Thị trấn 'độc nhất vô nhị' thuộc cả hai quốc gia

Thị trấn Baarle nằm ở vị trí thuộc lãnh thổ của cả hai quốc gia với đường biên giới chạy cắt ngang ngay trong lòng thành phố. Cũng nhờ vậy mà người dân địa phương nơi đây được hưởng những đặc quyền lạ, đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ công dân cũng như luật pháp ở hai quốc gia khác nhau.

Baarle là một trong những thị trấn đặc biệt nhất thế giới. Cụ thể, thị trấn Baarle nằm giữa Hà Lan và Bỉ. Người dân Bỉ còn gọi thị trấn này là Baarle - Hertog trong khi Hà Lan gọi là Baarle - Nassa.

Baarle là một trong những thị trấn đặc biệt nhất thế giới. Cụ thể, thị trấn Baarle nằm giữa Hà Lan và Bỉ. Người dân Bỉ còn gọi thị trấn này là Baarle - Hertog trong khi Hà Lan gọi là Baarle - Nassa.

Sự phân chia biên giới giữa 2 quốc gia này rất phức tạp; các phần đất tách biệt của Bỉ và Hà Lan nằm rải rác, lẫn lộn quanh thị trấn Baarle.

Sự phân chia biên giới giữa 2 quốc gia này rất phức tạp; các phần đất tách biệt của Bỉ và Hà Lan nằm rải rác, lẫn lộn quanh thị trấn Baarle.

Baarle - Hertog có tổng cộng 26 mảnh đất tách biệt, bao gồm một phần đất chính (Zondereigen), 22 mảnh đất nằm trong lãnh thổ Hà Lan và 3 phần đất khác nằm trên địa phận biên giới Bỉ - Hà Lan. Baarle - Nassa có 7 mảnh đất nằm lọt trong lãnh thổ Bỉ.

Baarle - Hertog có tổng cộng 26 mảnh đất tách biệt, bao gồm một phần đất chính (Zondereigen), 22 mảnh đất nằm trong lãnh thổ Hà Lan và 3 phần đất khác nằm trên địa phận biên giới Bỉ - Hà Lan. Baarle - Nassa có 7 mảnh đất nằm lọt trong lãnh thổ Bỉ.

Baarle - Hertog có dân số khoảng 2,6 nghìn người với tổng diện tích là 7,48 km2. Baarle - Nassa có dân số khoảng 6,6 nghìn người với tổng diện tích 76,26 km2.

Baarle - Hertog có dân số khoảng 2,6 nghìn người với tổng diện tích là 7,48 km2. Baarle - Nassa có dân số khoảng 6,6 nghìn người với tổng diện tích 76,26 km2.

Đường biên giới được đánh dấu bằng các chữ thập màu trắng trên vỉa hè và các cột trụ trên đường, chạy ngoằn nghoèo khắp thị trấn, xuyên qua cả nhà cửa, vườn tược và đường phố, vì vậy có chuyện một ngôi nhà nằm trên lãnh thổ của cả 2 nước Bỉ và Hà Lan.

Đường biên giới được đánh dấu bằng các chữ thập màu trắng trên vỉa hè và các cột trụ trên đường, chạy ngoằn nghoèo khắp thị trấn, xuyên qua cả nhà cửa, vườn tược và đường phố, vì vậy có chuyện một ngôi nhà nằm trên lãnh thổ của cả 2 nước Bỉ và Hà Lan.

Rất nhiều ngôi nhà bị "chia đôi" bởi đường biên giới, và theo quy ước, quốc tịch của người dân sống trong ngôi nhà đó sẽ được quyết định theo hướng của cửa chính.

Rất nhiều ngôi nhà bị "chia đôi" bởi đường biên giới, và theo quy ước, quốc tịch của người dân sống trong ngôi nhà đó sẽ được quyết định theo hướng của cửa chính.

Nếu đường biên giới chạy qua một căn nhà, hai phần được chia tách sẽ nằm ở 2 nước; số nhà được đánh bằng 2 số khác nhau (hai địa chỉ khác nhau tại hai quốc gia) và có hai chuông cửa.

Nếu đường biên giới chạy qua một căn nhà, hai phần được chia tách sẽ nằm ở 2 nước; số nhà được đánh bằng 2 số khác nhau (hai địa chỉ khác nhau tại hai quốc gia) và có hai chuông cửa.

Đường biên giới có thể chạy qua một siêu thị, một cửa hiệu... Ngồi nhâm nhi ly café ở nước này có thể gác chân hay bước qua nước láng giềng dạo chơi.

Đường biên giới có thể chạy qua một siêu thị, một cửa hiệu... Ngồi nhâm nhi ly café ở nước này có thể gác chân hay bước qua nước láng giềng dạo chơi.

Trước đây, giá hàng hóa cũng khác nhau, nhiều lúc người Hà Lan sang Bỉ mua xăng dầu, còn người Bỉ sang cửa hàng Hà Lan mua thuốc lá, thực phẩm và hàng bách hóa…

Trước đây, giá hàng hóa cũng khác nhau, nhiều lúc người Hà Lan sang Bỉ mua xăng dầu, còn người Bỉ sang cửa hàng Hà Lan mua thuốc lá, thực phẩm và hàng bách hóa…

Do Hà Lan và Bỉ đều nằm trong khối Schegen nên người dân và du khách có visa có thể tự do đi lại qua biên giới mà không cần hộ chiếu.

Do Hà Lan và Bỉ đều nằm trong khối Schegen nên người dân và du khách có visa có thể tự do đi lại qua biên giới mà không cần hộ chiếu.

Việc lựa chọn sống ở "nửa nào" thích hơn không quan trọng lắm với người dân địa phương. Trên hết, thị trấn Baarle chính là "biểu tượng sống" cho tình hữu nghị khăng khít giữa 2 quốc gia.

Việc lựa chọn sống ở "nửa nào" thích hơn không quan trọng lắm với người dân địa phương. Trên hết, thị trấn Baarle chính là "biểu tượng sống" cho tình hữu nghị khăng khít giữa 2 quốc gia.

Tuấn Lưu (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thi-tran-doc-nhat-vo-nhi-thuoc-ca-hai-quoc-gia-post591313.antd