Thai phụ giả vờ mất tích vì sảy thai

Sảy thai từ tháng thứ 5, chị Nguyễn Thị Thúy Thảo, 22 tuổi, giấu gia đình, đến ngày sinh nở thì vờ mất tích vào Gia Lai xin con thế chỗ.

Ngày 6.12, anh Bùi Thế Anh (xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), chồng của chị Nguyễn Thị Thúy Thảo, cho biết vợ mình đã được tìm thấy ở Gia Lai. Đêm 5.12, chị Thảo gọi điện về cho gia đình. Thời điểm gọi điện, chị Thảo nói với chồng rằng đã sinh con ở trong Gia Lai, còn tại sao lại có mặt ở đây thì nói không nhớ do bị hôn mê.

Tuy vậy, thông tin từ Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết chị Thảo tới tỉnh này không phải để sinh con. Thay vào đó, mục đích của chuyến đi này là để xin con từ một gia đình ở phường Ia Kring, TP Pleiku.

Theo xác minh ban đầu, chị Thảo mang bầu tới tháng thứ 5 thì bị sảy. Không muốn gia đình biết chuyện nên chị này mang bụng bầu giả, sau đó lên mạng và liên hệ xin con nuôi. Ngày 2.12, Thảo bắt xe vào Bệnh viện TP Pleiku để chờ nhận một bé trai.

Trước đó, ngày 3.12, Công an huyện Yên Phong cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Toàn (trú thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong) về việc con gái mất tích bí ẩn khi tới bệnh viện khám thai.

Ông Nguyễn Văn Toàn, bố đẻ của chị Thảo, cho biết sáng 2.12, thai phụ được mẹ chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong để thăm khám do quá ngày dự sinh.

Trước giờ vào khám, chị Thảo nói với mẹ chồng rằng đi vệ sinh, nhưng không thấy quay lại. Người nhà sau đó đi tìm nhưng không thấy.

Theo Ngoisao.net

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/thai-phu-gia-vo-mat-tich-vi-say-thai-153628