Tết sớm Trường Sa

Trường Sa những ngày giáp Tết thật đặc biệt. Đó là thời điểm các đoàn công tác đi kiểm tra, chúc Tết, mang theo quà tặng và cả tấm lòng của đồng bào cả nước gửi cho quân, dân trên Quần đảo Trường Sa đón Tết sớm. Ra khơi đúng mùa biển động, nhưng những cơn sóng lớn cũng không ngăn được những con tàu thẳng tiến đến với Quần đảo Trường Sa trước thềm Tết Quý Mão 2023 đang cận kề.

Cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang trang trí bàn thờ Tết.

Mang Tết ra đảo

“Tàu ra, Trường Sa vào Tết” - đó là câu nói nửa đùa, nửa thật của những người lính đảo tại Trường Sa. Tết ở Trường Sa có lẽ bắt đầu từ những chuyến tàu chở hàng Tết như vậy thật… Xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sau hơn hai ngày lênh đênh trên biển, đảo Trường Sa lớn, điểm đảo đầu tiên dần hiện ra trong sự vỡ òa cảm xúc của đoàn công tác.

Thượng tá Trần Văn Quyển - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác số 2 mang hàng Tết Quý Mão 2023 đến với các đảo, điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa cho biết: Trong hải trình ra Quần đảo Trường Sa, ngoài hàng hóa là những vật dụng sinh hoạt thiết yếu phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và điểm đóng quân, trên tàu còn có nhiều món quà mang hương vị ngày Tết gửi ra như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... để gói bánh chưng; cây quất, đào, mai, chuối quả... và nhiều quà tặng là vật dụng trang trí đón Xuân.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa lớn quây quần gói bánh chưng mừng năm mới.

Với quân, dân trên đảo Trường Sa lớn, được đón tàu, gặp gỡ đoàn công tác, tiếp nhận quà từ đất liền gửi ra luôn là thời khắc đáng nhớ, đó cũng là thời điểm “Tết sớm” chính thức bắt đầu ở Trường Sa. Khi đó, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ trên đảo tổ chức quét vôi trắng hàng trăm gốc cây phong ba, bàng vuông. Tại các phân đội, các chiến sĩ trẻ dọn vệ sinh, kê lại bàn ghế, giường tủ và bắt đầu trang trí bàn thờ Tết. Và không khí đón “Tết sớm” sôi nổi hơn khi các hoạt động gói bánh chưng, kéo co, giao lưu văn nghệ, thể thao... được tổ chức giữa đoàn công tác và quân, dân trên đảo.

Chiến sĩ đảo Trường Sa lớn tổ chức thi kéo co.

Quây quần cùng bộ đội gói bánh chưng, vợ chồng chị Võ Thị Song, anh Nguyễn Văn Vinh ở đảo Trường Sa lớn tâm sự: Năm nào cũng vậy, sau khi tàu đến, gia đình tôi và các hộ dân trên đảo lại cùng bộ đội Hải quân gói bánh chưng. Gói bánh chưng vừa tạo không khí ấm cúng, tình cảm như Tết truyền thống ở đất liền, vừa giúp mọi người cảm nhận Tết sớm, Xuân về trọn vẹn hơn.

Trong hải trình trở hàng Tết của đoàn công tác số 2, ngoài đảo Trường Sa lớn, các đảo Trường Sa Đông, An Bang, Đá Đông đều không có dân ở, đời sống bộ đội gặp nhiều khó khăn hơn so với các đảo nổi. Dẫu vậy, công tác chuẩn bị Tết vẫn được các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chu đáo. Trên bàn thờ, ngoài hương, hoa còn có mâm ngũ quả, có ảnh Bác Hồ… Trong hội trường còn trưng bày chậu quất vừa được gửi từ đất liền theo tàu ra đảo, không khí, hương vị Tết cổ truyền như đã về. Đại úy Phan Văn Anh - Chính trị viên đảo An Bang chia sẻ: Đảo đang tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lau chùi bàn ghế, trang trí bàn thờ. Tết đối với bộ đội Trường Sa nói chung và đảo An Bang nói riêng bao giờ cũng đến sớm hơn ở đất liền. Chúng tôi coi việc tổ chức đón Tết cổ truyền cho bộ đội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

Các đảo mà đoàn công tác số 2 đến lần này đều có những chậu quất Tết, thư của các em học sinh trong đất liền gửi tặng bộ đội trường Sa... Đó là tình cảm, tấm lòng của người dân trong đất liền. Trong số đó có cả những người đang có con, cháu trực tiếp sống, làm việc trên quần đảo Trường Sa, Tết này vì nhiệm vụ không thể về chung vui, đón Xuân với gia đình.

Lãnh đạo Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đảo Đá Đông B.

Giữ vững chủ quyền biển, đảo

Tết với người lính đảo xa nhà, vui đón Xuân nhưng trên hết vẫn là nhiệm vụ cao cả - quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các chiến sĩ ở Trường Sa, ai cũng hiểu rằng, mỗi nhành san hô, từng hạt cát, ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài hồn thiêng sông núi, không thể tách rời Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa mà tự hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ đội đảo Trường Sa lớn tuần tra trên đảo.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến - Chính trị viên đảo Trường Sa Đông chia sẻ: Tết Quý Mão 2023 sắp đến, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa Đông xin hứa với đồng bào, chiến sĩ cả nước sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vui Tết không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo tiền tiêu luôn nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không để bị động,

Quỳnh Chi

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//quoc-phong-an-ninh/tet-som-truong-sa/190344.htm