THCS Toàn Thắng - Thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi

Chuyến tàu thành xuân là chuyến tàu đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Trên chuyến tàu thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi luôn có thầy cô, bạn bè đồng hành. Đó là động lực to lớn để mỗi thành viên cựu học sinh niên khóa 1999-2003 trường THCS Toàn Thắng luôn cố gắng, tự tin và bản lĩnh trong cuộc hành trình chinh phục những ước mơ...

20 năm ngày trở về:

Tập thể cựu học sinh niên khóa 1999-2003 chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô giáo

Tập thể cựu học sinh niên khóa 1999-2003 chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô giáo

Chào cậu nhé! Ngôi trường thân yêu của chúng tớ

Dạo này cậu có khỏe không? Chúng tớ vẫn khỏe và đã trưởng thành rồi. Gặp lại cậu, chúng tớ vui lắm! Đã lâu lắm rồi, chúng tớ mới quay trở lại thăm cậu. Cảm giác bồi bồi và xúc động vô cùng. Còn nhớ, ngày xưa, cậu khoác lên mình chiếc áo giản dị, một chút xù xì, một chút rêu phong. Nhưng, trong mắt chúng tớ, cậu lúc nào cũng đẹp, gần gũi và đáng yêu lắm đấy!

Cậu đã cùng chúng tớ đi qua những năm tháng học trò đầy ắp những kỷ niệm thân thương. Sáng nào, cậu cũng đón chào chúng tớ bằng những tình cảm ấm áp. Khi là làn gió mát lành, lúc lại là tiếng rì rào của các bác cổ thụ già hoặc tiếng ve râm ran, những chùm phượng vĩ đỏ rực cả góc trời,...

Rồi cũng có bạn còn “trêu” cậu bằng cách vẽ, khắc lên tường, lên bảng, bàn ghế,… Cậu có thấy đau hay “giận” chúng tớ không? Chắc không đâu nhỉ, vì tớ biết, cậu thấu hiểu tuổi học trò hồn nhiên, có những lúc ngô nghê, nghịch ngợm của chúng tớ. Chúng tớ tin, niềm vui của chúng tớ cũng là niềm vui của cậu!

Cậu cũng đã từng đi vào nhiều bài văn của chúng tớ. Khi ấy, chúng tớ chỉ viết bài với những tình cảm chân thành dành cho cậu, có thể câu văn chưa mĩ miều, chưa hoàn hảo nhưng tình yêu với cậu lúc nào cũng tròn đầy.

Lần này chúng tớ trở về, thấy cậu khang trang hơn. Cậu khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ hơn. Chắc hẳn cậu vui lắm nhỉ? Chúng tớ cũng vậy! Nhìn ngắm cậu từ xa, chúng tớ ao ước thời gian quay trở lại để có thể gặp cậu và thầy cô, bạn bè mỗi ngày. Thế nhưng, ai rồi cũng phải lớn, cậu nhỉ? Chúng tớ giờ đây mỗi người một nơi, một công việc khác nhau. Chỉ có cậu vẫn ở đó, cùng với thầy cô chèo lái nhiều thế hệ học trò trên dòng sông tri thức.

Dù giờ đây chúng tớ không về thăm cậu thường xuyên nhưng mỗi khi đi ngang qua con đường đến trường, chúng tớ đều ngoái đầu nhìn cậu một cách trìu mến và tự hào. Chắc chắn nếu có dịp dẫn những người bạn ở phương xa về quê chơi, chúng tớ sẽ dõng dạc giới thiệu rằng: Trường mình đấy! Cậu chính là gia đình ấm áp mà chúng tớ luôn cất giữ trong trái tim mình.

Niềm vui của các cựu học sinh khi trở về trường

Niềm vui của các cựu học sinh khi trở về trường

Gửi thầy cô - những người truyền lửa, chắp cánh ước mơ cho chúng em

Thấm thoát đã 20 năm trôi qua kể từ ngày chúng em rời xa ngôi trường THCS Toàn Thắng thân yêu nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, là tình yêu trường lớp; sự trân trọng, biết ơn công lao to lớn của các thầy cô; là tình bạn chân thành, sâu sắc.

20 năm ngày trở về, chúng em được gặp gỡ, tri ân các thầy cô giáo, những người đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ, truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giá trong hành trình trưởng thành. Người ta thường ví thầy cô giáo như những người lái đò, còn chúng em là những vị khách sang sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn lặng lẽ, miệt mài giữa đôi bờ, để đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức.

Người đưa đò làm sao nhớ nổi hàng ngàn, hàng vạn khách sang sông, chỉ đến một ngày, cậu học trò năm cũ đứng lại ngả mũ chào: Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Và những người khách qua sông đó, đã quay trở về, bên bến đò xưa với những người chèo đò lặng lẽ.

