Tháp 4 sư liệt sĩ: Nơi lưu giữ truyền thống lịch sử yêu nước của đồng bào Khmer

Cách đây 48 năm, 4 vị hòa thượng Lâm Hùng, Danh Hoi, Danh Tấp, Danh Hom và người dân trên địa bàn tỉnh tổ chức biểu tình đấu tranh đòi chính quyền Mỹ ngụy không được bắt chư tăng đi lính và bắn phá chùa. Sự hy sinh của 4 vị hòa thượng là niềm tự hào của đồng bào Khmer nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung.

Theo hòa thượng Danh Lân - Ủy viên Trung ương Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, những năm 70 của thế kỷ XX, chính quyền Mỹ ngụy khống chế không cho chùa tổ chức sinh hoạt tôn giáo. Chúng bắt chư tăng đi lính. Trước hành động phi nghĩa của chính quyền Mỹ ngụy, ngày 10-6-1974, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Khmer vận và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 4 vị hòa thượng gồm Lâm Hùng, Danh Hoi, Danh Tấp, Danh Hom, trên 3.000 chư tăng, phật tử cùng người dân quận Kiên Thành, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá) tổ chức biểu tình.

“Cuộc đấu tranh ngày 10-6-1974 là cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn của quân và dân, được sự hưởng ứng của chư tăng đồng bào Khmer và người dân trong tỉnh. Đây là mốc son trong lịch sử đấu tranh hào hùng của chư tăng, phật tử trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, hòa thượng Danh Lân cho biết.

Nhằm ghi nhận sự anh dũng hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, ngày 29-9-1990, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quyết định số 993 QĐ/BT, công nhận Tháp 4 sư liệt sĩ là di tích lịch sử cấp quốc gia. Cách chùa Cù Là Cũ (Châu Thành) khoảng 500m là Tháp 4 sư liệt sĩ được đồng bào Khmer xem là biểu tượng của truyền thống yêu nước dân tộc. Ông Danh Chung, ngụ ấp Tràm Chẹt, xã Bàn Tân Định (Giồng Riềng) cho biết: “Hàng năm, dù bận công việc nhưng gia đình tôi vẫn đến dâng hương tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 4 hòa thượng. Khi được chư tăng giới thiệu về lịch sử hào hùng của ngày 10-6-1974, tôi tự hào về dân tộc mình. Tôi sẽ thường xuyên tuyên truyền đến con cháu về lịch sử hào hùng này”.

Lãnh đạo huyện Châu Thành và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đến dâng hương tại Tháp 4 sư liệt sĩ (Châu Thành).

Lãnh đạo huyện Châu Thành và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đến dâng hương tại Tháp 4 sư liệt sĩ (Châu Thành).

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, chư tăng và đồng bào phật tử thường xuyên đến vệ sinh, dâng hương để tưởng nhớ công ơn của 4 vị hòa thượng. “Vào dịp tết cổ truyền, Sene Đôn Ta, các ngày lễ lớn, chùa tổ chức đoàn đưa chư tăng và đồng bào phật tử đến dâng hương tại Tháp 4 sư liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc đến các thế hệ”, thượng tọa Danh Nâng - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Thứ Năm (An Biên) cho biết. Là năm đầu tiên đến dâng hương và được ôn lại truyền thống, sư Danh Xinh - chùa Hòn Sóc (Hòn Đất) cho biết: “Khi được nghe về lịch sử hào hùng của ngày 10-6-1974, sư xúc động và tự hào. Đến đây được nghe, được xem chiến tích là bài học lịch sử sinh động để sư có nhiều kiến thức hơn về lịch sử của dân tộc mình”.

Bài và ảnh: ĐĂNG VƯƠNG

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//van-hoa-the-thao/thap-4-su-liet-si-noi-luu-giu-truyen-thong-lich-su-yeu-nuoc-cua-dong-bao-khmer-8857.html