Thị trưởng ở Mexico bị ám sát sau khi nhậm chức

Thị trưởng Chilpancingo Alejandro Arcos đã bị sát hại trong chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức giữa bối cảnh làn sóng bạo lực nhắm vào giới chính trị gia ở Mexico gia tăng.

Truyền thông địa phương nói rằng Thị trưởng Alejandro Acros đã bị chặt đầu song thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Vụ ám sát ông Acros diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Guerrero, một trong những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hoạt động của các băng đảng tội phạm, theo AFP.

Ông Acros là nạn nhân mới nhất của làn sóng bạo lực nhắm vào giới chính trị gia ở Mexico.

 Thị trưởng Alejandro Arcos của thành phố Chilpancingo. Ảnh: Enforque Informativo.

Thị trưởng Alejandro Arcos của thành phố Chilpancingo. Ảnh: Enforque Informativo.

Thống đốc bang Guerrero Evelyn Salgado viết trên mạng xã hội rằng vụ sát hại Thị trưởng Acros "khiến công chúng phẫn nộ" song không cung cấp thêm chi tiết về vụ án.

Ông Arcos được bầu làm thị trưởng Chilpancingo vào tháng 6, đại diện cho liên minh đối lập bao gồm đảng Cách mạng Thể chế (PRI). PRI cũng lên án vụ ám sát ông Acros là "tội ác hèn nhát" và kêu gọi công lý.

"Sự bạo lực và tình trạng thanh trừng cần chấm dứt! Người dân Guerrero không đáng phải sống trong cảnh lo sợ như hiện nay", PRI viết trên mạng xã hội X.

Guerrero, một trong những tiểu bang nghèo nhất của Mexico, đã phải chịu đựng tình trạng bạo lực triền miên trong nhiều năm, chủ yếu liên quan đến các cuộc chiến giành địa bàn giữa các băng đảng sản xuất và buôn bán ma túy.

Năm 2023 ghi nhận 1.890 vụ giết người tại tiểu bang này. Trên khắp Mexico, hơn 450.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất tích trong một vòng xoáy bạo lực kể từ khi chính phủ triển khai quân đội chống buôn bán ma túy vào năm 2006.

Các chính trị gia, đặc biệt là ở cấp địa phương, thường xuyên trở thành nạn nhân của tình trạng đổ máu liên quan đến vấn đề tham nhũng và hoạt động buôn bán ma túy trị giá hàng tỷ đô la.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/thi-truong-o-mexico-bi-am-sat-sau-khi-nham-chuc-post1502705.html