Thầy Đỗ Đức Gấp - Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng cùng các thầy cô đã về hưu, hiện đang công tác tại trường tham gia lễ kỷ niệm

Thầy Đỗ Đức Gấp - Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng cùng các thầy cô đã về hưu, hiện đang công tác tại trường tham gia lễ kỷ niệm

Chúng em vẫn nhớ như in những tiết học sôi nổi, những bài giảng lôi cuốn của các thầy cô, giúp chúng em được trang bị nhiều kiến thức bổ ích. Bài nào chúng em chưa hiểu, thầy cô đều nhiệt tình giảng giải. Những ngày chẳng may sức khỏe yếu hay trời giông bão, thầy cô vẫn cố gắng, miệt mài đến trường vì không muốn chúng em học dồn vất vả. Giọng nói có thể khàn hơn, những cơn mưa có thể nặng hạt hơn,… nhưng không ngăn được bước chân thầy cô.

Rồi mỗi mùa thi đến, thầy cô cũng giống như cha mẹ, lo lắng, động viên chúng em nỗ lực ôn thi tốt. Từng lời chỉ dạy, nhắn nhủ của thầy cô đã tiếp thêm cho chúng em sức mạnh, từng bước vượt qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Các thầy cô không chỉ chú trọng trao truyền kiến thức mà còn dạy chúng em những bài học làm người, quan tâm, cổ vũ chúng em tự tin thể hiện mình, trưởng thành hơn mỗi ngày. Hành trang mang theo của chúng em không chỉ là kiến thức mà còn là sự ấm áp, bao dung, nghiêm khắc của thầy cô, là những đôi vai gầy và cả mái tóc vương đầy bụi phấn,…

Với chúng em, thầy cô chính là người truyền lửa, giúp chúng em mạnh mẽ, kiên định theo đuổi ước mơ của bản thân. Do đó, thành công ngày hôm nay của chúng em được vun đắp bởi sự yêu thương, công lao vô bờ bến của các thầy cô.

Trở lại trường, chúng em cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi được gặp lại các thầy cô. Nhiều thầy cô đã về hưu, tóc dường như bạc thêm, sức khỏe cũng không còn tốt như xưa. Có thầy cô vì lý do sức khỏe, công việc riêng không thể dự họp khóa với chúng em nhưng tình yêu thương và sự nhiệt huyết dành cho chúng em vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Những lời hỏi thăm về gia đình, công việc, lời động viên cố gắng, chúc chúng em thành công,… của thầy cô ngày hôm nay chính là nguồn động lực quan trọng để chúng em tiếp tục tiến về phía trước. Dù chúng em đã ra trường nhưng các thầy cô vẫn luôn dõi theo chúng em trên bước đường đời. Và với các thầy cô, chúng em vẫn mãi là những cô cậu học trò bé nhỏ.

Thầy Đỗ Đức Gấp - nguyên Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng chia sẻ: “Hôm nay, thầy rất xúc động khi đến dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của các em. Thầy rất vui, phấn khởi và cũng rất tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành của các em cựu học sinh niên khóa 1999-2003, càng trân trọng tấm lòng của các em khi các em đã cố gắng rất nhiều để tổ chức lễ kỷ niệm tri ân công lao các thầy cô dạy dỗ mình. Sự thành công, gắn bó, kết nối yêu thương của các em chính là niềm vui, hạnh phúc của các thầy cô, là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực xây dựng một mái trường ngày càng phát triển”.

Thầy Đỗ Đức Gấp - nguyên Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng chia sẻ: “Hôm nay, thầy rất xúc động khi đến dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của các em. Thầy rất vui, phấn khởi và cũng rất tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành của các em cựu học sinh niên khóa 1999-2003, càng trân trọng tấm lòng của các em khi các em đã cố gắng rất nhiều để tổ chức lễ kỷ niệm tri ân công lao các thầy cô dạy dỗ mình. Sự thành công, gắn bó, kết nối yêu thương của các em chính là niềm vui, hạnh phúc của các thầy cô, là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực xây dựng một mái trường ngày càng phát triển”.

Cảm ơn thầy cô đã luôn dang vòng tay yêu thương, ôm chúng em vào lòng, chắp cánh ước mơ của chúng em bay cao, bay xa hơn. Chúng em tin rằng không chỉ chúng em mà nhiều thế hệ học sinh tiếp theo của quê hương Toàn Thắng cũng sẽ cảm thấy vui tươi mỗi ngày đến trường, thật sự hạnh phúc khi được gắn bó với ngôi trường hạnh phúc mang tên THCS Toàn Thắng.

