'Tham bát bỏ mâm'

ĐBP - Ðừng vì suy nghĩ thiển cận mà 'tham bát bỏ mâm'... Lời nhắc nhở có phần gay gắt của ông trưởng họ khiến nhiều người có mặt trong bữa cơm họp họ mới đây ngượng ngùng và cũng nhiều người gật gù đồng ý. Tất cả bắt đầu từ câu nói vui trong lúc 'trà dư tửu hậu' về việc bầu cử ÐBQH, đại biểu HÐND các cấp.

- Tôi xem danh sách, thông tin “trích ngang” của những người ứng cử ÐBQH, đại biểu HÐND các cấp rồi nhé: Niêm yết rất rõ ràng, công khai, thuận tiện cho mọi người dân kiểm tra, nghiên cứu. Sẵn điện thoại tôi chụp ảnh luôn, về nhà rảnh lúc nào nghiên cứu lúc ấy. Nhất là những ứng cử viên đại biểu HÐND xã, huyện mình tôi đọc khá kỹ.

- Tôi cũng rất quan tâm đến việc này. Tìm hiểu kỹ về từng ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú nhất, phù hợp nhất không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân mà. Nhà tôi, từ nhiều ngày nay chuyện trong bữa cơm hay khi xem ti vi buổi tối chủ yếu xoay quanh chủ đề bầu cử.

- Cứ bầu cho người dân tộc mình, dòng họ nhà mình; sau đó là đến ứng cử viên cư trú ở xã mình là tốt nhất. Dù gì thì gần sẽ thấu hiểu khó khăn hơn, quan tâm tạo điều kiện cho dân mình hơn. Khi cần đề đạt nguyện vọng, chắc chắn sẽ được chú ý hơn…

- Không không. Sao có thể làm thế được. Ðành rằng, các ứng cử viên sau các vòng hiệp thương ai cũng đảm bảo yêu cầu cả rồi; nhưng đại biểu dân cử phải là người ưu tú nhất, phù hợp nhất chứ. Ðất nước ta đang trên con đường đổi mới với rất nhiều thời cơ và cả thách thức. Ðể có thể sát cánh cùng nhân dân, đại diện nhân dân, bảo vệ quyền lợi của dân… đại biểu phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng và quan trọng vô cùng đó là thực hiện tốt vai trò đại diện thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

- Gớm ông cứ tính sâu xa thế. Tôi chỉ thấy là, nếu gia đình, thôn bản gặp khó khăn, sự cố gì, thì đại biểu ở gần sẽ thấy thương hơn. Mà có thế thì mới rốt ráo đề nghị, kiểm tra, đôn đốc quan tâm hỗ trợ, giải quyết chứ?

Nghe từ đầu, vẻ mặt rất không hài lòng, ông trưởng họ lên tiếng:

- Cậu nghe câu thành ngữ “tham bát bỏ mâm” chưa! Là tham lam, ích kỷ, suy nghĩ nông cạn, chỉ nghĩ đến cái lợi nhỏ, lợi trước mắt của mình mà bỏ qua ích lợi lớn hơn vì cộng đồng và cho lâu dài. Ai cũng chỉ nghĩ đến mình như thế, sao có thể chọn được đại biểu tốt nhất để cống hiến cho nước cho dân… Mà sẵn đây, tôi cũng nói cho rõ: Dòng họ ta bao đời theo Ðảng, ơn Bác; nhờ vậy mà cuộc sống không ngừng được nâng lên. Làm ăn, có lúc gặp khó khăn do thiên tai, do dịch bệnh… nhưng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ. Vì thế, bầu ai làm đại biểu là quyền của mỗi cử tri; nhưng tôi mong mọi người trong dòng họ phải công tâm, sáng suốt lựa chọn. Dòng họ ta có thật nhiều người học giỏi, cán bộ gương mẫu, công tác tốt, sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng… đấy mới là điều tôi mong đợi.

Thảo Vi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/186677/%E2%80%9Ctham-bat-bo-mam%E2%80%9D