Thêm trân trọng tấm lòng bộ đội

Chiều muộn, những công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại thao trường huấn luyện (Ban CHQS TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thu xếp hành lý, tư trang để chuẩn bị hôm sau trở về đoàn viên bên gia đình. Với mỗi công dân, 14 ngày cách ly là những ngày họ luôn trân trọng, biết ơn cán bộ, chiến sĩ và càng thêm hiểu nghĩa tình quân-dân trong cuộc chiến chống dịch...

Chúng tôi gặp chị Lương Thị Mai Uyên, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, trở về từ Đài Loan, khi chị đang thu xếp hành lý. Chị Uyên xúc động cho biết: “Ít ngày nữa là tôi được gặp hai con. Tôi xa chúng đến gần cả 8 tháng nay. Nhớ lắm...”. Với chị, 14 ngày được cách ly tập trung tại Nha Trang là những ngày được sống trong tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Tương tự, cảm xúc của chị Trần Thị Trúc Ly, ở Long Khánh, Đồng Nai cũng thật dung dị: “Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà giờ chúng tôi đã hoàn thành thời gian cách ly. Xa các anh bộ đội, mẹ con tôi và mọi người luôn trân trọng, biết ơn và nhớ mãi những ngày ở đây".

Nhằm bảo đảm phục vụ công dân, các cơ sở cách ly tập trung thuộc Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa vừa bảo đảm phòng, chống dịch (PCD), vừa phục vụ tốt nhất về nơi ăn, nghỉ cho mỗi công dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ bà con trong khu cách ly, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải vượt lên chính mình. Chuyện của Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hường, nhân viên quân y, Ban CHQS TP Nha Trang thật xúc động. Một mình chăm sóc hai con nhỏ, chồng là bộ đội công tác xa nhà, nhưng chị vẫn xung phong tới phục vụ công dân tại khu cách ly. Là nhân viên quân y nên khi nhận nhiệm vụ giúp chị vừa có điều kiện phục vụ, vừa có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bà con. Trong điều kiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nhiều đêm khi mỗi công dân đã ngon giấc, thương nhớ con, chị chỉ biết gọi điện về nhắc nhở, động viên các cháu và nhờ hàng xóm mua hộ thức ăn...

Ở Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa còn nhiều tấm gương vượt lên khó khăn như chị Trần Thị Dung ở Trung đoàn 974 dù hai con còn nhỏ, chồng là bộ đội công tác xa nhà nhưng vẫn "gác việc riêng, lo việc chung". Đại úy Nguyễn Ngọc Tuân, trợ lý phòng không-không quân, Ban CHQS TP Nha Trang, vợ vừa sinh con được hơn một tuần nhưng vì nhiệm vụ, anh đành để vợ tự thu xếp công việc gia đình, xung phong cùng đồng đội chung tay PCD.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tấn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Nha Trang, cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, QNCN, dân quân cơ động có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao nhất, xác định rõ nhiệm vụ và kỷ luật nghiêm minh. Chúng tôi thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn trong PCD; bảo đảm nơi ở, sinh hoạt và chế độ định lượng bữa ăn trong điều kiện tốt nhất có thể, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Tính đến nay, Ban CHQS TP Nha Trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách ly cho 4 lượt, phục vụ gần 400 công dân từ nước ngoài trở về, bảo đảm an toàn tuyệt đối cùng điều kiện ăn ở tốt nhất cho bà con".

NGUYỄN VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/them-tran-trong-tam-long-bo-doi-632027