Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hương sả

Bài thơ 'Hương sả' là sáng tác mới đậm chất trữ tình, lãng mạn của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng. Hương sả tỏa ra từ mái tóc người thương thoang thoảng, vừa quen vừa lạ, vừa dân dã nhưng cũng rất kiêu sa khiến chàng trai vương vấn, nhung nhớ, mong ngóng...

Cứ quen quen là lạ

Thoang thoảng qua hiên nhà

Làm xôn xao ngọn gió

Cửa khép vào mở ra...

Dân dã mà kiêu sa

Rất thanh mà rất đượm

Hương sả thơm thơm là

Ngẩn ngơ bao hồn bướm.

Vô tình em xõa tóc

Lây thơm cả con đường

Bất ngờ gió xô cửa

Tôi giật mình... Cảm hương!

Rồi vẩn vơ vương vấn

Rồi mong đợi phập phồng

Hương sả ơi, hương sả

Mai còn qua phố không?

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-nguyen-ngoc-hung-huong-sa-post246019.html