Thăm em – thơ ĐẶNG VĂN THƠM

Về thăm miền đất em nằm

Những hàng bia mộ xa xăm nơi này

Bốn mươi năm lắm đổi thay

Trong anh cứ ngỡ mới ngày nào thôi

Hàng cây nghiêng bóng bồi hồi

Con đường đất đỏ một thời em qua

Vi vu trong gió chiều tà

Nén nhang thắp vội mắt nhòa nỗi thương

Chập chờn đỉnh núi mờ sương

Ê-pan nở trắng bên đường nghĩa trang

Tên em lặng lẽ thời gian

Quanh em đồng đội chứa chan nỗi niềm

Núi bao đời vẫn uy nghiêm

Rừng trầm mặc, phải đâu miền xưa xa?

Hôm nay về lại Ea - Ka

Anh mang tâm sự quê nhà thăm em!

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/224993/tham-em-%E2%80%93-tho-dang-van-thom.html