Thật đáng quý!

Sáng 21-3, ông Chính ở thôn An Thọ (xã An Khánh) đến nhà ông Đạt ở thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) chơi. Đang say sưa bên ấm trà và câu chuyện cùng bạn đồng niên, ông Chính bỗng nghe văng vẳng tiếng các em nhỏ đang học hát ca trù từ phía nhà bên. Ông Chính hỏi:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Nhà ai mở lớp dạy hát ca trù thế hở ông?

Ông Đạt đáp:

- Đó là nhà cháu Hường, cháu nội của cụ Chúc, một ca nương nổi tiếng của làng này đấy. Cháu còn trẻ, đam mê âm nhạc dân tộc nên mở lớp dạy ca trù miễn phí cho các em nhỏ trong thôn này đấy.

Nghe xong, ông Chính vui mừng:

- Thật đáng quý! Tôi nghĩ, nếu lớp học này duy trì lâu dài, làng Ngãi Cầu nay mai sẽ có thêm nhiều ca nương nữa, không hổ danh làng ca trù nức tiếng xứ Đoài ông nhỉ?

Ông Đạt hồ hởi đáp:

- Vâng, tôi cũng hy vọng như vậy ông ạ!

Thanh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/994448/that-dang-quy