Thắp sáng ước mơ đến trường nơi biên cương

Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần, thế mà Triệu Văn Dùn (xóm Phiêng Phán, xã Cần Nông) và Triệu Văn Hùng (xã Vị Quang) ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng cứ ngỡ mình vẫn đang mơ. Sáng ra, đứng trước gương, cả hai hết mân mê cặp sách mới lại đưa tay vuốt vuốt bộ đồng phục đang mặc trên người còn thơm mùi vải mới, rồi quay sang nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Trường học của hai em chỉ cách Đồn Biên phòng (ĐBP) Cần Yên (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) chưa đầy 2km, nhưng dù trời mưa hay nắng thì cả hai không phải lo lắng vì đã có xe gắn máy của bố nuôi kiêm thầy giáo-Thiếu úy QNCN Dương Văn Tài, cán bộ vận động quần chúng của đồn hằng ngày đưa đến lớp. Khoe với chúng tôi, Dùn và Hùng luôn miệng bảo: Chưa bao giờ chúng cháu lại thích được đi học như bây giờ. Các bố nuôi ở ĐBP đã mua cho chúng cháu quần áo, giày dép mới, sách vở đẹp. Đi học vui lắm, có thêm nhiều bạn mới nữa.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Cần Yên (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) hướng dẫn hai em Dùn và Hùng học bài.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cần Yên (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) hướng dẫn hai em Dùn và Hùng học bài.

Kể về trường hợp của hai em, anh Tài cho biết: Thực hiện Chương trình “Con nuôi ĐBP” do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai năm 2019, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cần Yên tìm hiểu hoàn cảnh và quyết định nhận chăm sóc, nuôi dưỡng Dùn và Hùng tại đồn. Cả hai đều có hoàn cảnh đặc biệt: Đứa mồ côi mẹ, đứa mồ côi cha nhiều năm nay. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn vất vả, nhưng bù lại cả hai em đều ngoan, ham học.

Trước khi bước vào năm học mới một tháng, cả hai được đón về đồn, được bố trí ở chung phòng với Thiếu tá QNCN Dương Văn Tài, người được chỉ huy ĐBP giao trực tiếp hướng dẫn hai em học tập, đưa đón hai em đến trường hằng ngày.

Những ngày đầu về nơi ở mới, cả hai đều nhút nhát, rụt rè, lại thêm nhớ nhà, nhiều lúc cứ lặng lẽ ngồi ở góc phòng. Hiểu được tâm lý các em, cán bộ, chiến sĩ trong đồn gần gũi trò chuyện, động viên, hướng dẫn từ cách gấp chăn màn, sắp xếp phòng ở… Dùn và Hùng được cán bộ trong đồn chở ra thị trấn may quần áo mới, mua giày dép, sách vở; làm thủ tục nhập học vào Trường THCS Bó Gai (xã Cần Yên, huyện Thông Nông).

Cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh dành cho mình, cả hai bớt nhút nhát, rụt rè. Thượng tá Nông Văn Thường, Đồn trưởng ĐBP Cần Yên cho biết: Đến giờ, hai em đã có nhiều tiến bộ, dần quen với nền nếp sinh hoạt cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng; tự giác trong sinh hoạt cá nhân. Sau giờ học tập, cả hai đã biết phụ giúp các công việc như nhặt rau, nấu cơm, tăng gia sản xuất, chơi thể thao… Hằng tháng, mỗi cán bộ, chiến sĩ của đồn tự nguyện đóng góp 100.000 đồng, dùng để phục vụ sinh hoạt cũng như mua sắm đồ dùng thiết yếu cho hai em. Theo cam kết, ĐBP sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng các em học xong THPT; nếu các em học tốt, cán bộ, chiến sĩ của ĐBP sẽ tiếp tục chăm lo cho các em đi học đại học hoặc học nghề, có việc làm ổn định sau này.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/thap-sang-uoc-mo-den-truong-noi-bien-cuong-592140