Thợ may có 'biệt tài'... bẻ khóa!

Làm nghề thợ may, nhận gia công, sửa áo quần nhưng Đỗ Anh Nhân lại không chí thú làm ăn mà lại thích 'nghía' đồ người khác. Thế nhưng, sau khi Nhân trộm được một xe máy trên địa bàn, CAP Thuận Phước đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ thủ phạm chưa đầy 8 giờ sau gây án.

Làm nghề thợ may, nhận gia công, sửa áo quần nhưng Đỗ Anh Nhân lại không chí thú làm ăn mà lại thích “nghía” đồ người khác. Thế nhưng, sau khi Nhân trộm được một xe máy trên địa bàn, CAP Thuận Phước đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ thủ phạm chưa đầy 8 giờ sau gây án.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Nhân lấy trộm xe máy.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Nhân lấy trộm xe máy.

Khoảng 13 giờ 30, ngày 11-11, ông Lê Hoàng (1966), nhân viên của vũ trường New Phương Đông (18-Đống Đa, Đà Nẵng) đến CAP Thuận Phước trình báo về việc bị mất trộm xe máy. Theo đó, khoảng 10 giờ, ông Hoàng đến vũ trường và để xe máy Mio màu đen BKS 43X-1982 tại bãi giữ xe rồi đi xuống tầng hầm làm việc. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, chủ nhân ra lại thì chiếc xe đã “không cánh mà bay” nên vội vàng đi tìm nhưng không thấy nên đến CAP Thuận Phước trình báo sự việc.

Nhận tin báo, CAP Thuận Phước nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường xác minh. Qua trích xuất camera, công an phát hiện lúc 11 giờ có người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi, dáng người cao, ốm, mặc áo khoác đen, quần đen đi bộ đến bãi giữ xe vũ trường và lấy trộm chiếc xe máy trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác quản lý cư trú, CAP Thuận Phước nghi vấn là Đỗ Anh Nhân (1972), quê quán thôn Nam Hà, xã Nam Hà, H. Krông Nô, Đăk Nông đang thuê trọ tại kiệt 13 Châu Văn Liêm nên tập trung xác minh.

Đỗ Anh Nhân bị tóm gọn tại phòng trọ.

Đỗ Anh Nhân bị tóm gọn tại phòng trọ.

Qua tìm hiểu, Nhân mới đến thuê trọ ở địa bàn khoảng 1 tháng trước, làm nghề thợ may và hiếm khi có mặt ở phòng trọ. Nhận định đối tượng có thể trở về lại phòng trong ngày nên CAP Thuận Phước đã tổ chức lực lượng mật phục. Đến 21 giờ cùng ngày, Nhân quay trở về phòng trọ và bị lực lượng Công an phối hợp với tổ tuần tra 8394 bắt gọn. Qua đấu tranh, Nhân thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy của ông Hoàng.

Nhân khai, khoảng 11 giờ, Nhân đi bộ từ nhà trọ ra trước vũ trường New Phương Đông đón xe buýt lên nhà bạn ở đường Trường Chinh để chuộc lại xe máy bán trước đó. Khi đến vũ trường, Nhân nhìn thấy xe máy Mio BKS 43X1-1982 không có người trông coi và chìa khóa còn cắm trên xe nên nổi lòng tham. Nhân lân la tiến lại gần, quan sát xung quanh rồi nổ máy chạy thẳng một mạch đến gửi vào bãi giữ xe Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó, Nhân thong dong đi uống cà-phê rồi tiếp tục đón xe buýt lên nhà bạn để chuộc lại xe của mình. Sau khi hoàn tất công việc, Nhân vào lại bệnh viện để lấy xe máy vừa trộm để đem đi tiêu thụ. Khi chạy đến đường Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng), Nhân mở cốp xe phát hiện có ví tiền có 700.000 đồng và một số giấy tờ khác nên quay về Bệnh viện Đà Nẵng gửi lại xe và đi nhậu. Đến khoảng 21 giờ, Nhân trở lại phòng trọ tại kiệt 13 Châu Văn Liêm để thanh toán tiền trọ và dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tẩu thoát thì bị Công an đưa về trụ sở làm rõ.

CAP Thuận Phước đã tạm giữ số tiền 290.000 đồng còn lại và chiếc xe máy Nhân đã trộm cắp được từ bãi giữ xe của Bệnh viện Đà Nẵng. Ghi nhận và biểu dương tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm của CAP Thuận Phước, chiều 12-11, Chủ tịch UBND P. Thuận Phước đã thưởng cho tập thể CAP và 3 cán bộ có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ trộm nói trên.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215921_tho-may-co-biet-tai-be-khoa-.aspx