Thiệt mạng vì bị người nhảy lầu rơi trúng

Cô gái Taylor Kahle, 29 tuổi, thiệt mạng sau khi bị người đàn ông nhảy từ tầng thượng một tòa nhà xuống để tự tử rơi trúng.

Sở cảnh sát San Diego cho hay người đàn ông và Taylor Kahle, 29 tuổi, không quen biết nhau. Sau khi nhảy từ tầng cao nhất của một tòa nhà ở trung tâm thành phố xuống, người tự tử được đưa tới bệnh viện nhưng không lâu sau thì qua đời.

Cảnh sát cho biết Kahle vừa ăn tối ở trung tâm thành phố và đang đi bộ về nhà cùng một người bạn thì bị người đàn ông trên rơi xuống trúng người, vào lúc 19h30 tối 25/4 trên Đại lộ 10th Avenue.

Những người quen biết Kahle đều bị sốc và thương xót trước cái chết của cô. Một đài tưởng niệm tạm thời đã được lập ra ở Gaslamp Quarter, khu dân cư nơi vụ việc xảy ra.

"Chúng tôi yêu cô ấy, và bức ảnh mà chúng tôi đặt ở đây được chụp khi cô ấy đang nở nụ cười tươi. Cô ấy luôn như thế, dù có chuyện gì xảy ra, thì vẫn luôn mỉm cười", Dean Williams, đồng nghiệp của Kahle, nói. Cô gái trẻ qua đời khi đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 30 vào cuối tuần này.

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài tòa nhà sau cái chết của Taylor Kayle. Ảnh: NBC San Diego.

Trong 9 năm qua, Kahle làm việc cho McFarlane Promotions ở Gaslamp. Công ty này từng tổ chức sự kiện tại nhiều tòa nhà nhân dịp các kỳ lễ như Mardi Gras, St. Patrick's Day và Halloween. Chủ công ty cho biết bà xem Kahle như con gái mình.

"Thật khó để tin rằng hành động dại dột đó lại lấy đi tính mạng của một cô gái vô tội", Williams nói.

Những người sống và làm việc gần nơi tai nạn xảy ra cho biết họ rất sốc sau khi nghe tin.

Bố của Kahle cho biết ông rất đau khổ sau khi con gái qua đời. Dù vậy, ông cũng thấy biết ơn bởi năm qua Kahle đã sống cùng ông suốt thời gian đại dịch và mang những con vật mà cô từng giải cứu về sống cùng.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thiet-mang-vi-bi-nguoi-nhay-lau-roi-trung-20210427154035281.htm