Thiếu nhiều trụ cột, U22 Việt Nam vẫn cầm hòa 'ông lớn' U22 UAE

Tiếp đội bóng U22 UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội tuyển U22 Việt Nam thiếu nhiều trụ cột. Tuy nhiên, các chàng trai của chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực, có được một thế trận tốt và cầm hòa với tỷ số 1 – 1 trước đối thủ.

U22 Việt Nam thi đấu ngang ngửa với U22 UAE dù thiếu nhiều trụ cột.

U22 Việt Nam thi đấu ngang ngửa với U22 UAE dù thiếu nhiều trụ cột.

Những năm qua, UAE có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, sánh ngang với những “ông lớn” như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Iran. Chính vì thế, trận đấu giao hữu với U22 UAE trên sân vận động Thống Nhất chiều 13/10 là “liều thuốc thử” rất chất lượng cho U22 Việt Nam, nhằm chạy đà cho cho SEA Games 2019 được tổ chức vào tháng 12 tới và vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2020.

Trong trận đấu này, U22 Việt Nam thiếu vắng hàng loạt các ngôi sao như: Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Linh. Những trụ cột này đang phải đầu quân cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Indonesia vào 15/10, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2, World Cup 2019. Đặc biệt, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng không có được sự chỉ đạo trực tiếp từ Huấn luyện viên Park Hang seo, thay vào đó là trợ lý Kim Han yoon.

Bước vào trận đấu, Huấn luyện viên Kim Han yoon đã có sự điều chỉnh đáng kể về nhân sự so với đội hình chiến thắng 2 – 0 trước U22 Trung Quốc cách đây không lâu. Những cầu thủ như Ngọc Bảo, Thái Quý, Mạnh Dũng, Đức Chinh được tung vào sân trong đội hình xuất phát.

Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy, với tính chất của một trận giao hữu, nên khoảng 5 phút đầu trận, các cầu thủ 2 bên nhập cuộc có phần chậm chạp và chủ quan, bằng chứng là xuất hiện nhiều đường chuyền lỗi vô duyên. Tuy nhiên, thời sau đó các cầu thủ hai đội đã chơi nắn nót hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút thứ 6, Thanh Thịnh tạt bóng vào trong cho Đức Chinh dứt điểm, tuy nhiên cú sút lại đi vọt xà ngang. Không lâu sau, U22 UAE có pha tấn công bên cánh phải khá bài bản, tuy nhiên tiền đạo Alghassani lại dứt điểm vọt xà. Trong hiệp đấu thứ nhất, Đức Chinh là người được trao nhiều cơ hội nhất. Phút thứ 30, tiền đạo đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng đánh đầu vọt xà từ quả tạt của Tấn Tài; phút thứ 30, Đức Chinh có bóng thuận lợi trong khu vực 16 m 50, nhưng cú vô lê của anh lại đập đất thiếu lực, không ngây khó khăn cho thủ thành đối phương. U22 UAE cũng có một vài lần đưa bóng đi vào khu vực cấm địa của U22 Việt Nam, nhưng thiếu những đường chuyền quyết định để gây khó khăn cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Tiền đạo Hà Đức Chinh (áo số 18) thi đấu nỗ lực và có bàn gỡ hòa 1 – 1 cho U22 Việt Nam.

Tiền đạo Hà Đức Chinh (áo số 18) thi đấu nỗ lực và có bàn gỡ hòa 1 – 1 cho U22 Việt Nam.

Bước vào hiệp hai, các huấn luyện viên đã có sự điều chỉnh về chiến thuật cũng như nhân sự. Từ đây, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn và các chân sút đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm rõ rệt về phía khung thành của nhau. U22 UAE là đội đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ U22 Việt Nam để mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 50. Trong pha bóng này, có bóng từ pha chuyền lỗi của U22 Việt Nam, Al Hammadi đi bóng vào cấm địa, nhưng đội trưởng Đức Chiến chặn lại, bóng bật ra đến đúng tầm chân của Al Zaabi đặt lòng vào góc xa tung lưới thủ thành Tiến Dũng. Nhận bàn thua bất ngờ, các cầu thủ U22 Việt Nam không còn cách nào khác, buộc phải dâng cao đội hình tấn công và đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 51, Hoàng Đức chuyền bóng vào khu vực cấm địa, nhưng thủ thành Al Ameri la ra bắt trượt bóng, Đức Chinh có mặt kịp thời đánh đầu tinh tế, bóng bay qua đầu một cầu thủ U22 UAE vào lưới trống gỡ hòa cho U22 Việt Nam.

Những phút tiếp theo, huấn luyện viên của 2 đội liên tục thay người để thử nghiệm đội hình (không hạn chế thay cầu thủ), khiến nhịp độ trận đấu giảm đi nhiều. Cuối trận, các cầu thủ hai đội nỗ lực thi đấu ăn miếng trả miếng, tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Việc thiếu nhiều trụ cột, nhưng U22 Việt Nam vẫn cầm hòa U22 UAE với tỷ số 1 - 1, điều này một lần nữa khẳng định nền bóng đá trên dải đất hình chữ S đã vươn lên tầm châu lục. Với dàn cầu thủ trẻ chất lượng, cùng tài cầm quân của Huấn luyện viên Park Hang seo, người hâm mộ bóng đá nước nhà có lý do để tin tưởng U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 2019 và tiếp tục “làm nên chuyện” tại vòng chung kết U23 Châu Á vào tháng 1 năm 2020 tại Thái Lan.

P.V

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/the-thao/thieu-nhieu-tru-cot-u22-viet-nam-van-cam-hoa-ong-lon-u22-uae-z11n20191014104651076.htm