Có một câu nói rất hay rằng: Chuyến tàu thành xuân là chuyến tàu đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Trên chuyến tàu thanh xuân tươi đẹp của chúng em có thầy cô, bè bạn đồng hành. Chúng em cũng tin rằng trên hành trình cống hiến cho sự nghiệp trồng người của các thầy cô, chúng em - những học sinh của khóa 1999-2003 cũng là một dấu ấn đầy cảm xúc, là thanh xuân tươi đẹp của các thầy cô.

Thầy Nguyễn Thái Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Toàn Thắng chia sẻ: “Ngày nay các em tự hào về nhà trường. Ngày mai nhà trường tự hào về các em. Ngày mai chính là thời khác ngày hôm nay, thầy cô có mặt ở đây tự hào về các em - những cựu học sinh niên khóa 1999-2003. Sự hiện diện, trở về ngôi trường thân yêu của các em là niềm vui và động lực để các thầy cô quên đi những vất vả và trăn trở của nghề nghiệp, tiếp tục cống hiến cho các thế hệ sau”.

Thầy Nguyễn Thái Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Toàn Thắng chia sẻ: “Ngày nay các em tự hào về nhà trường. Ngày mai nhà trường tự hào về các em. Ngày mai chính là thời khác ngày hôm nay, thầy cô có mặt ở đây tự hào về các em - những cựu học sinh niên khóa 1999-2003. Sự hiện diện, trở về ngôi trường thân yêu của các em là niềm vui và động lực để các thầy cô quên đi những vất vả và trăn trở của nghề nghiệp, tiếp tục cống hiến cho các thế hệ sau”.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chuyên hy vọng các học trò sẽ ngày càng nỗ lực trong công việc, cuộc sống, gặt hái những thành công

Cô Nguyễn Thị Hồng Chuyên hy vọng các học trò sẽ ngày càng nỗ lực trong công việc, cuộc sống, gặt hái những thành công

Các cựu học sinh tri ân các thầy cô đã nghỉ hưu.

Các cựu học sinh tri ân các thầy cô đã nghỉ hưu.

Các thầy cô trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết hiện đang công tác tại trường THCS Toàn Thắng

Các thầy cô trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết hiện đang công tác tại trường THCS Toàn Thắng

Gửi các bạn - những người luôn trong trái tim chúng tớ

Mới ngày hôm qua, tất cả chúng ta còn là những cô, cậu học sinh vô tư, hồn nhiên, vừa học tập, vừa vui chơi cùng nhau. Những buổi học nhóm, tập luyện văn nghệ, làm báo tường,… đã gắn kết chúng ta gần nhau hơn.

Các bạn còn nhớ những ngày rủ nhau đi học, chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp, những lần chúng ta giảng bài cho nhau, sẻ chia với nhau từng quyển vở, cái bút. Rồi cả những lần vì lý do nào đó đi học muộn, chưa thuộc bài hay những lần “chành chọe”, giận hờn vu vơ một lúc lại làm hòa,…Rồi mùa thi đến, dù đối diện với những áp lực học hành, thi cử, chúng ta vẫn lạc quan, động viên nhau cùng vượt vũ môn.

Những kỷ niệm đong đầy yêu thương gắn liền với ngôi trường thân yêu cứ thế lớn dần theo năm tháng. Giây phút chia tay năm nào cũng đã để lại cho chúng ta sự hụt hẫng, lưu luyến và cả những giọt nước mắt nhưng chúng ta luôn cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Giờ đây, khi lật giở những dòng lưu bút năm xưa, trái tim chúng ta lại rung lên vì ký ức ùa về. Yêu thương lắm!

Nụ cười ngày trở về

Nụ cười ngày trở về

20 năm sau, chúng ta đều đã trưởng thành, bước đi trên con đường riêng của mình. Mỗi bạn một nơi, một công việc khác nhau nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người vẫn luôn mong chờ ngày được gặp thầy cô và bạn bè, để cùng ngồi lại bên nhau ôn lại những kỷ niệm yêu dấu một thời.

Ngày gặp lại, thấy các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúng ta cảm thấy mừng cho nhau. Chỉ mong sao thời gian có thể đóng băng khoảnh khắc này để chúng ta cùng sống lại những ký ức năm nào.

“Mình cùng nhau đóng băng

Trước giây phút chúng ta chia xa

Thời học sinh lướt qua nhanh

Như giấc mơ không trở lại

Mình phải trải qua

Bạn đừng khóc mà

Bọn mình sẽ lớn

Sẽ đi trên những con đường mới”.

Thanh xuân của bạn có chúng mình. Thanh xuân của chúng mình có bạn! Chúng ta đã, đang và sẽ luôn ở trong trái tim nhau, các bạn nhé!

