Thi nhau thả cá chép ở hồ nước mặn, cá bơi vài vòng rồi ngửa bụng chết
Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) sáng nay (25/1), nhiều gia đình sau khi cúng ông Công ông Táo đã ra hồ nước mặn Yết Kiêu thả cá chép. Do không phù hợp loại nước nên cá đã chết, nhiều người dùng vợt vớt cá sống về nuôi.
Từ 9h sáng, tại hồ điều hòa Yết Kiêu đã có nhiều người mang cá chép tới thả. Dù được khuyến cáo đây là hồ nước mặn, nhưng nhiều người vẫn thả khiến cá chép chỉ bơi được vài vòng rồi ngửa bụng chết.
Cũng tại hồ Yết Kiêu, nhiều người dân dùng vợt để vớt cá chép còn sống mang về nuôi, tránh trường hợp cá chết hàng loạt sẽ bốc mùi hôi thối.
"Chúng tôi khuyên mọi người mang cá tới hồ nước ngọt nhưng nhiều người cố thả ở hồ nước mặn nên cá chỉ sống được chốc lát. Vì vậy để tránh ô nhiễm môi trường nên chúng tôi đã vớt cá về nuôi..." ông Lê Đức Thọ (61 tuổi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) cho biết.
Một số hình ảnh thả cá sáng nay tại TP Hạ Long: