Thiếu nhi DTTS Bình Long vượt khó, học giỏi

Trên địa bàn thị xã Bình Long hiện có hơn 9.000 đội viên, học sinh thuộc 14 liên đội tiểu học và THCS, trong đó hơn 1.300 đội viên thiếu niên, nhi đồng người dân tộc thiểu số (DTTS). Phần lớn thiếu nhi DTTS cư trú ở khu vực xa trung tâm, xa trường học và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít nhiều ảnh hưởng đến học tập. Tuy nhiên, các em luôn có ý thức vươn lên trở thành gương sáng về tinh thần vượt khó học giỏi.

Làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và người nghèo

Điểu Đa Ni Ên (dân tộc S’tiêng), học lớp 8A, Trường TH-THCS Thanh Phú. Ni Ên là con út trong gia đình có 3 anh em trai, mẹ bị bệnh hở van tim, thường xuyên ngất xỉu mỗi khi làm việc nặng, ba làm công việc không ổn định, cuộc sống gia đình rất khó khăn nên em luôn ý thức học tập tốt. Trước khi đến trường, em đều học bài cũ để ôn lại kiến thức và chuẩn bị bài mới. Trên lớp, em luôn chăm chú nghe thầy, cô giảng bài và tích cực tham gia các hoạt động phong trào nhà trường phát động.

Các em: Hoàng Quốc Huy, Điểu Thị Bé Linh và Điểu Đa Ni Ên (từ trái qua) chia sẻ bí quyết học tập của bản thân tại Liên hoan thiếu nhi DTTS vượt khó học tốt thị xã Bình Long năm 2022

Các em: Hoàng Quốc Huy, Điểu Thị Bé Linh và Điểu Đa Ni Ên (từ trái qua) chia sẻ bí quyết học tập của bản thân tại Liên hoan thiếu nhi DTTS vượt khó học tốt thị xã Bình Long năm 2022

Cô Ngô Thị Bích Ngọc, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường TH-THCS Thanh Phú cho biết, em Điểu Đa Ni Ên là học sinh giỏi của trường. Vì không có phương tiện đến lớp, phải đi bộ từ nhà đến trường nhưng 8 năm nay em không bỏ một buổi học nào.

Ba mẹ đi làm sớm nên mọi công việc nhà đều do em Điểu Đa Ni Ên làm

Ba mẹ đi làm sớm nên mọi công việc nhà đều do em Điểu Đa Ni Ên làm

Hằng ngày, ngoài giờ học trên lớp, em làm mọi việc nhà từ nấu cơm, rửa chén đến dọn dẹp nhà cửa. 2022-2023 là năm cuối cấp nên bài vở nhiều hơn, thời gian rảnh Ni Ên đều tranh thủ ôn bài và tự học để trang bị thêm kiến thức cho bản thân. Mặc dù không tham gia lớp học thêm nào nhưng 8 năm liền em đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, năm học 2021-2022, em đạt giải ba học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thị xã.

“Do mẹ bị bệnh hở van tim nhưng vẫn phải vất vả lao động nuôi 2 anh em ăn học nên em phải cố gắng không phụ lòng ba mẹ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và người dân hoàn cảnh khó khăn nơi em sinh sống” - Điểu Đa Ni Ên chia sẻ ước mơ của mình.

Ước mơ trở thành kỹ sư để xây những công trình đẹp

Ba mất sớm, mẹ một mình tảo tần nuôi 3 chị em ăn học, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 7 năm nay Hoàng Quốc Huy (dân tộc Tày) lớp 7B, Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Bình Long đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Huy cho biết, thấy mẹ vất vả sớm tối, em tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để sau này đền đáp công ơn mẹ.

