Thành phố Hải Dương ngày ấy - bây giờ

75 năm qua, từ một thị xã nhỏ bé, TP Hải Dương phát triển mạnh mẽ để trở thành đô thị loại I.

Những bức ảnh tư liệu chụp từ hàng chục năm trước và những góc ảnh mới hôm nay sẽ phần nào giúp chúng ta hình dung được sự thay đổi từng ngày của thành phố này - trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh.

Sở Rượu năm 1930, nay là khu vực Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương ở đại lộ Hồ Chí Minh

Sở Rượu năm 1930, nay là khu vực Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương ở đại lộ Hồ Chí Minh

Vườn hoa Bảo Đại năm 1945, nay là Quảng trường Độc Lập

Vườn hoa Bảo Đại năm 1945, nay là Quảng trường Độc Lập

Hồ Bạch Đằng năm 1964 và năm 2020

Hồ Bạch Đằng năm 1964 và năm 2020

Sông Sặt năm 1974 và năm 2020

Sông Sặt năm 1974 và năm 2020

THÀNH CHUNG - CTV (thực hiện)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/thanh-pho-hai-duong-ngay-ay---bay-gio-145763