Tết Độc lập của các y, bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày Tết Độc lập của người dân Việt Nam. Dịp này, trên khắp miền quê của dải đất hình chữ S đều ngập trong sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Năm nay, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh là 4 ngày (từ 2-5/9/2021), nhiều gia đình lựa chọn phương thức nghỉ ngơi, thư giãn, đoàn tụ bên gia đình, hưởng niềm vui xum họp… Với các y, bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng thì gần như họ không có khái niệm 'ngày nghỉ lễ', bởi họ đang phải khẩn trương từng giây, từng phút, nỗ lực giành sự sống cho người bệnh. Niềm vui Tết Độc lập với họ lúc này là bệnh tình của các F0 thuyên giảm, sớm phục hồi sức khỏe.

Các nhân viên y tế không quản ngại vất vả chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Các nhân viên y tế không quản ngại vất vả chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Với sự trợ giúp kết nối từ Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã có cuộc đàm thoại với các y, bác sĩ Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên- một trong những nơi thu dung, điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nặng. Cuộc trò chuyện giúp chúng tôi thấu hiểu hơn những vất vả, hi sinh của các chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Nhờ sự hi sinh thầm lặng của họ mà Tết Độc lập của mỗi người dân trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Mặc dù là ngày Quốc khánh 2/9, song bác sĩ Phạm Sĩ Lộc- Phụ trách Tổ điều trị Bệnh nhân COVID-19 (Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên) vẫn miệt mài làm việc, tất bật hội chẩn đánh giá tình hình sức khỏe bệnh nhân mắc Covid-19. Anh cho biết: Hiện tại ở đây đang điều trị cho 22 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2 sản phụ đang mang thai gần đến kỳ sinh, 2 bệnh nhân có triệu chứng đe dọa nguy cơ nặng, 1 bệnh nhân nặng đang phải thở máy, số còn lại đang được tiếp tục theo dõi và chưa thể khẳng định có nặng lên hay không.

Do là khu điều trị bệnh nhân F0 nên công việc đối với đội ngũ y, bác sĩ diễn ra liên tục xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đòi hỏi các bác sĩ phải thực sự nắm chắc chuyên môn, linh hoạt trong cách xử trí để có được phương pháp điều trị tốt nhất đối với từng trường hợp mắc bệnh. Khi bệnh nhân trở nặng, họ phải được chăm sóc rất đặc biệt, toàn diện từ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân và theo dõi 24/24.

Để đảm bảo yêu cầu công việc, Phòng khám tổ chức chia làm 3 ca, mỗi ca phụ trách khám, điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân trong suốt 8 tiếng. Có những thời điểm có từ 5-7 bệnh nhân cùng có những diễn biến bệnh trở nặng, các y, bác sĩ luôn phải căng mình nỗ lực để giành sự sống cho các bệnh nhân…

Bác sĩ Phạm Sỹ Lộc chia sẻ công việc với phóng viên Báo Ninh Bình qua màn hình máy tính.

Là một trong những người từng tham gia 3 đợt điều trị bệnh nhân COVID-19, chị Đinh Thị Hà- Điều dưỡng trưởng tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên chia sẻ: Năm 2020, tôi và các đồng nghiệp có 1,5 tháng tham gia điều trị cho các bệnh nhân F0. Và đây là đợt thứ hai trong năm 2021, tôi cùng các đồng nghiệp tiếp tục tham gia điều trị bệnh nhân F0 tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên.

Hầu hết các bệnh nhân COVID-19 ban đầu khi vào đây điều trị đều cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Vì vậy, chúng tôi phải thường xuyên động viên, giúp họ lấy lại tinh thần để nỗ lực cùng các y, bác sĩ chiến thắng dịch bệnh. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng luôn tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn, chống lây nhiễm chéo vừa là để giữ được lực lượng nhưng cũng là vừa tránh ảnh hưởng đến tâm lý không tốt cho bệnh nhân, cũng như trong cộng đồng…

Được biết, khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ngay lập tức tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cũng như tập trung toàn lực cho khu điều trị cách ly những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngày 19/5/2021, Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên trở thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện tại, Phòng khám có 14 cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó có 8 người đã có kinh nghiệm tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 từ đợt dịch năm 2020. Làm việc với cường độ cao, trong môi trường khắc nghiệt (phải mang, mặc đồ bảo hộ trên người trong suốt 8 tiếng/ngày) và đầy hiểm nguy vì luôn đối mặt với những nguy cơ phơi nhiễm dịch bệnh, nhưng các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế nơi đây không hề nao núng, luôn xác định tinh thần vững vàng với tinh thần nỗ lực cao nhất để chữa trị cho bệnh, góp sức cùng lực lượng chức năng phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trong suốt thời gian qua, Phòng khám đã tiếp nhận, điều trị cho gần 100 lượt bệnh nhân COVID-19 và không để xảy ra sai sót về mặt chuyên môn. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ đã là nguồn động viên tinh thần to lớn để bệnh nhân yên tâm điều trị.

