Thêm nhiều phần quà ủng hộ các gia đình khó khăn

Chị Thoa Hiệp đại diện các nhà hảo tâm trên cộng đồng trao 8 triệu đồng và quà giúp chị Hờ Tím (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Nhiều tấm lòng nhân ái tiếp tục mang niềm vui đến các gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp họ có điều kiện trang trải cuộc sống.

Chị Thoa Hiệp (phường 1, TP Tuy Hòa) đại diện các nhà hảo tâm trên cộng đồng trao 8 triệu đồng, thùng sữa, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm giúp chị Hờ Tím (thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa). Chị Hờ Tím là đồng bào Chăm, chồng bỏ đi khi chị sinh con gái nhỏ, bản thân chị bị bệnh tim, viêm xoang mũi không có chi phí điều trị, nhưng chị vẫn phải lao động để kiếm tiền lo học hành cho con và trang trải cuộc sống.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương đại diện nhóm thiện nguyện Tâm Từ Bi (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) tiếp tục trao 19,6 triệu đồng do nhóm vận động cộng đồng giúp ông Lê Văn Nếp (thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Ông Nếp bị tai biến liệt nửa người. Đêm 28/10, trên đường đi làm về, con trai ông là Lê Văn Trường bị tai nạn chấn thương sọ não phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh điều trị. Như vậy, nhóm đã trao hai đợt cho gia đình này với tổng số tiền 36,8 triệu đồng.

Bà Võ Thị Hoa Sim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp (huyện Tuy An) kết nối các nhà hảo tâm tặng 1 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền, 100 suất nhu yếu phẩm cho người già neo đơn, khuyết tật và hộ nghèo ở thôn Phú Mỹ 2, xã An Hiệp. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Ông Phan Ngọc Phương (xã Hòa Thành, TX Đông Hòa) cùng nhóm bạn giúp 2 triệu đồng và quà cho chị Bùi Thị Lộc (thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh). Chị Lộc tật nguyền từ nhỏ, bị bệnh bướu máu tràn khắp khuôn mặt làm cho mắt mờ, đã chạy chữa rất tốn kém nhưng chưa thuyên giảm.

Chị Ngọc Lan (phường 4, TP Tuy Hòa) đại diện bạn bè giúp 2 triệu đồng cho anh Nguyễn Thành Tuyến (khu phố Định Thắng, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa). Vợ bỏ đi, để lại hai đứa con trai nhỏ; bản thân anh Tuyến bị bệnh tim nặng vừa mới phẫu thuật. Cuộc sống của ba cha con anh Tuyến rất khó khăn, đang rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Anh Nguyễn Xuân Ánh (xã An Cư, huyện Tuy An) cùng bạn bè giúp 6 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Nguyệt (xã An Hiệp, huyện Tuy An). Mẹ qua đời, còn lại người cha già yếu bệnh tật; bản thân em bị bệnh tâm thần phân liệt, đi lang thang ngoài đường bị hãm hiếp dẫn đến sinh con đang phải nhờ sự cưu mang của bà con làng xóm và các nhà hảo tâm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng, cán bộ hưu trí (phường 7, TP Tuy Hòa) giúp 500.000 đồng cho bà con bị thiên tai, lũ lụt.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248489/them-nhieu-phan-qua-ung-ho-cac-gia-dinh-kho-khan.html