Hoàng Quốc Huy chia sẻ ước mơ của mình tại Liên hoan thiếu DTTS vượt khó thị xã Bình Long năm 2022

Hoàng Quốc Huy chia sẻ ước mơ của mình tại Liên hoan thiếu DTTS vượt khó thị xã Bình Long năm 2022

Bí quyết học tập tốt của em là trong giờ lên lớp cần chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy, cô và bạn bè để nắm chắc kiến thức. Khi về ký túc xá, ngoài giờ học thêm do nhà trường tổ chức, Huy cũng tự học để nâng cao kiến thức, đạt thành tích cao trong học tập. “Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư để xây dựng những công trình đẹp cho xã hội. Bởi con rất thích vẽ, thiết kế và cũng có năng khiếu vẽ” - Huy chia sẻ.

Ngoài giờ học Hoàng Quốc Huy tranh thủ giúp mẹ chăm sóc vườn ổi của gia đình

Ngoài giờ học Hoàng Quốc Huy tranh thủ giúp mẹ chăm sóc vườn ổi của gia đình

Khác với các bạn cùng trang lứa, mùa hè là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, còn Huy giúp mẹ chăm sóc vườn ổi của gia đình, đây là nguồn thu nhập chính của 4 mẹ con Huy. Ngoài ra, Huy tranh thủ thời gian rảnh ôn lại bài và tìm hiểu kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới thật hiệu quả. Ở nhà, Huy là con ngoan, đến trường em là học sinh giỏi, đội viên tốt. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, ấp 5, xã An Khương, huyện Hớn Quản (mẹ Huy) cho biết, ở nhà Huy rất tự giác trong sinh hoạt, học tập. Ngoài giờ học, em đều giúp mẹ làm việc nhà.

“Huy rất chăm học, không chỉ học giỏi, em còn tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và liên đội phát động” - thầy Nguyễn Quý Lân, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Bình Long nhận xét.

Trở thành cô giáo để dạy chữ cho học sinh nghèo

Đến nhà em Điểu Thị Bé Linh, lớp 3, Trường tiểu học Thanh Lương B, ngụ ấp Phố Lố, xã Thanh Lương, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn của gia đình. Cả nhà tá túc trong căn nhà được dựng tạm trên mảnh vườn của ông ngoại. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài bếp gas và mấy đồ gia dụng. Ba mẹ em làm thuê, công việc không ổn định, chi tiêu tằn tiện để nuôi 2 con ăn học. Gia cảnh khó khăn, cha mẹ không có điều kiện kèm cặp con học tập, nhưng Linh 3 năm học đều là học sinh giỏi. Nghỉ hè nhưng ngoài giúp mẹ làm việc nhà, Linh còn tranh thủ ôn lại kiến thức, chuẩn bị vào năm học mới, với mong muốn học thật giỏi để mai này trở thành cô giáo dạy học cho các em nhỏ khó khăn trong ấp. “Gia đình em rất nghèo, bàn học cũng không có, mỗi lần học bài đều phải ngồi võng nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô” - Linh chia sẻ.

Mặc dù phải học bài trên chiếc võng nhưng 03 năm liền em Điểu Thị Bé Linh đều đạt học sinh giỏi

Mặc dù phải học bài trên chiếc võng nhưng 03 năm liền em Điểu Thị Bé Linh đều đạt học sinh giỏi

Thầy Nguyễn Duy Bắc, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Thanh Lương B cho biết, em Điểu Thị Bé Linh rất có ý chí trong cuộc sống và học tập. Hoàn cảnh em rất khó khăn, mong các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình em có căn nhà kiên cố để ở, ổn định cuộc sống, chăm lo cho em tiếp tục đến trường”.

Điểu Thị Bé Linh (ở giữa) tại Liên hoan thiếu nhi DTTS vượt khó thị xã Bình Long năm 2022

Điểu Thị Bé Linh (ở giữa) tại Liên hoan thiếu nhi DTTS vượt khó thị xã Bình Long năm 2022

Mỗi em một hoàn cảnh nhưng nghị lực vượt khó của thiếu nhi DTTS ở Bình Long là điều đáng quý. Cùng với sự quan tâm của gia đình, nhà trường, cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng xã hội, để nâng cánh ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn nữa.

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/136271/thieu-nhi-dtts-binh-long-vuot-kho-hoc-gioi