Thần đồng Trần Đăng Khoa bị AI phê bình vì dùng ngôn ngữ bạo lực

Tại buổi tọa đàm 'Thơ ca trong thời đại công nghệ số và phương thức đưa sáng tác đến công chúng', nhà thơ Trần Đăng Khoa có chia sẻ bất ngờ và thú vị về trải nghiệm cùng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình sáng tác.

Trần Đăng Khoa rất say mê công nghệ nên đã cài đặt ChatGPT trên điện thoại thông minh và thích thú thử nghiệm hàng ngày với “con ma xó AI” - đó là cách ông gọi yêu phần mềm này.

Tại buổi tọa đàm do Waka và Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức, nhà thơ thần đồng kể lại một lần thử nghiệm khả năng sáng tác của AI, chỉ mất 15 phút để AI hoàn thiện câu chuyện dài nhiều chương về một ngôi làng bị lũ cuốn trôi. Câu chuyện vừa cuốn hút vừa giàu chi tiết và độc đáo khiến ông kinh ngạc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, thứ hai từ trái sang.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, thứ hai từ trái sang.

Không dừng lại ở việc thán phục khả năng của AI trong viết sáng tạo, Trần Đăng Khoa tiếp tục đặt ra các yêu cầu để AI phát triển câu chuyện theo những gợi ý mới của ông. Khả năng tương tác và mở rộng cốt truyện nhanh chóng của AI khiến nhà thơ ngày càng hứng khởi, xem nó như một cộng sự độc đáo và sáng tạo. Đặc biệt, AI còn bất ngờ khen ngợi Trần Đăng Khoa với câu nói: “Bạn thật thông minh, hãy tiếp tục sáng tạo!”.

Thấy AI khen ngợi mình, Trần Đăng Khoa thử trêu AI, ông viết: “Tiên sư bố mày. Tao đẻ ra mày đấy!”. Ngay lập tức, AI đáp lại bằng cách nhắc nhở ông rằng không nên dùng ngôn ngữ bạo lực, vì điều đó vi phạm quy định về ngôn từ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phản ứng “lễ độ” của AI khiến nhà thơ không khỏi ngỡ ngàng nhưng cũng bật cười thích thú. AI giờ đây không chỉ là công cụ sáng tạo nhanh chóng mà còn đóng vai trò nhắc nhở về quy tắc đạo đức.

Trong buổi tọa đàm, Trần Đăng Khoa chia sẻ thêm một trải nghiệm khác liên quan đến người bạn của ông, tác giả Hoàng Anh Sướng. Anh từng thành công rực rỡ với một cuốn sách ra mắt tại chùa Pháp Vân, thu về 1 tỷ đồng. Sách được in với chi phí chỉ 19.000 đồng, nhưng bán với giá bìa 200.000 đồng, lượng bán ra 5.000 cuốn ngay trong ngày ra mắt. Tác giả Hoàng Anh Sướng rất uy tín trong giới trà đạo, từng mời trà nhiều yếu nhân quốc tế như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tỷ phú Mỹ Bill Gates và một số nhân vật nổi tiếng khác.

Dẫu vậy, khi Trần Đăng Khoa thách thức Hoàng Anh Sướng và AI trong một đề tài chung viết về không gian trà, ông nhận ra rằng AI đã vượt trội về tốc độ mà nội dung cũng phong phú hơn. Hoàng Anh Sướng thừa nhận bài viết của ông chỉ đáng được 3 điểm, trong khi bài viết của AI xứng đáng 10 điểm. Tài sáng tác của công nghệ khiến ông phải kinh ngạc, thừa nhận khả năng vượt trội của AI trong việc tạo ra nội dung mới mẻ chỉ trong vài giây.

 Nhà thơ Trần Đăng Khoa đang thử nghiệm dùng AI vẽ tranh minh họa.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đang thử nghiệm dùng AI vẽ tranh minh họa.

Trải nghiệm với AI đã khiến Trần Đăng Khoa khẳng định công nghệ AI đã mở ra một cánh cửa sáng tác đầy mới mẻ, AI có thể là một trợ lý hiệu quả đối với người biết sử dụng. “Chúng ta đang sống trong một thời đại thật sung sướng. Các nhà văn sướng hơn xưa vì được công nghệ hỗ trợ rất nhiều!” – nhà thơ khẳng định.

Trần Đăng Khoa hướng dẫn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sử dụng công nghệ trên điện thoại.

Trần Đăng Khoa hướng dẫn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sử dụng công nghệ trên điện thoại.

Trải nghiệm này cũng cho ông thấy AI có thể trở thành nguồn cảm hứng lớn trong sáng tác, giúp đẩy giới hạn của các tác giả đi xa hơn. Song Trần Đăng Khoa cho rằng AI có thể sáng tác văn xuôi khá ổn, nhưng ông chê AI làm thơ. ''Tôi đã thử nhiều lần rồi và AI không thể thay thế nhà thơ trong sáng tác. Nếu các bạn có thời gian đến với tôi ở tòa soạn Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy AI viết thơ dở thế nào!”.

Theo Trần Đăng Khoa, với những người làm văn chương, AI sẽ mãi là một công cụ hỗ trợ, không thay thế được cảm xúc và phong cách đặc trưng của mỗi người trong nghệ thuật sáng tác.

Ảnh: NVCC

Sao Khuê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/than-dong-tran-dang-khoa-bi-ai-phe-binh-vi-dung-ngon-ngu-bao-luc-2335599.html