Tết của người lính biển

Khi tiết xuân đã cận kề, người người chuẩn bị đón tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình, thì trên những con tàu hải quân, trên những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, các chiến sỹ lại sẵn sàng cho nhiệm vụ mới, sẵn sàng đón tết xa nhà. Nơi đầu sóng ngọn gió, người lính đã biến nỗi nhớ nhà, nhớ quê thành động lực, lòng tự hào được cống hiến để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, giữ bình yên cho mọi nhà.

Các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tàu Hải quân Vùng 3 đón cây quất tết từ đất liền

Chuyến công tác biển đảo tại Vùng 3 Hải quân của nhóm phóng viên chúng tôi đúng vào những tuần cuối cùng của năm cũ Nhâm Dần, trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới Quý Mão. Khi đoàn công tác vừa đến cũng là lúc nhiều con tàu thuộc Vùng 3 Hải quân bắt đầu chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ trong chuyến hải trình dài ngày. Nhanh tay kiểm tra các thiết bị trên tàu 314, chiến sỹ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: Gần 20 năm công tác, tôi không nhớ mình đã ăn tết xa nhà bao nhiêu năm, khi khoác ba lô lên là người thân thấu hiểu. Bản thân cũng xúc động và nhớ tết quê nhà lắm, nhưng nhiệm vụ của người lính là vậy, luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường, sẵn sàng phục vụ dù là ngày thường hay ngày lễ, ngày tết. Chuyến đi này của tàu khoảng 1 tháng, đến đầu tháng 2 chúng tôi mới trở về ăn tết muộn với gia đình.

Trong những ngày tết vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, tàu chính là ngôi nhà thứ 2 của người lính biển. Chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các con tàu thuộc Vùng 3 Hải quân.

Mặc dù cán bộ, chiến sỹ bận rộn với công việc, nhưng trên những con tàu, không khí xuân vẫn hiện hữu. Những chậu quất, cành đào chúm chím nụ được các anh cẩn thận trang trí tỉ mỉ. Trên tàu, ảnh Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất, màu cờ đỏ, sắc hoa tươi và những gói bánh kẹo, túi mứt tết, bánh chưng… làm ấm lòng khách và đem hương vị tết truyền thống đến với các cán bộ, chiến sỹ.

Chiến sỹ trẻ Nguyễn Hữu Thắng (Thanh Hóa) mới tốt nghiệp Học viện Hải quân tháng 9/2022 đã lên tàu làm nhiệm vụ, đây là cái tết trên tàu đầu tiên của anh. Mọi năm, những ngày giáp tết, anh thường cùng bố mẹ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, làm cỗ cúng giao thừa. Năm nay, đón tết xa nhà, người chiến sỹ trẻ vẫn thấy sự ấm cúng thông qua các hoạt động trên tàu như: Thi gói bánh chưng, trang trí tàu, văn nghệ… Vừa xúc động, vừa tự hào, anh Thắng cho biết: Mặc dù hơi bỡ ngỡ và nhớ quê hương, nhưng những ngày qua, tôi thấy thật ý nghĩa và vui bên những người đồng đội của mình. Hướng về quê nhà, tôi mong mọi người thân yêu đều được đón tết đầm ấm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng chiến sỹ cả nước gìn giữ mùa xuân yên vui.

Giữa muôn trùng sóng vỗ, dù không đủ đầy như trên đất liền, nhưng không khí xuân của người lính có màu sắc riêng. Vào khoảnh khắc giao thừa giữa trùng khơi là giây phút bồi hồi nhất khi tất cả chiến sỹ trên tàu ngồi quây quần bên nhau, nói lời chúc bình an, thể hiện sự đoàn kết, niềm tin luôn sống và chiến đấu vì sứ mệnh chung cao cả mà đất nước đã giao phó.

Không chỉ đón xuân trên tàu, những phần quà cũng được các chiến sỹ dành gửi tới tận tay những hộ nghèo, gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang đóng quân.

Hằng ngày, những cán bộ, chiến sỹ vẫn triển khai các đợt tập luyện, chấp hành tốt chế độ trực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra. Trên những con tàu, lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay kiêu hùng, cán bộ, chiến sỹ ngày đêm chắc tay súng.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết: Vùng 3 Hải quân duy trì tốt lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, không để sót lọt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Năm 2022, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trong năm Vùng vinh dự có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Cán bộ, chiến sỹ được giao làm nhiệm vụ trong dịp tết luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đột xuất hoặc theo kế hoạch của cấp trên giao phó. Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết là nhiệm vụ nhưng cũng là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Những ngày cuối của năm cũ sắp qua, người lính biển dù lênh đênh giữa muôn trùng sóng cả vẫn mang trong mình hơi ấm, tình cảm yêu thương của người thân nơi quê nhà. Đơn giản chỉ là gói mứt nhỏ, tấm thiếp hay những dòng thư tay... đã tiếp thêm sức mạnh để các anh thêm vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, để mọi người, mọi nhà bình an đón tết, vui xuân.

Vi Ngoan

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/tin-moi/202301/tet-cua-nguoi-linh-bien-f22292f/