Ten Hag 'lạnh nhạt' với Sancho, Antony trở lại Anh

HLV Erik ten Hag đã buông những lời lạnh nhạt khi được hỏi về Jadon Sancho, cầu thủ đã bị cấm hiện diện ở tất cả các khu vực của đội một Man.United. Trong khi đó, một ngôi sao chạy cánh khác của Quỷ đỏ là Antony trên đường trở lại Anh để đối mặt với cảnh sát về cáo buộc tấn công người yêu cũ.

Man.United đang chứng minh dù không có 2 ngôi sao chạy cánh hàng đầu thì họ vẫn biết cách giành chiến thắng. Đội bóng của HLV Ten Hag vừa đánh bại Crystal Palace 3-0 tại vòng 3 cúp Liên đoàn, để lần đầu tiên trong mùa giải giành chiến thắng liên tiếp - trước đó họ thắng 1-0 trên sân Burnley ở Premier League. Điều này càng khiến nhà cầm quân người Hà Lan có thể tiếp cận mạnh mẽ hơn trước những tranh cãi từ việc “ruồng bỏ” Sancho - người đã công khai chỉ trích ông trên mạng xã hội.

Sau chiến thắng vào thứ Ba, khi được hỏi liệu câu chuyện về Sancho có cần một giải pháp khác hay không, HLV Ten Hag lạnh lùng đáp trên Sky Sports: “Tôi không nói về những cầu thủ không còn được ưa thích”. Và khi được hỏi liệu Sancho có tương lai ở Old Trafford hay không, sau khi cầu thủ cũng đã xóa tài khoản Instagram của mình, Ten Hag nói ngắn gọn: “Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào anh ta”.

Thay vào đó, HLV Ten Hag tỏ ra thoải mái hơn khi nói về những cầu thủ trẻ như Facundo Pellestri và Alejandro Garnacho sau màn trình diễn tốt trước Crystal Palace: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ trên sân và bạn thấy họ đang tiến bộ. Với tôi, bạn phải chứng tỏ mình xứng đáng với cơ hội được trình diễn trên sân!”.

Antony trên đường trở lại Anh để đối mặt với cảnh sát về cáo buộc tấn công người yêu cũ.

Antony trên đường trở lại Anh để đối mặt với cảnh sát về cáo buộc tấn công người yêu cũ.

Trong khi đó, ngôi sao chạy cánh Antony chuẩn bị trở lại Anh để đối mặt với cảnh sát về cáo buộc tấn công người yêu cũ. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi người Brazil được Man.United cho phép nghỉ vắng mặt tại quê nhà trong bối cảnh cuộc điều tra cáo buộc bạo hành, nhưng hôm thứ Năm đã xuất hiện tại sân bay Sao Paulo. Antony sẽ đáp chuyến bay đến Tây Ban Nha rồi đến Manchester. Cầu thủ dự kiến sẽ đối diện với cảnh sát trong những ngày tới để làm rõ các cáo buộc đến từ cô bạn gái cũ Gabriella Cavallin, người khẳng định đã bị anh tấn công vào ngày 15-1 tại một khách sạn ở Manchester.

Một nguồn tin cho biết: “Antony kiên quyết rằng anh ấy không làm gì sai và muốn sớm ngồi trước cảnh sát để họ đặt câu hỏi cho anh ấy. Antony không có gì phải giấu và sẽ giao bất cứ thứ gì họ muốn xem, kể cả điện thoại di động. Anh ấy muốn được minh oan càng nhanh càng tốt để có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình mà không gặp bất kỳ phiền nhiễu nào”.

Trước đó, Antony liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã khóc khi trả lời phỏng vấn truyền hình đầy gần đây, trong đó anh nói: “Tôi biết sự thật và nó sẽ sớm được phơi bày. Tôi chắc chắn 100% rằng tôi chưa bao giờ chạm vào phụ nữ và tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ có hành vi bạo lực thể xác”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ten-hag-lanh-nhat-voi-sancho-antony-tro-lai-anh-post707285.html