Thảo thơm những tấm lòng nhân ái

Cuộc sống xung quanh ta luôn hiện hữu những điều tốt đẹp. Đó có thể là một lời động viên, an ủi, một hành động nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật…; hay thậm chí chỉ là một nụ cười, một ánh mắt thiện cảm dành cho người khác.

Anh Nguyễn Văn Trường và chị Huỳnh Thị Thái Hiền trao tiền, quà giúp chị Nguyễn Thị Loan (xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Anh Nguyễn Văn Trường và chị Huỳnh Thị Thái Hiền trao tiền, quà giúp chị Nguyễn Thị Loan (xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Những tấm lòng nhân ái, thảo thơm ấy là những bông hoa đẹp, thơm ngát trong vườn hoa muôn sắc màu của cuộc sống thường ngày.

1. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường - Huỳnh Thị Thái Hiền (phường 8, TP Tuy Hòa) là những người tiên phong trong các hoạt động nhân đạo của Hội từ thiện Tình Thương Phú Yên. Bên cạnh công việc kinh doanh vận tải, hơn 15 năm qua, vợ chồng anh chị thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn bằng cả tấm lòng.

Chị Nguyễn Thị Loan ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, mẹ chồng bị tai biến, té ngã gãy khớp háng nằm một chỗ. Biết được hoàn cảnh này, chị Hiền đã đến thăm, tặng quà và hỗ trợ 3 triệu đồng. Hay ông Hồ Văn Tửu ở cùng thôn với chị Loan, bị tổn thương cột sống, suy thận cũng được chị Hiền hỗ trợ 3 triệu đồng… “Ông cảm ơn, số tiền này ông để dành mua thuốc và thức ăn”, ông Tửu trải lòng.

Trên đây là 2 trong 5 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Nguyên được vợ chồng chị Hiền giúp đỡ gần đây.

Hay trường hợp của em Nguyễn Quốc Đạt (thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An), cũng đã được chị Hiền giúp đỡ học xong đại học và đang có việc làm ổn định. “Em rất biết ơn cô Hiền cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để em có điều kiện học tập và ổn định cuộc sống như hôm nay”, Đạt bộc bạch.

Theo bà Võ Thị Hoa Siêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp, gia đình Đạt thuộc diện khó khăn, mẹ bị tai biến liệt nửa người, cha tần tảo với ruộng vườn nuôi 3 đứa con ăn học. Đạt là học sinh chăm ngoan, em từng đạt giải nhì môn Hóa học cấp huyện và đỗ vào Trường đại học Dầu khí Việt Nam (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Biết được sự chăm chỉ, vượt khó của Đạt, chị Hiền cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tiền mua máy tính, đóng học phí và hỗ trợ tiền ăn hằng tháng giúp em hiện thực hóa ước mơ của mình.

Thuận vợ thuận chồng. Không chỉ ủng hộ vợ làm việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà mỗi khi có các hoạt động thiện nguyện, như khám bệnh miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo, người già ở các huyện miền núi, anh Nguyễn Văn Trường lại tình nguyện dùng xe của mình đến tận các thôn, buôn chở từng người cao tuổi về điểm khám, nhận quà để họ không phải tự đi lại vất vả.

“Không những chở đi khám bệnh, nhận thuốc nhỏ mắt, thuốc bổ và nhiều quà, chú Trường còn chở về lại nhà”, ông Nay Y Đao (80 tuổi) ở buôn Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh từng được anh Trường đưa đón trong lần khám bệnh miễn phí gần đây bày tỏ.

Hay cuối tháng 9 vừa qua, Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên vận động đồng phục để tặng kèm học bổng cho 5 học sinh mồ côi ở huyện Sơn Hòa, vợ chồng chị Hiền, anh Trường cũng đã sẵn lòng hỗ trợ.

Đặc biệt, nhiều lần cùng chị Hiền đi trao quà cho bà con nghèo ở các địa phương trong tỉnh, chúng tôi cảm nhận ở chị tấm chân tình dành cho họ. Từ cử chỉ đến lời nói và “của cho không bằng cách cho”, làm ấm lòng những người được trao tặng quà.