Thanh xuân của bạn có chúng mình. Thanh xuân của chúng mình có bạn!

Thanh xuân của bạn có chúng mình. Thanh xuân của chúng mình có bạn!

Ngày 8/10, cựu học sinh niên khóa 1999-2003 trường THCS Toàn Thắng (Kim Động - Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày ra trường. Buổi lễ có sự tham gia của: Thầy Đỗ Đức Gấp - nguyên Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng; thầy Đào Văn Xuân - Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng; thầy Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng, cô Đặng Thị Tuyết - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng; thầy Nguyễn Đức Thiện - Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Xá (giáo viên cũ của trường), các thầy cô giáo đã về hưu, các thầy cô hiện đang công tác tại trường, cùng toàn thể cựu học sinh niên khóa 1999-2003 của trường.

Tại lễ kỷ niệm, thầy Nguyễn Thái Dũng - Hiệu trưởng trường THCS Toàn Thắng nhấn mạnh: “Toàn Thắng là xã anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, dẫn đầu trong phong trào đóng góp sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần vào thắng lợi to lớn của dân tộc.

Những năm gần đây, Toàn Thắng đã có sự thay đổi toàn diện. Cơ sở vật các nhà trường được các cấp chính quyền quan tâm, đầu tư để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương chính là nguồn động viên to lớn để thầy trò trường THCS Toàn Thắng tiếp tục gặt hái thành công”.

Năm 2021, vượt qua khó khăn của dịch bệnh, khắc phục khó khăn thiếu lớp học do quá trình xây dựng lại, chất lượng đầu ra của nhà trường tăng đột biến. Tỷ lệ học sinh thi đỗ lớp 10 THPT của nhà trường tăng từ 67% lên 83%, năm 2022 là 86,32%, năm 2023 là 79%.

Từ năm 2021 đến nay nhà trường luôn đứng số 1 trong 17 xã, thị trấn về tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT và là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường có học sinh đỗ thủ khoa đầu vào lớp 10 THPT Nghĩa Dân. Với cơ sở vật chất khang trang, đội tuyển điền kinh của trường giữ vững vị trí số 2 trong toàn huyện.

Năm học 2023 – 2024, trường THCS Toàn Thắng đã có những thành quả tốt trong công tác giáo dục và đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, tình hình của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Nhà trường có 5 em học sinh giỏi cấp huyện. 3 cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện là cô Nguyễn Thị Ngọc Uyên môn Lịch sử, cô Nguyễn Thị Thủy môn Công nghệ, cô Nguyễn Thị Quyên môn Địa lý. Cả ba cô giáo đều có sáng kiến được công nhận cấp huyện.

Tổng kết năm học, cô Nguyễn Thị Ngọc Uyên, cô Nguyễn Thị Thủy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Ngô Thị Tiệp được Chủ tịch UBND huyện Kim Động tặng giấy khen. Tập thể nhà trường được UBND huyện công nhận tập thể tiên tiến cấp huyện”.

Thầy cô được các học trò cài hoa đại biểu

Thầy cô được các học trò cài hoa đại biểu

Cựu học sinh niên khóa 1999-2003 hân hoan chào đón các thầy cô về tham dự lễ kỷ niệm

Cựu học sinh niên khóa 1999-2003 hân hoan chào đón các thầy cô về tham dự lễ kỷ niệm

Các thầy cô có mặt từ sớm để tham gia lễ kỷ niệm

Các thầy cô có mặt từ sớm để tham gia lễ kỷ niệm

Ai cũng hân hoan, vui mừng ngày thầy trò gặp lại

Ai cũng hân hoan, vui mừng ngày thầy trò gặp lại

Hai MC của chương trình

Hai MC của chương trình

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường THCS Toàn Thắng

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường THCS Toàn Thắng

Các lớp chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô

Các lớp chụp ảnh kỷ niệm cùng các thầy cô

Các cựu học sinh tặng quà cho các em học sinh

Các cựu học sinh tặng quà cho các em học sinh

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của chương trình

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của chương trình

Hai cô giáo hiện đang công tác tại trường

Hai cô giáo hiện đang công tác tại trường

Khoảnh khắc kỷ niệm của cô trò

Khoảnh khắc kỷ niệm của cô trò

Các cựu nữ sinh trường THCS Toàn Thắng trong tà áo dài trắng

Các cựu nữ sinh trường THCS Toàn Thắng trong tà áo dài trắng

Những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc của các cựu học sinh ngày trở về

Những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc của các cựu học sinh ngày trở về

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thcs-toan-thang-thanh-xuan-tuoi-dep-cua-chung-toi-356284.html