Thân thế tổ chức áo đen trong Conan
Đây là tập đoàn tội phạm không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Tên các thành viên được đặt theo tên của một loại rượu.
Ông trùm của tổ chức này không ai khác chính là Karasuma Renya, được giấu kín chân tướng cho tới nay. Nhân vật bí ẩn này được mô tả là người đàn ông giàu có, có tầm ảnh hưởng và quyền lực lớn với rất nhiều mối quan hệ nổi tiếng. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã sưu tập được hơn ba trăm tác phẩm nghệ thuật cổ vô giá và thừa kế Lâu đài Hoàng hôn từ mẹ mình. Karasuma Renya được cho là đã chết một cách bí ẩn, các di sản của ông cũng biến mất không dấu tích.
Người đứng thứ hai trong tổ chức, chỉ sau ông trùm, chính là Rum “chột mắt”. Gã tên thật là Wakita Kanenori, cải trang bằng vỏ bọc bếp trưởng quán ăn Beika Iroha Sushi. Nhân vật này rất giỏi trong việc che giấu bí mật danh tính và có trí thông minh siêu đẳng, lật tẩy được nhiều trò từ phía cảnh sát. Với vị trí cấp cao, hiếm thành viên nào biết được mặt thật của gã.
Gin là thành viên nòng cốt của tổ chức áo đen, với tần suất xuất hiện nhiều hơn hẳn các thành viên khác. Gã chính là kẻ đã sử dụng thuốc APTX 4869 để đầu độc Shinichi Kudo, biến anh chàng thám trở thành cậu nhóc học sinh tiểu học. Nhân vật mang lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức. Mặc dù ở vị trí cấp cao, Gin thường tự mình thực hiện nhiệm vụ, bao gồm các giao dịch hay thậm chí là ám sát mục tiêu.
Vermouth, còn có tên gọi khác là Sharon Vineyard hay Chris Vineyard, là một bậc thầy trong lĩnh vực cải trang và thay đổi giọng nói. Ả cũng nắm rõ thân phận thực của Conan, nhưng lại không hé răng tiết lộ sự thật với tổ chức. Nhiều năm trước, Vermouth từng được Shinichi cùng bạn Ran Mori cứu mạng, nên có thiện cảm và dành sự quan tâm đặc biệt cho cả hai. Ả thậm chí còn gọi Conan là “viên đạn bạc” và Ran là “thiên thần”.
Vodka có thể coi là “trợ thủ đắc lực” của Gin, luôn lẽo đẽo bám đuôi và xuất hiện cùng đàn anh trong hầu hết tình huống. Nhiệm vụ chính của gã là trợ lý, tìm kiếm thông tin hay đơn giản nhất là... làm tài xế. So với các thành viên khá “ngang ngược” khác trong tổ chức, Vodka rất nghe lời và trung thành với Gin. Thực chất, gã là một kẻ khù khờ, rất dễ mắc bẫy. Nếu không phải nhờ Gin hỗ trợ, Vodka có lẽ đã trở thành thành viên áo đen đầu tiên rơi tay vào tay phe Conan.
Chianti là tay bắn tỉa siêu hạng của tổ chức áo đen. Tạo hình của cô ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả với hình xăm cánh bướm ở đuôi mắt cùng mái tóc ngắn cá tính. Vẻ ngoài phần nào nói lên bản chất máu lạnh, có phần điên rồ trong con người Chianti. Trong truyện, nhân vật này cùng với Korn là một cặp đôi ăn ý. Cả hai đều ghét Vermouth vì cho rằng cô chẳng có tài cán gì ngoài việc tận dụng lợi thế về nhan sắc.
Korn, như đã nói, là cộng sự thân thiết của Chianti, từng tham gia rất nhiều kế hoạch ám sát của tổ chức. Gã sở hữu kỹ thuật ngắm bắn xuất chúng, đặc biệt trong phạm vi trên dưới 600m. Korn thường đeo kính bảo vệ mắt và đội mũ lưỡi trai màu đen, có sở thích ngắm bắn vào đầu mục tiêu. Nhân vật được xây dựng với tính cách lạnh lùng, rất ít nói. Trình độ của hắn mặc dù không mạnh bằng Akai nhưng vẫn là một tay súng cự phách.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/than-the-to-chuc-ao-den-trong-conan-post1444142.html