Thắm thiết tình quân dân, nghĩa đồng bào

Thiên tai, đặc biệt là bão lũ, từ lâu đã trở thành thử thách khắc nghiệt đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Bắc. Những năm gần đây, tần suất và mức độ của các cơn bão ngày càng tăng cao do biến đổi khí hậu. Trong đó, cơn bão Yagi, một trong những trận bão lớn gây thiệt hại nặng nề cho miền Bắc đã đặt ra một lần nữa thử thách cho lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Báo Lào Cai

Thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Báo Lào Cai

Thiệt hại về tài sản ước tính trên 50.000 tỷ đồng

Bão Yagi xuất hiện như một con quái vật tự nhiên, tàn phá nhiều khu vực ven biển và các tỉnh miền Bắc. Với tốc độ gió mạnh và mưa lớn liên tục, cơn bão đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm hư hỏng hàng ngàn ngôi nhà, gây chết người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu đồng bào.

Nghị quyết số 143 ngày 17/9 của Chính phủ, nêu rõ: Siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ.

Đây là siêu bão với cường độ rất mạnh (gió giật cấp 17); sức tàn phá rất lớn; thời gian tàn phá trên đất liền và duy trì cường độ bão dài; phạm vi ảnh hưởng rất rộng, bao phủ toàn bộ 26 địa phương khu vực miền Bắc và Thanh Hóa; đối tượng chịu tác động nhiều; gây ra mưa lớn dài ngày dẫn đến thảm họa thiên tai về lũ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Thống kê sơ bộ đến ngày 17/9 đã có 329 người chết và mất tích, khoảng 1.929 người bị thương; hơn 234.000 căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; 726 sự cố đê điều; trên 307.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ…

Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng, dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng đạt 6,8-7%. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai… có thể giảm trên 0,5% so với dự báo trước khi có bão số 3.

Trước những thiệt hại to lớn do cơn bão số 3 gây ra, tinh thần tương thân tương ái và lòng yêu nước của người dân cả nước một lần nữa được thể hiện rõ ràng. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tình quân dân, nghĩa đồng bào lại trở thành nguồn sức mạnh giúp mọi người vượt qua gian khổ.

Tình quân - dân như “cá với nước”

Quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong mọi cuộc chiến chống lại thiên tai. Trong bão Yagi, các lực lượng vũ trang đã nhanh chóng có mặt tại các điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề. Với phương châm “ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội”, hàng nghìn chiến sĩ đã đổ về vùng lũ, trực tiếp tham gia vào công tác cứu hộ, cứu trợ và tái thiết cơ sở vật chất.

Trong những ngày đầu sau bão, các chiến sĩ không ngại nguy hiểm, vượt qua những đoạn đường ngập lụt, núi non sạt lở để đưa người dân đến nơi an toàn. Các tàu thuyền, xe tải của quân đội đã trở thành phương tiện cứu trợ hàng ngàn người mắc kẹt trong lũ. Bên cạnh việc cứu người, quân đội còn tham gia vào việc khắc phục hậu quả thiên tai như: Sửa chữa nhà cửa, dựng trại tạm thời và giúp đỡ người dân phục hồi cuộc sống.

Cùng với đó, những chiến dịch cứu trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết khác đã được tổ chức kịp thời, giảm bớt nỗi lo về thực phẩm và điều kiện sinh hoạt sau cơn bão. Những hình ảnh các chiến sĩ quân đội gồng gánh hàng cứu trợ trên vai, băng qua nước lũ để đến với đồng bào đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ của tình quân dân trong lòng người dân cả nước.

Không chỉ có quân đội, lực lượng công an cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày sau bão. Trong bối cảnh nhiều nhà cửa bị bỏ hoang, người dân phải sơ tán đến nơi an toàn, nguy cơ mất an ninh trở nên cao hơn bao giờ hết. Lực lượng công an đã triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ tài sản, kiểm soát trật tự an ninh xã hội, đảm bảo rằng người dân không bị tổn thất thêm do tình trạng trộm cắp hay các vấn đề liên quan đến tội phạm gây ra.

Ngoài ra, công an còn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để đảm bảo thông tin cứu trợ đến tay người dân một cách nhanh chóng, minh bạch và công bằng. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” không chỉ được thể hiện qua những hành động cứu trợ mà còn thông qua việc duy trì ổn định xã hội trong thời kỳ khó khăn.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại TP. Yên Bái. Ảnh: VOV.VN

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại TP. Yên Bái. Ảnh: VOV.VN

Tình nghĩa đồng bào tương thân tương ái

Không chỉ có lực lượng quân đội, công an và các tổ chức chính quyền, phong trào cứu trợ từ mọi miền đất nước đã nhanh chóng được lan tỏa tạo thành một làn sóng hỗ trợ rộng lớn. Từ miền Nam cho đến các vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ Tây Nguyên cho đến miền Trung, hàng ngàn tấm lòng hảo tâm đã chung tay góp sức, gửi quà và tiền đến giúp đỡ đồng bào miền Bắc.

Các nhóm thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước đã tự tổ chức và đến tận nơi để giúp đỡ đồng bào. Nhiều đoàn thanh niên, sinh viên tình nguyện đã lên đường đến các vùng lũ để trực tiếp tham gia cứu trợ. Họ giúp người dân dọn dẹp sau lũ, xây dựng lại nhà cửa, trường học và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những người bị ảnh hưởng.

Những chiếc xe tải chở đầy lương thực, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu đã không quản đường xa, vượt qua hàng trăm cây số để đến với các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão. Các nhà hảo tâm tổ chức quyên góp và vận chuyển đồ cứu trợ từ những túi gạo nhỏ cho đến các vật phẩm sinh hoạt hàng ngày như chăn màn, quần áo. Những đóng góp này không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đồng bào miền Bắc trong những ngày khó khăn.

Phong trào quyên góp trực tuyến thông qua các mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chỉ trong vài ngày, hàng tỷ đồng đã được huy động từ những cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Các nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng không ngần ngại sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp yêu thương, kêu gọi sự ủng hộ từ công chúng.

Những chiếc xe yêu thương của Công an tỉnh Kiên Giang hướng về đồng bào miền Bắc. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang

Những chiếc xe yêu thương của Công an tỉnh Kiên Giang hướng về đồng bào miền Bắc. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang

Thiên tai có thể tàn phá cơ sở vật chất nhưng không bao giờ có thể làm lu mờ tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Trước mọi khó khăn, đồng bào cả nước luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau những gì tốt nhất, dù đó là vật chất hay tinh thần. Những hình ảnh những cụ già ở miền Nam tự tay gói ghém từng kilogam gạo, những học sinh chia sẻ từng đồng tiền tiết kiệm của mình gửi ra miền Bắc, hay những bà mẹ nơi miền Tây gửi gắm từng chiếc bánh tét yêu thương... đã trở thành minh chứng cho một tình nghĩa đồng bào sâu đậm, gắn kết giữa các vùng miền.

Tính đến 17h00 ngày 17/9/2024, tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.344 tỷ đồng.

Bão Yagi đã để lại nhiều mất mát nhưng cũng là dịp để người dân Việt Nam một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết và yêu thương đồng bào. Tình quân dân và nghĩa đồng bào trong những ngày mưa lũ đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp miền Bắc đứng lên sau bão. Chính tình yêu thương, lòng tương trợ đã giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách do thiên nhiên mang lại./.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mau-chay-ruot-mem-tham-thiet-tinh-quan-dan-nghia-dong-bao-a26805.html