Chị Trương Thị Hết (bìa trái) tặng quà cho đồng bào DTTS xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Ảnh: KIM LIÊN

Chị Trương Thị Hết (bìa trái) tặng quà cho đồng bào DTTS xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Ảnh: KIM LIÊN

2. Chị Trương Thị Hết, Trưởng nhóm thiện nguyện Xì Dầu (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cùng các thành viên, đều đặn mỗi tháng 4-6 lần tổ chức nấu bánh canh, nấu cháo phát miễn phí và tặng sữa, quà bánh, trái cây cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nhiều nơi khác.

Bên cạnh đó, nhóm thiện nguyện Xì Dầu còn tổ chức những chuyến thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa như Phú Mỡ, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), Ea Bia, Ea Trol (huyện Sông Hinh)… Hay xa hơn là đến thăm, tặng quà cho người bệnh ở trại tâm thần Hàm Rồng (tỉnh Gia Lai), trại tâm thần ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng)...

Mỗi năm 2 đợt, vào dịp tết Nguyên đán và Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhóm thiện nguyện Xì Dầu lại tổ chức vui chơi, nấu bữa ăn ngon, tặng gạo, mì, sữa, bánh kẹo, tã và tiền mặt trị giá hơn 40 triệu đồng giúp sư cô Thích nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn (xã Xuân Phương, TX Sông Cầu) có điều kiện chăm sóc gần 50 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn. “Trung tâm rất vui và biết ơn sự ủng hộ của chị Hết và các nhà hảo tâm đã luôn yêu thương các cháu”, sư cô Minh Chơn bộc bạch.

Đặc biệt, những trường hợp đau bệnh đột xuất phải chuyển viện, gia đình có người qua đời vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hết vận động cộng đồng giúp đỡ từ 30-100 triệu đồng/trường hợp, để họ có tiền điều trị, phẫu thuật, xây nhà, lo mai táng… Nhiều em học sinh mồ côi hiếu học cũng đã được giúp đỡ, trao học bổng, có điều kiện vươn lên trong học tập.

Mới đây, chị Hết đã kết nối, vận động cộng đồng được 39,3 triệu đồng giúp cháu Nguyễn Trần Hoàng Phước (9 tuổi, ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa) điều trị bệnh u đầu tụy. Nhận được số tiền lớn để điều trị cho cháu, bà ngoại Phước nói trong nước mắt: “Cảm ơn các cô rất nhiều, vậy là cháu tôi được cứu rồi!”.

Bà Lê Thị Thu Sang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường 9 cho biết, cha bỏ nhà đi biệt xứ, 3 anh em Phước cùng người mẹ bị thiểu năng trí tuệ sống chung với bà ngoại, kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau.

Sẻ chia với đời sống của bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) còn gặp nhiều khó khăn khi đến mùa mưa lũ, mùa giáp hạt, gần đây, chị Hết lại cùng các thành viên trong nhóm vận động, kết nối mang 2 tấn gạo, 200 thùng mì, nhu yếu phẩm và 40 triệu đồng tiền mặt giúp bà con ở thôn Phú Đồng, Phú Hải mặc dù đường đi về các thôn này còn rất khó khăn, giáp ranh với Bình Định, Gia Lai. Ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ nói: Địa phương rất trân trọng, cảm ơn tấm lòng của chị Hết và nhóm Xì Dầu đã nhiều lần mang yêu thương về với đồng bào Phú Mỡ.

Mới đây nhất, khi bão lũ hoành hành ở các tỉnh, thành miền Bắc, nhóm thiện nguyện Xì Dầu phối hợp với Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên tổ chức cứu trợ tại các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Với sự cứu trợ kịp thời này, Nhóm thiện nguyện Xì Dầu của chị Hết được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn gửi thư cảm ơn.

Mỗi người làm việc thiện, mỗi nhóm thiện nguyện có cách làm khác nhau, nhưng có cùng điểm chung là mang niềm vui, sự ấm áp đến với những người nghèo khó. Trong đó, đầu tàu trong các hoạt động nhân đạo này là những người có uy tín, trách nhiệm và giàu tình thương. Trong khuôn khổ của tờ báo, không thể kể hết những hành động đẹp của tất cả những tấm lòng thơm thảo. Những người làm báo chúng tôi luôn đồng hành và trân trọng biết ơn nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái đã chia sẻ yêu thương với đồng bào nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/321671/thao-thom-nhung-tam-long-nhan-ai.html