay vào bóng.

Bị dẫn trước, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình, tràn sang phần sân đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Đức cũng tạo ra hàng loạt pha lên bóng nguy hiểm trong các tình huống phản công. Phút 61, Sane băng xuống cực nhanh rồi tung ra đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội khách lẫn thủ môn De Gea nhưng tiếc rằng, Werner lại dứt điểm chệch cột dọc khi khung thành đã mở toang trước mắt.

Trong khoảng thời còn lại, các cầu thủ bên phía Tây Ban Nha đá hết sức bế tắc và thiếu ý tưởng trong tấn công, còn đội chủ nhà Đức lại tỏ ra quá kinh nghiệm kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với 3 điểm giành cho đội chủ nhà thì ở phút bù giờ cuối cùng, trong một pha bóng hỗn loạn trước khung thành Đức, Jose Gaya có mặt đúng lúc đúng chỗ để tung pha dứt điểm cận thành ấn định kết quả hòa 1-1 cho Tây Ban Nha.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha khi có bàn thắng cân bằng tỷ số ở những giây cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Getty Images

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha khi có bàn thắng cân bằng tỷ số ở những giây cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Getty Images

Để đối thủ gỡ hòa ở phút thi đấu cuối cùng, Đức chỉ có thể tự trách mình và huấn luyện viên Low đã phải trả giá khi đưa ra những sự thay đổi có phần quá cầu toàn. Trong khi đó, Tây Ban Nha dù thoát thua nhưng huấn luyện viên Enrique sẽ còn nhiều việc phải làm với hàng công chơi rất thiếu hiệu quả.

Ở trận đấu còn lại tại bảng A nhóm 4, đội tuyển Ukraina giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Sỹ. Ở trận đấu rạng sáng nay, A. Andriy Yarmolenko là người ghi bàn mở tỷ số cho Ukraina ở ngay phút 14. Đến phút 41, H. Haris Seferovic ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong hiệp 2, O. Oleksandr Zinchenko đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Ukrana ở phút 68. Những kết quả này khiến cục diện bảng A nhóm 4 căng thẳng và trở nên kịch tính ngay sau lượt trận mở màn.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tay-ban-nha-chia-diem-kich-tinh-voi-doi-tuyen-duc-post432787.html