Thành phố Phủ Lý rực rỡ pháo hoa lúc giao thừa

Cả buổi tối mưa sập sùi, đôi lúc có cảm giác buốt lạnh nhưng đến đúng giao thừa, thành phố Phủ Lý tạnh mưa. Trong không khí giao hòa của đất trời và lòng người, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp lên những hy vọng trong lòng mọi người dân.

Cả thành phố chỉ còn khoảng hơn chục quán cà phê mở bán hàng đêm 30. 22h30 phút, một vài quán cà phê chật ních người, chủ yếu là thanh niên. Họ đến từ khắp nơi, uống cà phê chờ đón giao thừa. Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, rất nhiều người đã nghĩ không thể xem pháo hoa

23h, từng tốp người lác đác đến cầu Lam Hạ chờ ngắm pháo hoa. Trời đã ngớt mưa, mọi người vẫn khoác áo mưa, che ô đứng trên cầu

Giờ Giao thừa đã điểm. Từng chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên trong niềm vui reo hò của mọi người. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn…

Những đứa trẻ háo hức với những màn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời

Trời không còn mưa. Cảm giác của những đôi lứa đứng bên nhau ngắm bầu trời trong quang, rực rỡ ánh đèn và pháo hoa giờ phút giao thừa thật hạnh phúc

Người dân trở về đền thờ Trần Hưng Đạo, số 74, đường Trường Chinh ngày một đông, cầu một năm mưa thuận gió hòa, sức khỏe, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

Giang Nam

Chu Uyên

Nguồn Hà Nam: http://www.baohanam.com.vn/thu-vien-anh/thanh-pho-phu-ly-ruc-ro-phao-hoa-luc-giao-thua-20640.html