Thầm lặng đêm giao thừa

Đêm 30 Tết, ai cũng mong muốn được sum họp cùng gia đình, người thân để chờ đón giây phút giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thế nhưng, có những người vì công việc, nhiệm vụ thầm lặng ứng trực vì mùa xuân an lành, yên vui đến với mọi người…

12 năm làm việc tại Bệnh viện Sản – Nhi Hưng Yên, 7 năm đón giao thừa tại bệnh viện, với thạc sĩ, bác sĩ CK2 Hà Mạnh Tuấn, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, mỗi dịp như vậy đều có những kỷ niệm khó quên và nhiều cảm xúc vui buồn đan xen. Bác sĩ Tuấn cho biết: Nhiều năm nay, tôi cùng các y, bác sĩ trực tại bệnh viện đêm giao thừa để tiếp nhận các ca sinh đẻ. Khi sản phụ “mẹ tròn, con vuông”, nhất là thời khắc em bé sinh ra vào đêm giao thừa khiến chúng tôi cảm nhận niềm vui chung cùng gia đình sản phụ, tựa như sự sống mới báo hiệu sự khởi đầu của năm mới an toàn, vui vẻ…

Bác sĩ Hà Mạnh Tuấn, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Sản – Nhi Hưng Yên đã có nhiều năm trực giao thừa tại bệnh viện

Ngày 30 Tết, đội ngũ y, bác sĩ cùng các kíp trực bao giờ cũng vất vả nhất, có khi từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Bận rộn, vất vả nhưng càng vào thời điểm này thì công tác y tế, chăm sóc các mẹ và bé càng phải cẩn thận.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, niềm vui của nhiều người là đoàn viên bên gia đình nhưng đối với công nhân vệ sinh môi trường, họ vẫn miệt mài vệ sinh các tuyến đường của thành phố. Với tâm niệm đó, chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên cho rằng, đây là trách nhiệm với công việc mà những người làm nghề như chị đã quá quen dù trong thời điểm nào cũng cần làm tròn nhiệm vụ để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Do nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết của người dân tăng cao nên lượng rác thải những ngày Tết Nguyên đán tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì thế, công việc của những công nhân vệ sinh môi trường cũng vất vả hơn.. Chị Phạm Thị Thiết, công nhân đội vệ sinh môi trường chia sẻ: Hơn 20 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy năm tôi không đón giao thừa cùng gia đình. Mặc dù vậy, gia đình tôi luôn ủng hộ và tôi đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để góp một phần nhỏ công sức làm xanh - sạch - đẹp cho quê hương trong những ngày Tết đến, xuân về.

Tối 30 Tết, cán bộ, chiến sĩ của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tham gia trực Tết luôn trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị xuất quân. Với tinh thần “Không có ngày nghỉ Tết để có mùa xuân bình yên”, cán bộ, chiến sĩ của Đội luôn xác định phải nêu cao trách nhiệm. Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt, Đội trưởng, có 23 năm công tác thì 20 năm trực chiến đêm giao thừa, chia sẻ: Nghề nào cũng có khó khăn, vất vả bởi đặc thù riêng. Vào những ngày Tết, với lính cứu hỏa, nhiệm vụ còn nặng nề hơn, đối đầu với “giặc lửa” bao giờ cũng gian nan, vất vả, nhất là trong những ngày Tết khi nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ cao hơn. Mỗi người, mỗi nghề có cách chào mừng mùa xuân khác nhau. Lính cứu hỏa chúng tôi có thói quen là trước thời điểm giao thừa sẽ rửa thật sạch những chiếc xe chữa cháy, kiểm tra kỹ càng các dụng cụ để sẵn sàng tác chiến.

Những người làm trong ngành điện, từ lãnh đạo đến công nhân đều mong lưới điện vận hành ổn định. Bởi vì đối với ngày thường, sự cố lưới điện xảy ra đã vất vả thì với những ngày Tết, đặc biệt là đêm giao thừa thì sự vất vả nhân lên gấp nhiều lần.

Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Hưng Yên hiện có 27 cán bộ, nhân viên. Để bảo đảm dòng điện thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán phục vụ Nhân dân, nhân viên trung tâm chia thành 4 kíp, trực 3 ca 24/24h. Nhiều năm nay, anh Vũ Biên Cương – nhân viên Trung tâm Điều khiển xa đã quen với việc ở lại trực đón Tết tại đơn vị. Anh Cương chia sẻ: Cũng như các đồng nghiệp, tôi xác định rõ trực Tết là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm cho người dân, những người thân của mình đón Tết, vui Xuân an toàn, hạnh phúc. Vì vậy, tất cả cán bộ, kỹ thuật viên ngành Điện luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao và quyết tâm hoàn thành tốt, kể cả những khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Một mùa xuân mới đã bắt đầu, không khí năm mới cũng đã tràn ngập khắp phố phường. Nhưng còn đó rất nhiều người đang tận tụy với công việc. Họ đã và đang hy sinh thầm lặng những tình cảm riêng tư để góp phần đem những mùa xuân trọn vẹn, ấm áp, hạnh phúc đến với mọi người.

Hương Giang – Dương Miền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202301/tham-lang-dem-giao-thua-80e0df8/