Thi vào 10 ở Hà Nội: Sĩ tử miền núi lo lắng thế nào ở môn Ngoại ngữ?
Ngày 18/6, hơn 106.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Tại các điểm miền núi như THPT Ba Vì, THPT Minh Quang, THPT Bất Bạt... nhiều sĩ tử tự tin với với môn Ngữ Văn nhưng lại khá lo lắng với đề thi môn Ngoại ngữ.
Theo ghi nhận của PV, tại các điểm thi như trường như THPT Minh Quang, THPT Ba Vì, THPT Bất Bạt, THCS Vạn Thắng (thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội), giao thông được kiểm soát tương đối tốt, phân luồng đảm bảo cho phụ huynh, học sinh di chuyển đến điểm thi một cách thuận lợi và kịp giờ.
Ngay từ 6h sáng, nhiều em học sinh đã tự di chuyển đến điểm thi bằng xe đạp điện, xe máy. Nhìn chung, các em học sinh có tâm thế thoải mái và khá tự tin bước vào phòng thi. Tuy nhiên, sau bài thi môn Ngoại ngữ, một số em học sinh hơi buồn và có chút lo lắng về điểm số:
Bạn Vũ Thu Trang (trường THCS Vân Hòa, Ba Vì) bộc bạch: "Em đánh giá, đề thi môn Ngoại ngữ ở mức trung bình và đoán mình sẽ chỉ được 5 điểm. Bởi một phần vì sức học môn Ngoại ngữ của em kém hơn so với các môn khác, phần vì em chưa dành nhiều thời gian, đầu tư cho môn học này. Với môn Văn, em tự tin hơn về điểm số bởi đề thi khá 'dễ thở'".
"Ngày thi đầu tiên, em không quá quá áp lực về tỉ lệ chọi vào trường mong muốn. Với môn Văn, em bị "lệch tủ" nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành được bài ở mức tương đối. Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, em căng thẳng và lo lắng hơn bởi đề thi không vừa sức với em. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết sức ở môn Toán ngày mai để gỡ điểm", em Mai Lan (điểm thi THPT Ba Vì) cho hay.
Em Nguyễn Tường Lâm ( Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Nhà em cách điểm thi khoảng 7km, em tự chuyển đến điểm thi bằng xe đạp điện vì không muốn bố mẹ đứng đợi 2 tiếng dưới cái nắng khắc nghiệt. Em tự tin mình có thể giành được điểm số ở mức khá để xét tuyển vào trường và không cảm thấy tủi thân khi phải tự đi thi”.