'Thần đồng âm nhạc' bé Châu sau khủng hoảng

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, Nguyễn Huy (bé Châu) trải lòng về khoảng thời gian khủng hoảng và cách anh bắt đầu lại với vai trò ca sĩ.

Nguyễn Huy (bé Châu) vừa ra mắt MV Vẽ hồi ức sau thời gian dài vắng bóng. Ca khúc đánh dấu lần hiếm hoi anh thể hiện dòng nhạc pop ballad mang đầy tính tự sự, khác những bản phối disco sôi động trước đây. Tạo hình của ca sĩ gây chú ý với tóc dài, vẻ ngoài phong trần.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Huy cho biết anh từng gặp nhiều biến cố nên không thể tập trung ca hát. Thêm nữa, do thời thế thay đổi, định hướng hình ảnh "thần đồng bé Châu" năm nào dễ nhàm chán trong mắt khán giả, dẫn đến việc ít show, phải lùi về sau.

"Với sự hỗ trợ của ê-kíp, tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để mình trở lại", anh bày tỏ.

Khủng hoảng

Năm 2018, Nguyễn Huy bị đứt dây chằng và phải phẫu thuật, dưỡng thương trong 6 tháng. Cùng lúc này, gia đình anh phá sản, chị ruột và bà ngoại qua đời. Biến cố liên tiếp ập tới khiến Nguyễn Huy rơi vào khủng hoảng, chỉ biết nhốt mình trong phòng.

Theo lời Nguyễn Huy, thêm một lý do khác khiến anh gần như mất hút khỏi thị trường nhạc Việt là từng bị một nam MC có tiếng gạ gẫm. Ca sĩ kể trong một đợt diễn tour dài, anh và người này chạm mặt rất lâu, tiếp xúc nhiều, cuối cùng nam MC được cho là đưa ra đề nghị khiếm nhã với bé Châu.

"Tôi là con trai thiệt, chỉ có điều tính cách nhỏ nhẹ nên người đó tưởng tôi trong cộng đồng. Và rồi MC này hỏi: 'Anh yêu em được không?', tôi gần như chết lặng. Anh ấy có những tương tác, đùa giỡn quá trớn, còn đòi về gặp ba mẹ tôi nữa. Tôi rất sợ hãi và dần khép mình lại", Nguyễn Huy hồi tưởng.

 Nguyễn Huy với vẻ ngoài phong trần hiện tại.

Nguyễn Huy với vẻ ngoài phong trần hiện tại.

Mặc dù tinh thần bất ổn, song vì là lao động chính trong gia đình, anh phải cố gắng làm việc, nhận các show nhỏ như tiệc rượu, đám cưới, làm nhân viên booking quán bar, chỉnh nhạc trong studio... để có thu nhập trang trải mọi chi phí.

Sự nổi tiếng quá sớm mang đến cho Nguyễn Huy nhiều thứ mà người khác không có, nhưng cũng lấy đi của anh không ít. Nhìn lại những gì đã trải qua, anh thấy mình dần thụt lùi, không còn là "thần đồng âm nhạc" với cát-xê 7-8 triệu đồng/show vào thập niên 2000. Ở thời hoàng kim, ca sĩ tiết lộ anh đi diễn mỗi ngày 2-3 show, đỉnh điểm chạy khoảng 4-5 chương trình với mức lương dư sức mua vàng làm của.

Việc không có sản phẩm trong bối cảnh "sóng sau xô sóng trước" đối với người nghệ sĩ là nguy cơ đáng báo động, dễ khiến họ bị đào thải khỏi thị trường cạnh tranh khốc liệt. Nguyễn Huy cũng thấy mình trong đó. Anh kể đã vuột mất nhiều cơ hội nghề nghiệp, các mối quan hệ. Bầu show cũng không gọi anh đi diễn nữa. Nói cách khác, Nguyễn Huy thừa nhận mình đã hết thời.

Nhưng nhìn vào thực tế, Nguyễn Huy khi ấy không thể làm khác hơn vì tâm lý vẫn bất ổn, chưa có định hướng rõ ràng. Về sau, ca sĩ thử sức hát bolero nhưng không được chú ý nhiều.

Trở lại

Sau nhiều năm, khi cảm nhận bản thân đủ trưởng thành, Nguyễn Huy tự tháo gỡ nút thắt đã bó buộc con đường phát triển của chính mình. Khởi đầu từ con số 0, từng thăng hoa trên con đường ca hát rồi giờ lại quay trở về vạch xuất phát, anh không nản chí mà tin rằng nếu nỗ lực phấn đấu sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

 Nguyễn Huy muốn được nhớ đến với sự chín chắn, trưởng thành.

Nguyễn Huy muốn được nhớ đến với sự chín chắn, trưởng thành.

Bé Châu của thập niên 2000 tự hoạt động, chỉ biết đứng trên sân khấu hát, được ba mẹ đưa đi hát khắp các tỉnh trong cả nước, nhưng nay anh đã có công ty phía sau hỗ trợ. Với lần trở lại này, Nguyễn Huy ban đầu muốn làm producer nhưng sau đó quyết định theo đuổi vai trò ca sĩ chuyên nghiệp.

"Có một câu rất hay mà tôi được nghe từ chú Đức Huy rằng: 'Bạn muốn trở thành ca sĩ biết nhảy hay vũ công biết hát?'. Cuối cùng tôi chọn là ca sĩ biết nhảy. Thực ra tôi không còn chú trọng về nhảy sau lần bị đứt dây chằng, mà đầu tư cho ca hát nhiều hơn. Tôi tự tập hát tại nhà và đến một số lớp học. Song song đó, tôi trau dồi thêm kỹ năng khác", Nguyễn Huy tâm sự.

Qua đây, chủ nhân ca khúc Vẽ hồi ức cũng khẳng định từ bé đến lớn luôn để tên Nguyễn Huy (bé Châu), nhưng mọi người chỉ nhớ nghệ danh "bé Châu". Ca sĩ không muốn chối nghệ danh từng làm nên thành công cho anh, song mong khán giả nhìn thấy bé Châu đã lớn, chín chắn hơn, không còn là cậu nhóc loắt choắt thuở nào. "Hãy cho bé Châu lớn chứ nhỏ hoài cũng không được", anh bày tỏ.

Trước nghi vấn lợi dụng câu chuyện bị quấy rối để PR sản phẩm mới, Nguyễn Huy phủ nhận. Anh giải thích với Tri Thức - Znews: "Tôi không sợ dư luận trái chiều và cũng chẳng lo lắng phản ứng của người MC được đề cập. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu im lặng và chịu đựng thì chẳng khác nào bao che cho hành vi xấu. Điều đó sẽ gây thiệt thòi cho tôi nên tôi chọn nói ra để nhẹ lòng".

Quốc Minh

Ảnh: NVCC.

Nguồn Znews: https://znews.vn/than-dong-am-nhac-be-chau-sau-khung-hoang-post1506509.html