Chị Nguyễn Thị Lan, bệnh nhân COVID-19 cho biết: Nhiều lần suy hô hấp cấp, phải dùng máy trợ máy thở, chị đã nghĩ mình khó có thể qua khỏi. Chị may mắn được các bác sĩ cứu chữa, từng bước vượt qua được nguy kịch. Đến nay, thể trạng của chị đã tốt hơn lên rất nhiều, chờ bình phục hẳn để có thể xuất viện. "Những ngày điều trị tại đây, tôi chứng kiến sự vất vả, tất bật của các bác sĩ, sự tận tình, nỗ lực chăm sóc bệnh nhân của các điều dưỡng, họ đã cùng chúng tôi- những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng chiến đấu để vượt qua "cửa tử thần".

Tết Độc lập năm nay là Tết khó quên nhất trong cuộc đời- tôi được ăn Tết trong khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Với tôi, nó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi tôi như vừa được sinh ra thêm lần nữa… Tôi vô cùng cảm ơn các y, bác sĩ và các nhân viên y tế Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên"- chị Nguyễn Thị Lan xúc động nói.

Gần 4 tháng xa nhà để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, các y, bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh cho bệnh nhân F0 tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên đã nỗ lực hết mình vì sức khỏe người bệnh. Với họ, còn có bệnh nhân mắc COVID-19 thì họ chưa thể ngơi nghỉ.

Khi được hỏi về kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, điều dưỡng Đinh Thị Hà thoáng chút ưu tư, giọng chị trùng xuống: Tôi làm mẹ đơn thân, có một con trai, cháu vừa thi tốt nghiệp THPT. Thời gian tôi nhận nhiệm vụ làm việc tại khu điều trị cách ly, tôi biết con trai chịu nhiều thiệt thòi vì không có mẹ ở bên để quan tâm chăm sóc, giúp đỡ. Hàng ngày tôi chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ ngơi gọi điện về để động viên cháu.

Mọi năm, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hai mẹ con thường về quê thăm gia đình. Năm nay, vì nhiệm vụ không được về, mong gia đình giữ sức khỏe. Tôi cũng mong mỗi người dân hãy luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch, thực hiện "Ai ở đâu, ở yên đấy", "Ở nhà là yêu nước!"… để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Bác sĩ Phạm Sỹ Lộc cho biết thêm: Những năm trước đây, dịp Tết độc lập 2/9, anh và các đồng nghiệp thay phiên trực để nghỉ ngơi, xum họp cùng gia đình. Nhưng năm nay, ai cũng quên niềm vui riêng để dồn sức chữa bệnh, cứu người. Niềm vui đón Tết Độc lập trong khu cách ly của các y, bác sĩ là tình trạng bệnh của các ca mắc COVID-19 thuyên giảm.

"Trong khu cách ly mặc dù nhiều áp lực, khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì luôn nhận được sự quan tâm, trợ giúp tích cực từ các cấp lãnh đạo, chính quyền và nhân dân. Thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn và đầy hiểm nguy, nhưng chúng tôi luôn hướng về phía trước để vượt qua tất cả, cùng nhau góp sức chiến thắng bệnh dịch, đem lại sức khỏe cho nhân dân, cho cộng đồng".

Trò chuyện với các bác sĩ, các điều dưỡng đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, chúng tôi hiểu một phần nào công việc, những hi sinh thầm lặng của họ. Lòng dũng cảm, cùng sự quyết tâm của họ đã và đang tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh để mỗi độ thu về, người người, nhà nhà lại có một kỳ nghỉ Tết Độc lập ngập tràn niềm vui và hạnh phúc...

Đinh Ngọc - Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-doc-lap-cua-cac-y-bac-si-dieu-tri-benh-nhan-covid-19/d2021090220051612.htm