Thắp điện giúp bà con cách ly thu hoạch hành tỏi trong đêm

Để giúp những gia đình đang cách ly y tế, người dân phường Thất Hùng (Kinh Môn) đã thắp điện trong đêm thu hoạch hành tỏi vụ đông.

Người dân thắp điện trong đêm thu hoạch cây hành tỏi giúp các gia đình đang đi cách ly

Người dân thắp điện trong đêm thu hoạch cây hành tỏi giúp các gia đình đang đi cách ly

Trong không khí se lạnh của buổi tối đầu xuân mới, ở cánh đồng khu dân cư Vũ Xá, phường Thất Hùng sáng trưng một góc bởi những ánh đèn pin, đèn tích điện do người dân thắp để thu hoạch hành tỏi giúp các gia đình đang cách ly y tế. Bảo hộ khẩu trang, nón mũ trùm kín mặt nhưng cũng không ngăn được tiếng cười nói, động viên nhau của bà con cùng cố gắng làm việc khắp cánh đồng.

Vừa nhanh tay nhổ những khóm hành vừa trò chuyện với mọi người, chị Lã Thị Gần ở khu dân cư Vũ Xá cho biết: “Cả năm trồng trọt chỉ trông vào vụ đông. Giờ dịch bệnh đến, nhiều gia đình đi cách ly, cả mẫu hành đến ngày thu hoạch, mình ở ngoài nhìn cũng thấy nóng lòng thay. Bởi vậy, ngay khi các đoàn thể phường kêu gọi giúp các gia đình tôi đã hưởng ứng ngay. Ban ngày thu hoạch của nhà, đến tối anh chị em rủ nhau thắp điện để thu hoạch giúp các gia đình. Cuộc sống lúc này lúc khác, nay nhà người ta có khi mai tới nhà mình nên dù ngày mùa vất vả, chúng tôi vẫn cố gắng tham gia”.

Không chỉ vậy, gần 1 tuần từ khi khu dân cư Vú Xá có xóm bị phong tỏa cách ly, chị Gần chạy đôn chạy đáo khắp nơi phụ giúp các gia đình mua gỗ, dóc, dây buộc, rồi túi nilon về để làm giàn bảo quản hành tỏi.

Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thất Hùng cho biết: “Đang là cao điểm thu hoạch cây vụ đông và phòng chống dịch Covid-19 nên ban ngày mọi người bận nhiều việc, vừa lao động sản xuất cho kịp thời vụ, vừa phụ giúp tổ hậu cần nấu cơm cho khu cách ly nên việc huy động giúp người dân vào buổi tối sẽ được đông người hơn. Gần 1 tuần qua, tối nào cũng có 20 – 30 hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và đoàn viên thanh niên đi thu hoạch hành tỏi giúp các gia đình. Nhiều người vừa chở hành của gia đình về đến sân, chỉ kịp lót dạ miếng bánh chưng đã vội vàng cùng mọi người đi thu hoạch hành tỏi cho các gia đình cách ly. Vất vả nhưng ai cũng nhiệt tình, vui vẻ tham gia”.

Ánh điện sáng cả một góc cánh đồng

Ánh điện sáng cả một góc cánh đồng

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Biển ở khu dân cư Vú Xá có gần 1 mẫu hành đến kỳ thu hoạch thì phải đi cách ly tập trung bởi vì đều thuộc diện F1. Không có ai ở nhà, mấy ngày liền vợ chồng chị lo lắng không yên vì đám hành ngoài đồng. Khi được tin chỉ trong 2 tối các anh chị em đoàn thể phường đã giúp gia đình thu hoạch gần hết, vợ chồng chị vui mừng khôn xiết.

“Vụ đông xuân bao giờ cũng là vụ vất vả nhất trong năm vì phải khẩn trương nhổ hành tỏi, gieo mạ, rồi làm đất gieo cấy lúa chiêm xuân cho kịp thời vụ. Mùa màng nhà ai cũng bận lại đang lúc dịch bệnh thế này mà mọi người còn tranh thủ giúp gia đình tôi. Đúng là lúc khó khăn thế này tôi mới cảm nhận được hết sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con làng xóm. Chúng tôi ở trong này nhất định sẽ tuân thủ tốt các quy định cách ly để dịch bệnh sớm kết thúc, mọi người trở về cuộc sống bình thường”, chị Biển xúc động nói qua điện thoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thất Hùng cho biết phường hiện có 3 bệnh nhân Covid-19, 78 trường hợp là F1 đang được cách ly. 10 gia đình còn gần 15 mẫu cây vụ đông đến kỳ thu hoạch. UBND phường đã giao các hội, đoàn thể động viên hội viên, đoàn viên cùng góp sức thu hoạch cây vụ đông giúp các gia đình. Sau gần 1 tuần phát động, việc thu hoạch cây vụ đông giúp các gia đình đi cách ly đã đạt khoảng 80% diện tích. Phường sẽ tiếp tục kêu gọi người dân hỗ trợ các gia đình làm đất, gieo cấy lúa chiêm xuân trong những ngày tới.

THU XUÂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep/thap-dien-giup-ba-con-cach-ly-thu-hoach-hanh-toi-trong-dem-159554