Thế vận hội… trao sự sống

1.500 vận động viên, là những người từng nhận hoặc hiến tạng, từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tề tựu về TP Perth, Australia để cùng nhau tranh tài tại Thế vận hội Cấy ghép tạng (World Transplant Games) lần thứ 24. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa nhân văn của hiến tạng.

Elmar Sprink, 50 tuổi, là một vận động viên đua sức bền. Hơn 10 năm trước, anh được cứu sống nhờ một quả tim hiến tặng. “Lần đầu tiên tôi thấy sức khỏe mình có vấn đề là khi tôi lên cơn đau tim khi đang xem giải đua xe đạp Tour de France trên chiếc sofa của mình”, Elmar chia sẻ.

2 năm sau thời khắc đó, Elmar tiếp tục vật lộn với căn bệnh tim. Elmar đã sốc khi các bác sĩ cho biết, anh chỉ còn sống được 1 ngày. Vào thời điểm đó, Elmar duy trì sự sống nhờ các thiết bị y tế giúp tim của anh bơm máu. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến với Elmar khi anh được cấy ghép tim. “Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn về mặt tinh thần, nhưng tôi đã không bỏ cuộc”, Elmar cho biết.

Kể từ sau cuộc phẫu thuật giữ lại mạng sống, Elmar đã “chiến đấu” hết mình để lấy lại thể lực, trở lại các giải đua sức bền và rồi vô địch 3 môn phối hợp tại World Transplant Games được tổ chức tại Tây Ban Nha (2017) và Anh (2019). Năm nay, anh tiếp tục đại diện cho Đức tham gia World Transplant Games.

Các vận động viên tham gia World Transplant Games 2023

Các vận động viên tham gia World Transplant Games 2023

Trong khi đó, Gil Napoleao Afonso đến từ TP Perth đại diện cho Australia tham gia cuộc thi bóng bầu dục. Theo đài SBS, năm 12 tuổi, Gil được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mãn tính. Căn bệnh khiến Gil phải lọc máu 12 giờ/ngày. May mắn, Gil được ghép thận.

“Quả thận hiến tặng đã cho tôi cơ hội sống thứ hai trong đời”, Gil nói. Gil cho biết, anh tham gia World Transplant Games với hy vọng nhiều người biết đến câu chuyện của mình, để từ đó có thể khuyến khích nhiều người hơn nữa đăng ký hiến tạng.

Báo The Times of India dành sự quan tâm cho Ankita Shrivastava, vận động viên đến từ TP Bhopal, đại diện cho Ấn Độ tham gia chạy 100m và nhảy xa tại cuộc thi năm nay. Năm 2014, Ankita đã hiến 74% gan cho mẹ của cô. Tuy nhiên, phép màu đã không xuất hiện khi mẹ cô đã qua đời chỉ vài tháng sau khi được nhận gan hiến tặng từ con gái mình.

Mất 4 năm để Ankita vượt qua nỗi đau mất mát, từ tinh thần đến thể chất từ cuộc phẫu thuật hiến gan. Để rồi, năm 2019, cô trở lại mạnh mẽ khi trở thành vận động viên Ấn Độ đầu tiên và trẻ nhất giành 3 huy chương vàng tại World Transplant Games được tổ chức tại Anh.

Giám đốc tổ chức Transplant Australia, ông Chris Thomas, cho biết, World Transplant Games tôn vinh sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh của những người nhận và hiến tạng. Họ đến với cuộc thi để chứng minh sức mạnh của thể thao đối với cuộc sống và hơn nữa là kỳ vọng có thể truyền tải thông điệp khuyến khích thêm nhiều người đăng ký hiến tạng.

Đài SBS dẫn kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện ở Australia trong năm 2022, cho hay, chỉ 54% số người trả lời “có” khi được hỏi về lựa chọn có hiến tạng hay không. “Chính những vận động viên tham gia cuộc thi cũng chọn hiến tặng nội tạng với mong muốn cứu sống được ai đó. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà cuộc thi muốn gửi đến mọi người”, ông Chris Thomas cho biết.

World Transplant Games lần thứ 24 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24-4 tại TP Perth, Australia. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978 tại Portsmouth, Anh với sự tham gia của 99 vận động viên đến từ Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp và Mỹ.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/the-van-hoi-trao-su-song-post686327.html