Thanh Hóa: Mất ăn mất ngủ vì nguy cơ sạt lở

Do tình hình mưa to kéo dài khiến nhiều hộ dân dọc đường 4 (Khu công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng, Thanh Hóa) luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì đất đá sạt lở, vùi lấp. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, lên phương án xử lý khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Sạt lở kéo sập ta luy tuyến đường số 4

Sạt lở kéo sập ta luy tuyến đường số 4

Gia đình chị Bùi Thị Hồng thôn Đồng Luồng (xã Xuân Phú, Thọ Xuân) những ngày vừa qua như ngồi trên đống lửa. Mưa to kéo dài khiến quả đồi bên hông nhà sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ vùi lấp bất kỳ lúc nào. Quá trình thi công tuyến đường số 4, Khu công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng, hộ bà Hồng thuộc diện tái định cư tại chỗ lùi vào bên trong.

Gia đình chị Hồng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ đất lở

Gia đình chị Hồng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ đất lở

“Sợ lắm các chú ơi, nhà có 2 vợ chồng với 2 cháu nhỏ. Nếu sạt lở diễn ra vào ban đêm thì biết đường nào mà chạy. Mấy hôm nay xem ti vi thấy sạt lở ở nhiều nơi vùi lấp cả làng càng khiến gia đình mất ăn mất ngủ. Chúng tôi mong sao nhà nước sớm có phương án xử lý để người dân an cư lạc nghiệp”, chị Hồng nói.

Nhiều nhà dân xây dựng thấp hơn so với mặt đường bị đất đá tràn vào

Nhiều nhà dân xây dựng thấp hơn so với mặt đường bị đất đá tràn vào

Bắng mắt thường cũng có thể thấy, một phần quả đồi đã sạt xuống phía dưới được san gạt. Còn một phần đang có nguy cơ sạt lở xuống phía dưới ngôi nhà của gia đình xây dựng năm 2019. Với tình hình mưa to trong nhiều ngày, đồi no nước nguy cơ sạt lở khó mà lường trước được.

Nguy cơ sạt lở rất cao khiến người dân lo lắng

Nguy cơ sạt lở rất cao khiến người dân lo lắng

Cũng như gia đình chị Hồng, nằm ở phía bên kia đường, gia đình ông Bùi Văn Dụ (sinh năm 1961) cũng không ngày nào an tâm khi nguy cơ đất, đá sạt lở vào nhà. Khoảng cách từ móng nhà ông Dụ tới quả đồi lớn bên cạnh chỉ có vài m. Trong trường hợp xảy ra sạt lở thì khó mà trở tay kịp thời.

Quả đồi tiếp tục sạt sau trận mưa lớn

Quả đồi tiếp tục sạt sau trận mưa lớn

“Tôi già cả, mắt không nhìn thấy gì nữa chỉ nghe tiếng đá lăn mà không sao ngủ được. Mình có tuổi rồi, đi lúc nào cũng được, chứ còn con, còn cháu lo lắm. Khi đơn vị thi congp ngang qua, chúng tôi có nhờ họ múc đất đi nhưng bị từ chối. Họ bảo tài nguyên quốc gia, không thể khai thác được, phải chờ cơ quan có thẩm quyền cấp phép tận khu, khai thác mới được. Dân chúng tôi biết lúc nào mà chờ. Liệu ông trời có thương để mà chờ hay đất đá ập xuống lúc nào không hay.”

Sạt lở đất khiến gia đình chị Hồng mất ăn mất ngủ

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Phạm Văn Niên cho biết: Việc các hộ dân sống dọc tuyến đường 4 khu công nghiệp phản ánh về nguy cơ sạt lở đất đá mất an toàn là có. Hiện địa phương đang giao cho thôn khẩn trương rà soát, báo cáo để có hướng đề xuất cấp trên xem xét cho bạt đồi, múc đất đi đảm bảo an toàn cho người dân.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân xác nhận, đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân sạt lở và có giải pháp xử lý sạt lở đối với tuyến số 4 đoạn từ Km5+070 - Km5+730, thuộc phạm vi dự án đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Xuân Phú.

Hiện nay đang là mùa mưa bão nên nguy cơ sạt lở rất cao. Tuy nhiên, thẩm quyền xem xét tận thu, xử lý, khai thác là của UBND tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương sẽ báo cáo để sớm có phương án đảm bảo an toàn cho công trình, người dân an tâm sinh sống.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thanh-hoa-mat-an-mat-ngu-vi-nguy-co-sat-lo-450077.html