Thêm nhiều phần quà chuyển đến các gia đình nghèo

Lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ trao đồng phục cho học sinh đồng bào thiểu số xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa). Ảnh: MINH HUY

Nhiều tấm lòng nhân ái tiếp tục mang niềm vui đến các gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp họ có điều kiện trang trải cuộc sống.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cùng Công đoàn của đơn vị phối hợp với UBND xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa) trao 63 triệu đồng để thực hiện công tác nhân đạo giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương này.

Theo đó, đơn vị đã trao 50 bộ đồng phục cho học sinh Trường tiểu học và THCS Suối Trai, tặng 2 suất học bổng cho 2 học sinh nghèo hiếu học (2,7 triệu đồng/suất) và hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Tình thương cho gia đình Ma Vít (buôn Thống Nhất).

Chị Linh Đào, Trưởng nhóm Kết nối yêu thương (huyện Phú Hòa) vừa trao 10 triệu đồng của chị Bùi Kim Phụng (TP Huế) hỗ trợ cho chị Nay H’Min (xã Chứ Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Chị Nay H’Min và con gái đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vì bệnh nặng phải chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Chị Phan Hà Vy Thảo cùng các thành viên nhóm Từ thiện Phú Yên (phường 9, TP Tuy Hòa) giúp 5,2 triệu đồng cho gia đình ông bà Võ Tứ - Nguyễn Thị Uyên (khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Vợ chồng ông bà là giáo viên đã nghỉ hưu, hai năm nay bà Uyên bị bệnh tắc ruột, thường xuyên phải vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để điều trị trong thời gian dài rất tốn kém.

Chị Mai Sa (xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) cùng các nhà hảo tâm giúp 8 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh (phường 6, TP Tuy Hòa). Gia đình ông Hạnh thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị bệnh u não, dẫn đến mù hai mắt; vợ ông mua bán kiếm tiền thuốc men cho chồng và trang trải cuộc sống.

Bà Trần Thị Tuyết (phường 2, TP Tuy Hòa) cùng nhóm bạn giúp 2,5 triệu đồng và quà cho chị Bùi Thị Lộc (thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh). Chị Lộc bị tật nguyền từ nhỏ, bệnh bướu máu tràn khắp khuôn mặt làm cho mắt mờ, đã chạy chữa rất tốn kém nhưng chưa thuyên giảm.

Ông Huỳnh Ngọc Tính (phường 5, TP Tuy Hòa) cùng nhóm bạn giúp gia đình ông Nguyễn Phước (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 2 triệu đồng và các nhu yếu phẩm. Ông Phước đang vất vả chăm sóc hai người con bệnh tật, trong đó một người bị liệt toàn thân do phơi nhiễm chất độc hóa học.

Chị Nguyễn Ngọc Lan cùng bạn bè ở huyện Phú Hòa và TP Tuy Hòa giúp 3 triệu đồng và quà cho anh Nguyễn Anh Tuấn (khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa). Anh Tuấn bị ngã giàn giáo chấn thương cột sống, liệt hai chân. Vợ anh đang vất vả làm thuê để có tiền thuốc thang cho chồng và nuôi hai con nhỏ ăn học.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/228776/them-nhieu-phan-qua-chuyen-den-cac-gia-dinh-ngheo.html