Thiêng liêng Lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (19/5), nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đã có mặt ở Quảng trường Ba Đình từ rất sớm để tham dự lễ chào cờ trong ngày đặc biệt này.

 Từ ngày 19/5/2001, lễ thượng cờ, hạ cờ trên Quảng trường Ba Đình đã trở thành một nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện đều đặn và trang trọng. Nghi lễ đã dần đi vào tâm thức của người dân Thủ đô Hà Nội cũng như đồng bào cả nước.

Từ ngày 19/5/2001, lễ thượng cờ, hạ cờ trên Quảng trường Ba Đình đã trở thành một nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện đều đặn và trang trọng. Nghi lễ đã dần đi vào tâm thức của người dân Thủ đô Hà Nội cũng như đồng bào cả nước.

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đã về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để tham dự lễ chào cờ trong ngày đặc biệt này.

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đã về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để tham dự lễ chào cờ trong ngày đặc biệt này.

 5h50 sáng, đội tiêu binh tiến bước ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ trong tiếng nhạc hào hùng của bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ".

5h50 sáng, đội tiêu binh tiến bước ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ trong tiếng nhạc hào hùng của bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ".

 Người dân hát Quốc ca trong lễ chào cờ.

Người dân hát Quốc ca trong lễ chào cờ.

19/5 là dịp để mọi người ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

19/5 là dịp để mọi người ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 Một gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình sáng 19/5

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình sáng 19/5

 Từ 4h sáng, hai chị em Thủy và Uyên đi từ Hoài Đức lên Quảng trường Ba Đình để xem lễ chào cờ. "Rất tự hào và xúc động khi có mặt tại Quảng trường Ba Đình vào ngày đặc biệt này. Mình và em gái đã lên kế hoạch từ cách đây 2 tháng. Sáng nay, bọn mình dậy từ sớm để không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt trong ngày sinh của Người", bạn Đỗ Thị Thủy (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ,

Từ 4h sáng, hai chị em Thủy và Uyên đi từ Hoài Đức lên Quảng trường Ba Đình để xem lễ chào cờ. "Rất tự hào và xúc động khi có mặt tại Quảng trường Ba Đình vào ngày đặc biệt này. Mình và em gái đã lên kế hoạch từ cách đây 2 tháng. Sáng nay, bọn mình dậy từ sớm để không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt trong ngày sinh của Người", bạn Đỗ Thị Thủy (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ,

 Bạn Đỗ Thu Uyên tự hào cầm trên tay lá cờ Tổ quốc chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình.

Bạn Đỗ Thu Uyên tự hào cầm trên tay lá cờ Tổ quốc chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình.

 Anh Nguyễn Văn Nha (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đưa 2 con đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để dự lễ chào cờ. "Rất tự hào khi cùng các con đến Lăng Bác trong ngày đặc biệt này. Tôi mong rằng qua những dịp như thế này sẽ nuôi dạy cho các con tình yêu nước, lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh", anh Nha chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Nha (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đưa 2 con đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để dự lễ chào cờ. "Rất tự hào khi cùng các con đến Lăng Bác trong ngày đặc biệt này. Tôi mong rằng qua những dịp như thế này sẽ nuôi dạy cho các con tình yêu nước, lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh", anh Nha chia sẻ.

Trần Công Hướng - Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thieng-lieng-le-chao-co-tai-quang-truong-ba-dinh-ky-niem-134-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-post1638390.tpo